Bài viết của Nhạc Cao

[MINH HUỆ 04-02-2020] Đã hơn một tháng kể từ khi chủng virus corona mới bùng phát ở Vũ Hán. Từ đó, số ca nhiễm bệnh được xác nhận và số người chết đã tăng lên nhanh chóng.

Lo lắng cho những người đang ở tâm chấn của đại dịch, nhiều học viên Pháp Luân Công ở bên ngoài Trung Quốc đang gọi điện thoại cho người dân ở Vũ Hán, để nói với họ rằng bằng cách niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, người đó có thể được ban phúc và được bảo vệ khỏi hiểm nguy.

Họ cũng gọi đến các đồn cảnh sát, tòa án và viện kiểm sát. Đôi khi, những người trong cùng một văn phòng bật loa ngoài và lắng nghe cùng nhau. Họ bày tỏ lòng biết ơn đối với các học viên, và một số trong số họ đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Một cảnh sát nói: “Cảm ơn vì các bạn hiện giờ vẫn nghĩ đến chúng tôi.”

Một cảnh sát làm việc cho Ủy ban Chính trị và Pháp luật, một cơ quan ngoài vòng pháp luật có nhiệm vụ bức hại Pháp Luân Công, ban đầu phản đối nhưng cuối cùng cũng cảm ơn học viên.

Khi một học viên đến từ Toronto, Canada gọi đến nhà của một cảnh sát cấp cao, một người đàn ông lớn tuổi đã nhấc máy. Ông nói: “Lại là Pháp Luân Công!” và liên tục chửi rủa. Nhưng con trai ông đã nói với ông: “Cha à, họ làm điều đó vì muốn tốt cho chúng ta.” Ông lão ngừng la hét và lắng nghe.

Một học viên đã gọi cho phó trưởng Ban Tuyên giáo của một quận ở Bắc Kinh. Ban đầu, người đàn ông này rất tức giận và nói: “Nước nhà hiện đang gặp nạn, vậy mà anh vẫn bảo tôi thoái Đảng sao?”

Người học viên trả lời: “Đó là lý do tại sao tôi phải nói với anh cách tự bảo vệ mình. Trong những năm qua, các học viên Pháp Luân Công đã mạo hiểm cả mạng sống của mình để nói cho mọi người biết về cuộc bức hại. Việc này không liên quan đến chính trị. Tôi đang trả tiền cho cuộc gọi này còn anh chẳng mất gì cả. Chúng tôi [các học viên] hy vọng mọi người có thể vượt qua thảm họa này.” Rồi anh giải thích vai trò của ĐCSTQ trong cuộc bức hại người dân Trung Quốc vô tội.

Người đàn ông cuối cùng cũng hiểu ra và đáp lại với lòng biết ơn: “Khi đất nước đang phải đối mặt với hoạn nạn, các bạn vẫn làm việc vất vả để cứu người .”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/2/4/400675.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/2/18/183298.html

Đăng ngày 22-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share