Bài viết của phóng viên Minh Huệ Chương Vận ở Toronto, Canada

[MINH HUỆ 01-10-2019] Nhiều học viên Pháp Luân Đại Pháp (cũng gọi là Pháp Luân Công) đã gọi điện về Trung Quốc kêu gọi cảnh sát ngừng bức hại các học viên. Họ cũng gọi cho dân chúng và khuyên họ thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Ngày càng nhiều người hiểu chân tướng về cuộc bức hại tàn bạo của ĐCSTQ đối với học viên Pháp Luân Công, nhiều người sẵn sàng thoái Đảng và thể hiện sự ủng hộ với các học viên.

Nguyên Trưởng Đội An ninh Nội địa: “Làm sao tôi có thể chuộc lại tội lỗi của mình?”

Ông Lý là giám đốc Phòng An ninh Nội địa, khi nhận được cuộc gọi từ một học viên Pháp Luân Đại Pháp hải ngoại kêu gọi ông thoái đảng, ông đã nói với người học viên: “Tôi biết ĐCSTQ là ác- nó không làm gì tốt cả và luôn dối trá. Tôi không quan tâm nếu nó bị trời diệt, tất cả điều tôi quan tâm là kiếm đủ tiền để đưa gia đình ra nước ngoài sinh sống.”

Người học viên nói với ông: “Nếu ông muốn được phúc báo, và nếu ông thực sự muốn tách mình khỏi ĐCSTQ, ông phải chính thức thoái khỏi nó. Ngoài ra, vì ông là giám đốc phòng An ninh Nội địa và đã bức hại các học viên Pháp Luân Công, ông đã gây ra tội ác và ông phải chuộc tội. Cho dù ông đã phạm tội trước đây hay bây giờ, ông vẫn phải trả giá.”

Ông ấy hỏi tiếp: “Làm sao tôi có thể chuộc lại tội lỗi của mình?”

“Hãy gọi cho đồng nghiệp của ông vẫn làm ở phòng An ninh Nội địa và bảo họ hãy đối xử tốt với học viên Pháp Luân Công. Vì ông thực sự nhận ra bộ mặt thật của ĐCSTQ, ông cũng nên bảo họ đừng làm việc cho nó. Nếu không, họ sẽ bị báo ứng khi ĐCSTQ sụp đổ.”

Ông ấy trả lời: “Nhất định tôi sẽ làm như thế!” và nhờ người học viên giúp ông thoái đảng.

Cán bộ trường Đảng tỉnh Hồ Bắc đánh giá cao việc các học viên Pháp Luân Công giúp cô thoái ĐCSTQ

Cô Hoàng là cán bộ trường Đảng tỉnh Hồ Bắc. Khi cô nhận được cuộc gọi từ cô Vương – một học viên Pháp Luân Đại Pháp, cô Hoàng đã nổi cáu và nói: “Lại là cuộc gọi quấy nhiễu, cô không thấy mệt mỏi à?”

Tuy nhiên, cô Vương bình tĩnh nói: “Tôi chỉ đơn giản là gọi cho cô để giúp cô và gia đình bình an và có một tương lai tốt đẹp. Có một điều tôi phải bảo cô.”

“Được thôi, điều gì? Nói nhanh lên.”

Qua cuộc điện thoại, cô Vương chia sẻ việc các học viên Pháp Luân Đại Pháp bị bức hại tàn bạo ra sao và tại sao mọi người nên thoái ĐCSTQ để tránh bị quả báo khi ĐCSTQ phải đền tội trong tương lai. Cô Hoàng đã chăm chú lắng nghe và đồng ý thoái ĐCSTQ.

Ngày càng nhiều người gọi vào đường dây nóng để thoái ĐCSTQ

Cô Vương bận rộn giúp mọi người thoái ĐCSTQ. Cô nói ngày càng nhiều người dân từ Trung Quốc gọi vào đường dây nóng để thoái đảng.

Anh Quán từ tỉnh Hồ Nam nói với cô trong cuộc điện thoại: “ĐCSTQ phải bị hủy diệt. Nó là đảng hổ thẹn, và tôi thực sự khinh bỉ nó. Trên hết, tôi hy vọng nhiều người trên thế giới sẽ nhận ra tội ác của nó.” Anh không chỉ thoái ĐCSTQ mà còn giúp con trai thoái khỏi tổ chức liên đới của nó. Anh ấy nói anh ấy thích cụm từ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân-Thiện-Nhẫn hảo.”

Ba học sinh gọi vào đường dây nóng từ tỉnh Quảng Đông. Họ nói họ không hiểu tại sao mọi người phải thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Người học viên nhận cuộc điện thoại đã giải thích chi tiết lý do thoái đảng và đưa ra vài dẫn chứng chân thật. Ba học sinh bị sốc và đồng ý thoái khỏi các tổ chức liên đới của ĐCSTQ.

Một cặp vợ chồng Trung Quốc nói sau khi gặp các học viên trên toàn thế giới: “Chúng tôi ủng hộ các bạn”

Một cặp đôi du khách từ tỉnh Hắc Long Giang tới Toronto, nơi họ gặp vài học viên trước tòa thị chính. Các du khách lắng nghe các học viên giải thích về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại mà ĐCSTQ gây ra.

Họ rất vui khi biết sự thật và nhận xét: “Bạn biết không? Chúng tôi đã đi du lịch khắp thế giới, và chúng tôi thấy học viên Pháp Luân Đại Pháp ở mọi nơi chúng tôi qua. Chúng tôi luôn tự hỏi tại sao có nhiều người học Pháp Luân Đại Pháp đến thế. Cuộc bức hại ở Trung Quốc phải chấm dứt. Các bạn thật tuyệt vời. Các bạn phải tiếp tục và chúng tôi ủng hộ các bạn.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/10/1/394058.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/12/26/181229.html

Đăng ngày 24-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share