Bài viết của Thẩm Dung, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 15-12-2019] Bà Trương Thụy Lan đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được hơn 20 năm, vì thế mà mỗi ngày bà luôn tràn đầy năng lượng và rất phấn chấn, khác biệt hoàn toàn với trạng thái yếu ớt trước đây của bà.

Thuở nhỏ, bà là một đứa trẻ gầy yếu nhất trong gia đình và rất dễ mắc bệnh. Bà nhớ lại: “Một lần nọ, bà tôi nhìn thấy thân thể gầy gò, ốm yếu của tôi và đã cho tôi uống một bát canh thịt. Nào ngờ nó lại khiến tôi bị tiêu chảy nặng, và gia đình phải đưa tôi đến bệnh viện để cấp cứu”.

Khi lớn lên, sức khỏe của bà Trương vẫn không tốt lên chút nào. Bà còn nói đùa rằng mình thậm chí đã từng ngất đi trong buổi lễ chào cờ ở trường. Khi lên cấp 2 và cấp 3, mọi người đều biết bà là một “học sinh quan trọng”, bởi bất cứ khi nào bà đổ bệnh thì cũng đều cần có ai đó gọi giúp xe cấp cứu. Bà đã từng phải nhập viện ngay trước kỳ thi vào đại học. Không như những bạn học khác, bà phải nằm liệt giường một thời gian dài và không thể học để thi.

Mọi thứ càng nghiêm trọng hơn khi trước ngày cưới, bà Trương bị té cầu thang và bị chấn thương cột sống. Trong nhiều năm bà còn phải chịu một loạt các vấn đề sức khỏe khác, chẳng hạn như vấn đề dạ dày và gan, viêm phế quản và bệnh chàm tay. Ở tuổi 30, tình trạng thể chất của bà còn tồi tệ hơn so với một người 60 tuổi. Cuộc sống của bà hoàn toàn không có hạnh phúc.

“Tôi thường làm gì cũng đều rất chậm và rất lâu. Trong khi những người khác có thể nhanh chóng rửa xong chén bát, thì tôi chỉ rửa được một vài cái rồi lại phải nghỉ ngơi một lúc. Tôi không thể đi bộ qua đường trong 30 giây đèn xanh. Thỉnh thoảng khi ra ngoài mua thức ăn, tôi đột nhiên không thể cử động. Tôi phải đứng đó cho đến khi chồng tôi đến tìm và đưa tôi về nhà. Vào buổi sáng, ba đứa con của tôi phải thay phiên nhau xoa bóp lưng tôi trong ít nhất nửa giờ, trước khi tôi có thể từ từ ra khỏi giường với sự giúp đỡ của chúng.“

Để cải thiện bệnh tình, bà đã thử tất cả các phương pháp điều trị, bao gồm châm cứu, xoa bóp, thảo dược, phương pháp điều trị thay thế và nhiều môn khí công khác nhau. Bà cũng đã dùng rất nhiều sản phẩm dinh dưỡng và thuốc bổ, nhưng rồi nhận ra rằng dù bà có làm gì đi nữa, thì lúc đầu sức khỏe của bà có vẻ được cải thiện đôi chút, nhưng sau một thời gian, chúng lại tái phát.

Thân thể nhẹ nhàng vô bệnh

Năm 1997, một người bạn đã gửi tặng bà Trương một cuốn sách “Chuyển Pháp Luân”, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp và bảo bà rằng Ngài Lý Hồng Chí, nhà sáng lập pháp môn, sẽ tổ chức một lớp học ở Đài Bắc vào ngày 17 tháng 11. Bà Trương đưa mẹ đến lớp và trên đường đi họ tình cờ trông thấy Sư phụ Lý ngồi trong xe hơi đi ngang qua. Trong khoảnh khắc ấy, bà cảm thấy một dòng năng lượng mạnh mẽ chảy khắp thân thể. Sau khóa học, bà bị tiêu chảy vài ngày. Bà nhớ lại: “Thường thì người tôi sẽ cảm thấy kiệt sức, nhưng lần đó tôi lại cảm thấy nhẹ nhàng, thư thái và tinh thần rất phấn chấn. Tôi nhận ra rằng đây là Đại Pháp cao đức, và tôi phải trân quý pháp môn này.”

Sau khi bà Trương quyết tâm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, trong mấy ngày kế tiếp, bà bị chuột rút ở chân vào lúc 5 giờ sáng. Bà biết rằng đã đến lúc bà phải chiến thắng sự an nhàn của mình và ra khỏi giường để đến công viên luyện công. Bà nói: “Không lâu sau khi tôi bắt đầu luyện công, các con hỏi tôi: ‘Sao mẹ không cần chúng con xoa bóp lưng mỗi sáng nữa vậy?’ Tôi nhận ra rằng mình đã ra khỏi giường sau khi chuông báo thức vang lên và sau đó sẽ nhanh chóng ra ngoài để đi luyện công. Tôi đã rất ngạc nhiên khi nhận ra rằng cơn đau cột sống khiến tôi đau đớn trong nhiều năm đã biến mất.”

Chỉ sau vài tháng, bà Trương đã trở thành một người hoàn toàn khác. Bà đã từng oán thán rằng cơ thể mình già đi mỗi ngày, nhưng giờ đây bà đang bắt đầu cảm thấy mình mỗi ngày một trẻ ra. Bà nói: “Trước kia, tôi đi đứng loạng choạng như một bà già. Giờ thì tôi thoắt một cái liền chạy băng qua đường. Gia đình tôi đã từng nghe tôi rên rỉ vì đau đớn, nhưng hiện tại tôi luôn vui vẻ và mỉm cười. Rốt cuộc tôi đã có thể cảm nhận được sự mỹ diệu của một thân thể khỏe mạnh và không đau đớn.”

Tổ chức lớp học Pháp Luân Đại Pháp tại nhà

2019-12-8-taiwan-falun-gong-stroy_01--ss.jpg

Bà Trương cùng với cháu trai tham gia hoạt động hồng dương Pháp Luân Đại Pháp.

Biết ơn Pháp Luân Đại Pháp đã thay đổi cuộc đời mình, bà Trương luôn canh cánh trong lòng làm thế nào để có thể truyền rộng Đại Pháp và để nhiều người hơn nữa được thụ ích nhờ tu luyện pháp môn này. Bà đã đưa hơn mười người gồm chị em gái, bạn bè và họ hàng tham dự lớp học chín ngày. Sau đó, vì trong nhà có một phòng khách rộng rãi, nên bà nghĩ đến việc tổ chức lớp học ngay tại nhà mình.

Kể từ tháng 10 năm 1998 đến nay, từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 9 hàng tháng, bà đều tổ chức lớp học chín ngày Pháp Luân Đại Pháp tại nhà mình. Bà mở các bài giảng video của Sư phụ Lý và dạy mọi người năm bộ công pháp. Trong hơn 20 năm, các lớp học vẫn diễn ra đều đặn hàng tháng, chỉ trừ dịp Tết Nguyên đán. Khoảng 1.600 người đã tham gia các lớp học này.

Bà Trương bày tỏ: “Trong những năm tôi tổ chức lớp học, tôi đã chứng kiến nhiều người trải nghiệm sự thần kỳ của Pháp Luân Đại Pháp. Có một số người vốn bị chứng mất ngủ trong nhiều năm, vậy mà ngay sau ngày đầu tiên tham gia lớp học, họ đã có thể ngủ một mạch suốt đêm. Có những người đã thử nhiều cách thức và biện pháp khác nhau để bỏ hút thuốc mà không được, nhưng sau đó có thể bỏ hẳn việc hút thuốc như một kỳ tích ngay khi bước vào tu luyện. Nhiều người đã chia sẻ những trải nghiệm cải thiện sức khỏe mà họ đã trải qua sau khi tham gia các lớp học.”

Khối u ở thân dưới biến mất một cách thần kỳ

Một khối u khá lớn đột nhiên xuất hiện ở thân dưới của bà Trương vào mùa hè năm 2008.

Bà nhớ lại: “Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, tình trạng của tôi đã chuyển từ khó đi lại thành gần như không thể đứng thẳng được. Nếu cố gắng đi lại, tôi sẽ bị đau đớn đến mức toàn thân phát run. Thời gian này tôi không thể ra ngoài để luyện công.”

Bà nhớ đến lời Sư phụ giảng:

“Tu luyện chân chính, cần phải hướng tâm mà tu, hướng nội mà tu, hướng nội mà tìm, chứ không hướng ngoại mà tìm.” (Bài giảng thứ chín, Chuyển Pháp Luân)

Bà tĩnh tâm và nghiêm túc hướng nội tìm những thiếu sót của bản thân. Bà giật mình khi phát hiện rằng trước kia mình thường hay góp ý những hành động của người khác một cách không thiện ý, vả lại, những thiếu sót mà bà nhìn thấy ở người khác lại chính là phản ánh chấp trước của bà. Khi bà tiếp tục hướng nội, bà đã tìm thấy nhiều phương diện trong cuộc sống của mình cần phải đề cao. Gần hai tuần sau, trong một lần bà phát chính niệm, một điều bất ngờ đã xuất hiện.

Bà nhớ lại: “Tôi cảm thấy mình cao lớn và đang đứng trong một không gian bao la bát ngát, dường như là tôi đang ở một tinh cầu khác. Cảm giác khoan khoái mỹ hảo ấy không thể diễn tả thành lời. Sau khi phát chính niệm, tôi đi vào phòng tắm và phát hiện ra khối u toàn máu và mủ của tôi đã được bài xuất ra ngoài cơ thể. Tôi cảm thấy thân thể ở trạng thái bình thường như chưa từng bị bệnh. Thật là một phép lạ! Thật không thể tin được.”

Cả bác sĩ cũng không thể giải thích nổi sự hồi phục của bà. Họ chỉ nói đó là một kỳ tích.

Gia đình của bà Trương cũng được thụ ích từ việc bà tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Người chồng vốn tính nóng nảy của bà giờ đây đã trở thành một con người mới sau khi ông trở thành một học viên, và bây giờ, mỗi ngày ông còn đảm nhận việc nấu ăn cho gia đình. Con gái bà thiếu máu và thường bị ngất xỉu. Sau khi tu luyện Đại Pháp, sức khỏe của cô đã được cải thiện. Hai người con trai sinh đôi của bà vốn học lực trung bình, vậy mà họ lại có thể đậu vào trường đại học công lập một cách đáng kinh ngạc, và hiện tại đang có sự nghiệp thành công.

Hồi tưởng lại, bà Trương cảm thấy vô cùng may mắn khi trở thành một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Bà chân thành hy vọng nhiều người hơn nữa có thể tu luyện Đại Pháp và được thụ ích giống như bà.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/12/15/396842.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/12/18/181144.html

Đăng ngày 22-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share