Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 02-10-2019] Tôi là một học viên đã nghỉ hưu, năm nay 54 tuổi, tu luyện Pháp Luân Đại Pháp gần 22 năm rồi. Hơn hai mươi năm qua, cũng giống như ngàn vạn người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, sinh mệnh đang thăng hoa. Tôi muốn ghi lại những trải nghiệm chứng thực Pháp Luân Đại Pháp hảo của bản thân.

“Tôi cũng muốn luyện Pháp Luân Công

Lúc tôi bị bắt giam phi pháp tới một trại tạm giam ở ngoại thành Bắc Kinh, khắp người và mặt bị thương. Trong phòng giam, có một nữ Giám đốc vì vấn đề kinh tế mà bị giam rất lâu rồi, tạm gọi vị đó là A (cô tự nói là bị hãm hại đoạt mất tài sản mà phải vào tù, chịu oan khuất, một mực đi thưa kiện vẫn chưa có phán quyết), một đệ tử Đại Pháp khác bị bắt phi pháp tới đây trước đã giảng chân tướng cho cô, A công nhận Đại Pháp rất tốt, công nhận đệ tử Đại Pháp đều là người tốt, do đó A bảo vệ những đệ tử Đại Pháp mới tới không để những người nghiện hút ức hiếp, khi ấy cô không tự chăm lo được cho cơ thể, phải dựa vào một người trẻ tuổi còn lại là B (bị vào tù vì liên quan đến vấn đề kinh tế). B thấy tôi thiện lương, là người tốt, rất đồng tình với tôi, liền nghĩ kế giúp tôi, giúp tôi tìm cảnh sát quản lý đưa tôi đi bệnh viện kiểm tra, cô hy vọng tôi có thể ra kết quả bị thương tích nặng mà được thả, vì theo như họ thấy tôi lúc đó giống như bị vỡ xương sọ.

Lúc kiểm tra ở bệnh viện công an, bác sỹ biết tôi tu luyện Pháp Luân Công mới bị thương tích như thế này, ông nói: Tôi chưa từng gặp người nào thiện lượng như chị, tôi nhất định kiểm tra cẩn thận cho chị, ra kết quả xương sọ bị vỡ chị có thể được thả. Vị bác sỹ đó thật tốt bụng, sử dụng các loại thiết bị kiểm tra cho tôi rất lâu, cuối cùng ông rất tiếc nói: không bị vấn đề gì. Lúc rời đi tôi nói “cảm ơn”, ông nói với tôi: “Tôi là XXX, sau này chị có chuyện có thể tới tìm tôi, tôi chưa từng gặp ai thiện lương như chị”. Vị cảnh sát trông ngục tức giận mắng lớn ở hành lang: “Luyện Pháp Luân Công luyện não thành cứng rồi”. Tôi nghĩ anh ta cũng muốn tôi có thể kiểm tra ra bị vỡ xương sọ, hi vọng tôi có thể vì thế mà được thả. Trong tâm tôi minh bạch tu luyện Đại Pháp có Sư phụ bảo hộ, do đó không có bị vỡ xương, nhưng không phải vô duyên cớ mà để tôi gặp vị bác sỹ, người cảnh sát và bạn cùng phòng giam thiện ý với tình người ấm áp, hy vọng thiện đãi đệ tử Đại Pháp họ sẽ được phúc báo, có một tương lai tốt đẹp.

B một mực lo lắng mình sẽ bị hình phạt hoặc bị giam giữ lâu dài. Tôi giảng chân tướng Đại Pháp bị bức hại, sự mỹ hảo của Đại Pháp cho cô, nói cô thầm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo,” một tuần sau, cô được phóng thích trở về nhà, cô là minh bạch chân tướng, thiện đãi đệ tử Đại Pháp mà đắc được phúc báo.

Sau khi B đi rồi, vị cảnh sát giám sát ngục gọi tôi tới văn phòng cô, cô không yên tâm với những người nghiện hút, hy vọng tôi có thể giúp chăm sóc cuộc sống hàng ngày cho A, tôi trả lời chúng tôi tu luyện Chân Thiện Nhẫn, ở đâu cũng làm người tốt. Tôi đã đồng ý, tôi dùng tiêu chuẩn của người tu luyện thiện đãi A, thành tâm nghĩ cho cô. Lúc đó, cùng bị giam với tôi và A còn có một vị đệ tử Đại Pháp cao niên, hai chúng tôi vô tư hỗ trợ, gặp chuyện hướng nội tìm, có chuyện cùng nhau chịu trách nhiệm, đối với mọi người trong phòng giam không kiêu ngạo không xiểm nịnh, dùng lễ đối đãi, không tính được mất, mọi người vô cùng hâm mộ hai chúng tôi: Nhìn xem đệ tử Pháp Luân Công thật sự tốt.

Hai chúng tôi hàng ngày cùng nhau luyện công, cùng nhau học thuộc Pháp, họ không làm phiền chúng tôi, có lúc còn bình luận động tác của người nào luyện đẹp. Chúng tôi nhớ giáo huấn của Sư phụ, ở đâu cũng nên làm người tốt, thiện với người, chúng tôi tự phát tâm thiện đãi với mọi người, kể các câu chuyện tu luyện cho họ, nói về sự mỹ hảo của Đại Pháp. Lúc đầu người nghiện hút trong phòng giam nhiều, ức hiếp, đánh lộn thường xuyên, từ khi có hai chúng tôi, phòng giam rất ít có người gây chuyện, bình tĩnh tường hoà hơn rất nhiều. Trong buổi họp toàn thể, người đứng đầu trại tạm giam phê bình phòng giam nam đánh nhau bị thương, còn nói: “Các anh xem phòng giam nữ, xem người luyện Pháp Luân Công cư xử thế nào, nhìn người ta mà học tập.”

Thiện của người tu luyện đã tẩy sạch ác khí trong trại giam, dường như tính khí của các cảnh sát cũng trở lên tốt, ai thấy chúng tôi cũng đều muốn nói đôi điều hay, khen chúng tôi. Chúng tôi nhận thức rằng trong hoàn cảnh xấu nhất như thế này, họ cũng khao khát sự ấm áp, thiện ý và chân thành, Pháp Luân Đại Pháp thuần Chính, thuần Thiện và vô tư chính là người người đều ao ước.

Bị giam phi pháp khoảng 20 ngày, tôi tuyệt thực kháng nghị việc bắt giam phi pháp, yêu cầu được thả vô điều kiện. Trưởng trại tới phòng giam, thấy trên mặt tôi đầy vảy máu, nói: “Đợi mặt chị khỏi thêm thì thả chị đi”

Không có nghĩ tới ngày hôm sau, sáng dậy rửa mặt, người cùng phòng giam kinh ngạc hô: “Vảy máu trên mặt chị kia không còn nữa!” (Vì tôi nhất mực không khai báo tên họ, địa chỉ, Trưởng trại liền gán số cho tôi để gọi). Họ kinh ngạc hiếu kỳ thấy mặt tôi đã khỏi hoàn toàn, rối rít khen Pháp Luân Đại Pháp tạo nên kỳ tích. Họ nói: “Nói với Trưởng trại xem ông ta nói gì, thả người hay không”. Dưới hoàn cảnh u ám như vậy, trên mặt họ tràn đầy thích thú, có thể nhìn ra được họ phát tự nội tâm vui mừng vì tôi, lúc này họ thật đáng yêu làm sao.

Dưới sự an bài của Sư phụ, đầy tháng thì tôi được thả vô điều kiện. Hôm rời đi, A đưa tiền cho tôi, tôi nhẹ nhàng từ chối, đệ tử Đại Pháp thiện với người không cầu báo đáp. Hai người vì nghiện hút mà bị bắt giam nói: “Tôi cũng muốn luyện Pháp Luân Công,” mặc dù trong hoàn cảnh ác liệt như thế này, cũng không ngăn được khát vọng trong lòng người, thế giới cần Chân -Thiện-Nhẫn!.

Hôm về tới nhà, vừa đúng ngày 15 tháng 8, ngày hàng vạn gia đình đoàn viên. Cảm tạ Sư phụ từ bi bảo hộ! Hết thảy đều trong sự sắp xếp an bài của Sư phụ.

Hết lòng chăm sóc cho mẹ chồng

Sau khi tu luyện Đại Pháp, tôi từ một người đau ốm liên tục biến thành khoẻ mạnh, thành người tốt. Từ một người nóng tính dễ nổi nóng, tâm tật đố mạnh, sỹ diện thành người có tấm lòng trải rộng, không tính được mất.

Sau khi cha chồng mất, tôi đón mẹ chồng tới nhà hết lòng chăm sóc, mới đầu rất nhiều người thấy tôi đối tốt với mẹ chồng cứ nghĩ rằng tôi là con gái. Một lần, tôi đưa mẹ đi tắm, người bên cạnh hâm mộ nói với mẹ chồng tôi: “Con gái chị đối với chị thật tốt!”. Mẹ tôi híp mắt nói: “Đây là con dâu của tôi”. Họ cực kỳ hâm mộ, đều khen mẹ chồng phúc khí tốt!

Gia cảnh nhà anh chị chồng tôi đều tốt hơn gia đình chúng tôi, nhưng lại không nguyện đóng góp chăm sóc cho mẹ chồng tôi, tôi cũng không hề tính toán. Mẹ chồng tôi có lúc trong lòng áy náy nói: “Cái gì cũng do các con chi trả hết”, tôi liền an ủi mẹ chồng: con là đệ tử Đại Pháp, Sư phụ dạy chúng con thiện đãi người, làm việc gì cũng phải nghĩ cho người khác. Tôi nói tôi không có phân bì với các anh chị, mẹ vì các con mà vất vả một đời rồi, con cái hiếu kính mẹ là đúng theo lẽ thường thôi, các anh chị cũng có những khó khăn của mình, tôi thay anh chị chăm sóc mẹ tốt, cũng không tính toán với anh chị.

Các anh chị tới thăm mẹ chồng, ăn ở tôi đều tận tâm chiêu đãi họ, không hề đề cập đến tiền bạc, lợi ích, chăm sóc người già vất vả ra sao, chỉ nói mẹ của chúng ta rất tốt, ở nhà em các anh chị cứ yên tâm. Tôi làm theo Sư phụ dạy, Thiện với người, gặp việc nghĩ cho người khác, cũng không cảm thấy chịu thiệt, tâm can tình nguyện phó xuất, cũng không cầu báo đáp. Đối chiếu với Đại Pháp, tôi thấy những điều này đều là bản thân nên làm, tôi nên làm tốt hơn nữa.

Chị cả làm tam thoái

Chị chồng là công an, do bị mê mờ bởi những lời dối trá của Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) dùng để phỉ báng Pháp Luân Công, nên hiểu lầm Pháp Luân Công, có lời ác ý đối với Đại Pháp. Có một lần, chị tới thăm mẹ chồng, tôi nói Pháp Luân Đại Pháp dạy người tu tâm hướng thiện, người tu luyện thân tâm đều được thụ ích, là ác Đảng bức hại Đại Pháp, bức hại đệ tử Đại Pháp vô tội, giảng chân tướng là đang vạch trần sự bức hại của tà ác. Chị đột nhiên nổi giận còn nói muốn tố cáo tôi, chị thấy tôi không có nổi nóng, chuyển sang đổ lên đầu chồng tôi, hai người tức giận cãi nhau, từ đó không nói chuyện với nhau nữa. Tôi mong có một gia đình vui vẻ hoà thuận, vì thế tôi tìm cơ hội mua quà đến thăm chị, chị không thèm đếm xỉa gì đến tôi, tôi cũng không tức giận, vui vẻ giúp chị làm việc nhà, cùng nói chuyện với chị, cuối cùng biến chiến tranh thành hoà bình, hai gia đình lại hoà khí với nhau.

Có một lần, chị thấy mẹ chồng trị liệu cần phải dùng đến rất nhiều tiền, liền khuyên mẹ chồng tu luyện Pháp Luân Công, có thể thấy trong tâm chị đã công nhận hiệu quả kỳ diệu chữa bệnh khoẻ người của Pháp Luân Công rồi, không mạo phạm Đại Pháp nữa. Trong thời gian tôi bị bức hại phi pháp đưa tới trại lao động, chị còn mua đồ ăn ngon tới thăm tôi, nói cho tôi biết tình hình của mẹ chồng, nói mẹ rất nhớ tôi.

Phong trào làm “Tam thoái” bắt đầu, tôi giảng thoái “Đảng-Đoàn-Đội” cho chị để bảo vệ tính mệnh. Chị kháng cự lại có những lời lẽ kích động, tôi giữ vững tâm tính, tin rằng mặc dù chị đắc được những lợi ích trong thể chế đó, nhưng khi bình tĩnh trở lại nhất định có thể thấy rõ sự tàn bạo tà ác của ĐCSTQ.

Một lần gia đình tụ hội, trong tâm tôi xin Sư phụ cứu chị, tôi tâm thái bình hoà nói với chị vì sao cần làm tam thoái để bảo toàn tính mệnh, và không liên quan gì tới làm chính trị, hoàn toàn là vì tốt cho chị. Lần này chị đã cười và đồng ý làm “Tam thoái”, tự lựa chọn cho mình tương lai tốt đẹp. Cảm tạ Sư phụ đã cứu chị!

Chồng: Hiện tôi cảm thấy vợ tôi chính là vàng kim

Lúc tôi mới bước vào tu luyện, chồng thấy thân thể tôi càng ngày càng khoẻ mạnh, tinh thần càng ngày càng tốt, tâm thái càng ngày càng tốt, thì rất ủng hộ tôi tu luyện. Sau khi ĐCSTQ bắt đầu bức hại Đại Pháp, mỗi lần tôi bị bức hại bắt giam phi pháp, chồng tôi chịu áp lực từ xã hội, đơn vị, công an, các phương diện, liền ngăn trở tôi tu luyện, xé sách Đại Pháp, muốn ly hôn với tôi. Đối diện với khiển trách của người nhà, tôi cũng từng hoài nghi hôn nhân có phải thật sự đã đi đến bước cuối cùng.

Nhưng Sư phụ giảng người tu luyện chúng ta làm người tốt hơn nữa, mỗi lần lúc tinh thần suy sụp, Pháp lý của Sư phụ với Đại Pháp đều mở ra một cánh cửa, Pháp quang như ánh mặt trời chiếu rọi vào nội tâm tôi, ấm áp lại trong lành, rửa sạch linh hồn tôi, để tôi thấy rõ nhân quả, lạc quan thiện lương. Tôi không ngừng dụng tâm cùng chồng giao lưu chia sẻ: Đại Pháp cao đức, tu luyện không dễ nhưng đem lại tương lai tươi sáng, bức hại là phạm pháp và vô lý, tôi nói giảng chân tướng là cứu người là đang làm việc tốt đại sự.

Dần dần chồng tôi thay đổi, đối diện với chê cười của thế nhân, tâm thể diện cũng buông bỏ, coi nhẹ được mất. ĐCSTQ tà ác sử dụng chính sách người liên đới, có một lần lãnh đạo chồng tôi khuyên anh ly hôn với tôi, nói với anh: “Cậu đến vợ mình cũng không quản được, làm sao mà lãnh đạo được người khác đây?”. Chồng tôi trả lời: “Cô ấy không trộm, không cướp, không làm việc xấu, chăm sóc mẹ tôi chăm sóc gia đình, tôi không thể ly hôn với cô ấy”. Anh chịu áp lực rất lớn ở xã hội, trong những năm gian nan như thế, mặc dù anh khổ, nhưng trong tâm minh bạch những việc này mà không trách tôi, khổ là do sự bức hại của tà ác tạo thành.

Một lần, chồng của một đồng tu vì đồng tu bị bức hại mà muốn ly hôn, đánh mắng đồng tu, trong nhà huyên náo ghê gớm. Sau khi chồng tôi biết được, chủ động đề xuất đi khuyên giảng. Mặc dù chồng tôi không có quen thân với anh này, nhưng sau khi gặp gỡ cả hai nói chuyện rất lâu, chồng tôi nói: “Hiện tại tôi cảm thấy vợ mình chính là vàng kim, là tốt nhất, người tu luyện quá tốt, anh không thể ly hôn.” Sau khi tôi nghe được trong tâm rất vui mừng yên tâm, mặc dù anh không có bước vào tu luyện Đại Pháp, nhưng ánh quang huy của Đại Pháp đã chiếu rọi sinh mệnh anh, trong tâm anh là kính trọng Sư phụ và Đại Pháp, là tôn trọng đệ tử Đại Pháp.

Con tôi lúc nhỏ từng cùng tôi học qua “Chuyển Pháp Luân”, hiểu rằng Pháp lý của Đại Pháp đã rót vào nội tâm trẻ thơ, tôi luôn khích lệ con dùng lý của Đại Pháp “Chân-Thiện-Nhẫn” để yêu cầu bản thân làm một người chính trực thiện lương. Cháu từ nhỏ đến lớn đều được tán dương, nhân nghĩa, có tâm thiện lương. Hiện tại đạo đức thế gian trượt xuống hàng ngày, tôi lo lắng cháu lên đại học rồi xa nhà sẽ bị cuốn theo trào lưu, liền thường xuyên nhắc nhở cháu, đạo đức là căn nguyên gốc rễ, đặc biệt là trong tình yêu và hôn nhân, xác thực là không thể tuỳ ý. Gần đây hai mẹ con giao lưu chia sẻ, khiến tôi rất bất ngờ là, cháu đang cùng tôi chia sẻ đọc ký truyện của những người nổi tiếng bè nói: “Lực tu tưởng của con rất mạnh, có lúc suy nghĩ lại nghĩ tới một nội dung nào đó của Đại Pháp, đột nhiên đả khai một mạch suy nghĩ, tư tưởng trải rộng, tư tưởng sẽ rất sâu rất xa.”

Người bạn thăng chức

Tôi có một vị đồng hương rất tốt, sau khi tốt nghiệp làm biên tập cho một tờ báo lớn nhất của Đảng, chúng tôi có duyên quen biết. Nhớ lần đầu tôi giảng chân tướng Đại Pháp cho cậu, cậu hỏi tôi sao muốn nói với cậu ấy những điều này, tôi nói: “Nghe đủ cả hai thì cậu sẽ rõ, sau khi bức hại Đại Pháp, chỉ có một nguồn tin tức, cậu đừng ngại nghe thêm nguồn khác, tự mình phán đoán ai đúng ai sai.” Cậu tĩnh lặng nghe tôi nói, không có biểu đạt thái độ, tôi đưa cậu hai cuốn “Chín bài bình luận về ĐCSTQ” và “Giải thể văn hoá Đảng” mang về nhà đọc.

Sau một đoạn thời gian, tôi hỏi “Cậu đã đọc chưa?”. Cậu trả lời đã xem rồi, cậu rất kinh hãi, tôi nói: “Làm tam thoái bảo toàn sinh mệnh”, tôi giúp cậu thoái nhé? Cậu trả lời: “Thoái”. Cậu lại hỏi tôi: “Tôi có thể làm gì?”. Tôi nói: “Cậu cũng biết Đảng Cộng sản vì ca tụng công đức của mình, tuyên truyền đều là giả, cậu cố gắng tuyên truyền nhiều về văn hoá truyền thống Trung Quốc, đây cũng là vì dân tộc Trung Hoa làm việc tốt”. Về sau tôi nghe nói, không lâu sau cậu rời khỏi vị trí công tác ban đầu, được điều tới tổ báo phụ trách về mảng đời sống người dân. Tôi nghĩ cậu đã minh bạch làm một người Trung Quốc như thế nào rồi.

Lúc tôi mới tiếp xúc với cậu, cậu vốn là một học sinh nghèo sau khi tốt nghiệp đánh liều đi tới một địa phương khác, hoàn cảnh gia đình cũng không có tiền. Sau khi cậu minh bạch chân tướng và làm “Tam thoái”, một thời gian ngắn sau vài năm, cậu kết hôn, mua được căn nhà đẹp, đón bố mẹ tới ở cùng, có hai đứa con, được thăng chức hai lần.

Như cậu bạn của tôi nghe đệ tử Đại Pháp giảng chân tướng, mà phân biệt đúng sai, chọn “Tam thoái”, vì thế mà thế nhân đắc phúc ích từ Sư phụ và Đại Pháp đâu chỉ nghìn nghìn vạn vạn. Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền phúc ích thế gian.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/11/22/修好自己-让众生明白真相-395159.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/1/1/181710.html

Đăng ngày 24-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share