Bài viết của Hà Bình, phóng viên Minh Huệ tại Stockholm

[MINH HUỆ 17-02-2019] Hôm thứ Bảy, 15 tháng 2 vừa qua, các học viên Pháp Luân Công tại Thụy Điển đã tổ chức các hoạt động giảng chân tướng trước Phòng Hòa nhạc Konsertthuset của Stockholm. Biểu ngữ lớn mang dòng chữ “Trợ giúp chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công” đã thu hút nhiều người tới điểm trưng bày của họ. Các học viên còn phát tờ rơi giới thiệu về pháp môn và thu thập chữ ký cho bản kiến nghị nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

056347f746ef15c19d169919686dcffb.jpg

d0224aebe4c4fc30ede4f5d59086ea3a.jpg

Người dân tìm hiểu về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc và ký bản kiến nghị

8b10b4d5ecb8dc4a0b79e878a77200e3.jpg

Các học viên phổ biến cho mọi người biết về cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ

81c92e6c0e592c24baf8de4d593d8142.jpg

Các học viên tổ chức các hoạt động bên ngoài Phòng Hòa nhạc Konsserthuset ở Stockholm

Một phụ nữ có tên Belit đã rơi lệ khi nghe nói đến nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống của ĐCSTQ. “Nó khiến tôi nhớ tới vụ thảm sát Holocaust”, cô nói: “Nó thật tà ác và không nên tiếp tục xảy ra”. Cô hy vọng chính phủ các quốc gia trên khắp thế giới sẽ cùng nhau ngăn chặn tội ác phản nhân loại này của ĐCSTQ. Cô đã ký bản kiến nghị và cho biết cô rất muốn ra điểm luyện công ở trung tâm thành phố Stockholm để thử tập các bài công pháp của Pháp Luân Công.

Sau khi ký vào bản kiến nghị, cô Ingrid trò chuyện với một học viên. Cô chân thành nói: “Tôi ủng hộ các bạn. Sự bùng phát của virut corona đã cho cả thế giới thấy được điều đáng hổ thẹn của ĐCSTQ.” Cô rất mong có thêm nhiều người ở Trung Quốc và trên khắp thế giới đoàn kết lại và cùng “nói không” với ĐCSTQ.

Một cặp vợ chồng trung niên người Thụy Điển đã dừng lại để nói chuyện với một học viên. Người vợ cho biết: “Chúng tôi không thể tin nổi nạn thu hoạch nội tạng từ người đang sống là có thật và không thể hiểu tại sao họ lại bức hại những người tốt.” “Giờ chúng tôi đã hiểu các bạn chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn, còn ĐCSTQ thật đáng khinh bỉ và tàn bạo. Các bạn tương phản hoàn toàn với họ, vậy nên họ mới không thể chịu được.”

Một thanh niên đến từ Trung Quốc tiến đến khu vực diễn ra các hoạt động của các học viên và lặng lẽ đứng đọc thông tin về Pháp Luân Công. Một học viên tiếp cận anh để nói chuyện, nhưng anh ấy vội vã nói anh đã biết tất cả mọi chuyện và chỉ xem một lúc thôi. Người học viên hỏi anh đã từng gia nhập ĐCSTQ hay bất kỳ tổ chức liên đới nào của nó chưa. Anh đáp: “Tôi không tin điều này. Tôi còn phải quay lại Trung Quốc, đừng nói với tôi những điều này.” Người học viên vẫn không bỏ cuộc và nói: “Chính vì cậu còn phải quay trở lại Trung Quốc, nên những điều này còn quan trọng hơn đối với cậu đấy.”

“Trên thế giới có rất nhiều người lừa người khác vì tiền hay vật chất, nhưng cậu đã từng nghe nói đến việc có những kẻ chỉ lừa dối người khác để khiến họ không được bình an không? Trong thời khắc đầy biến động này, cậu thật may mắn khi có cơ hội tìm hiểu sự thật về Pháp Luân Công trong lúc đang ở Thụy Điển đây. Cậu thực sự cần trân trọng điều này.”

Người học viên tiếp tục giải thích việc ĐCSTQ đã luôn lừa dối người dân Trung Quốc ra sao, kể cả ngay trong lúc này khi đại dịch virut corona đang bùng phát, và tại sao việc thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ lại có ý nghĩa sống còn đến vậy.

Cuối cùng, chàng trai đã nói với người học viên rằng anh đã từng gia nhập Đảng, Đoàn, và Đội. Anh đã quyết định tuyên bố tam thoái.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/2/17/401319.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/2/21/183331.html

Đăng ngày 24-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share