Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Huỳnh Vương Bích Ngọc, đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Việt Nam. Sau khi tôi bị can nhiễu vì tặng tài liệu chân tướng một thời gian ngắn thì tôi lại tiếp tục tặng tài liệu Thế giới cần Chân Thiện Nhẫn cho mọi người thì người nhà tôi trông thấy và người nhà tôi đều lo sợ. Khi đó tôi nói với người nhà mình (như 1 lời hứa) là tôi sẽ chỉ tặng hoa sen chứ không phát các tờ tài liệu kia nữa để người nhà yên tâm và không can nhiễu tôi làm việc thứ ba. Vào khoảng thời gian đó tôi cũng hứa với người nhà bằng lời nói rằng tôi sẽ không ra phát tài liệu ở trước nhà tôi cho mọi người nữa và khi chính quyền đang can nhiễu tôi, họ lập biên bản và đề nghị tôi ký tên, mặc dù tôi không ký biên vào biên bản đó nhưng tôi đã đồng ý với họ bằng lời nói là không tặng các tài liệu nữa (vào thời điểm đó tôi nghĩ là chỉ cần không ký là được). Tôi cũng nói với người nhà là tôi sẽ không đăng bài về Pháp Luân Công lên Facebook.

Về sau tôi đọc các bài “Nghiêm chính thanh minh” của đồng tu trên Minh Huệ và trong quá trình học Pháp và chia sẻ với các đồng tu, thì tôi nhận ra đây không phải là vấn đề đơn giản, đã thừa nhận an bài của cựu thế lực rồi.

Lúc chính quyền can nhiễu thì họ có giữ một ít tài liệu giới thiệu về Đại Pháp của tôi bằng tiếng Việt và tiếng Hoa. Nhưng lúc đó tôi chưa ngộ nhiều, tôi cứ nghĩ là ai bị chính quyền can nhiễu thì chính quyền cũng đều giữ tài liệu như vậy, khi họ giữ tài liệu thì tôi để họ giữ mà không nói gì. (Lúc đó tôi không biết như vậy là sai).

Nhận ra vấn đề này, nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh để phủ nhận những gì tôi đã nói đã hứa với người nhà và chính quyền, tất cả đều là sai và hoàn toàn không có giá trị.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Lưu Thị Tuyết Dân, học viên Pháp Luân Công tại Việt Nam. Tháng 8 năm 2019 tôi bị công an huyện mời đến ủy ban xã về việc tôi chia sẻ Pháp Luân Công trên mạng xã hội. Công an và cấp trên của tôi đã gây áp lực buộc tôi ký cam kết không chia sẻ trên mạng xã hội, qua tin nhắn, phát tài liệu hay tặng sách và hoa sen Đại Pháp. Ngày sau đó cấp trên và một đồng nghiệp đã đến nhà tôi gây áp lực buộc tôi phải giao nộp toàn bộ sách và hoa sen cho công an. Vì quá sợ hãi tôi đã giao nộp một phần và xin để lại một phần nhưng cấp trên và đồng nghiệp đã xé đốt ngay trước mặt tôi. Sau sự việc đó, tôi có chia sẻ với các đồng tu và họ chỉ ra những sai lầm của tôi. Tôi đã rất ân hận vì đã để chúng sinh làm tổn hại đến Đại Pháp một cách không lý trí như vậy.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh, phủ nhận toàn bộ an bài của cựu thế lực, những gì tôi đã khai và ký kết ở đồn công an là hoàn toàn vô giá trị và tôi chỉ đi theo sự an bài của Sư phụ Lý Hồng Chí, tôi sẽ cố gắng bước đi vững chắc và kiên định trên con đường tu luyện của mình.

Nghiêm chính thanh minh

Tên tôi là Lê Thị Thược, đệ tử Đại Pháp tại Chương Mỹ, ngoại thành Hà Nội. Đầu tháng 11 năm 2019 tôi về quê, tôi lại đi giảng chân tướng và tặng tài liệu về Pháp Luân Đại Pháp. Ngày 10 tháng 11 tôi bị công an thị trấn cạnh quê mẹ tôi ở mời về làm việc, tôi giảng chân tướng và chính niệm không tốt nên công an họ yêu cầu tôi viết tường trình sự việc và phải cam kết không phát tài liệu về Đại Pháp ở khu vực đó.

Lúc đó tôi nghĩ, ở xã quê tôi và thị trấn này tôi đã phát khá nhiều tài liệu rồi, không được nữa thì tôi vẫn có thể hồng Pháp và giảng chân tướng ở nơi khác, còn ở đây có nhiều người quen tôi nói không có tài liệu cũng được. Tôi đã viết cam kết và để họ thu 13 cuốn giảng chân tướng. Buổi chiều khi tôi vẫn tiếp tục đi hồng Pháp, giảng chân tướng ở đó mà không có tài liệu, công an huyện cùng công an xã họ đến nhà mẹ tôi, thấy sách tôi để trong tủ kính họ đã thu mất sáu quyển, trong đó có hai cuốn Chuyển Pháp Luân, một cuốn Đại Viên Mãn Pháp, ba cuốn Pháp Luân Công.

Ngày 20 tháng 11, công an nơi tôi ở đòi gặp tôi tại nhà riêng vì công an ở quê đã thông tin cho họ. Một đồng tu khác ngăn không cho họ đến. Cùng ngày con gái tôi ở xa về quê nghe tin cũng gọi điện không muốn tôi tiếp tục đi giảng chân tướng nữa. Được các đồng tu chia sẻ, đến lúc này tôi mới nhận ra những sai lầm của tôi để tà ác dùi vào càng ngày càng lớn.

Nay tôi viết bản Nghiêm chính thanh minh này phủ nhận triệt để an bài của cựu thế lực mọi lúc mọi nơi, phủ nhận những ký kết với công an, cam kết và chữ ký của tôi với công an là vô hiệu lực, phủ nhận những suy nghĩ và hành vi không đúng với Pháp của tôi. Tôi chỉ theo an bài của Sư phụ làm tốt ba việc.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Lê Thị Bình, 65 tuổi, học viên Pháp Luân Công tại Cổ Nhuế, Hà Nội.

Tôi đắc Pháp từ năm 2014 nhưng đến nay vẫn chưa thể tham gia học Pháp nhóm và ra luyện công chung được vì luôn bị chồng cấm không cho tập. Tôi chưa vượt qua được quan này nên phải tập lén, học Pháp ở nhà người thân và nghe Sư phụ giảng Pháp khi ra ngoài làm việc đồng.

Ngày 24 tháng 5 năm 2019, tôi bị chồng ép phải viết giấy là không tập Pháp Luân Công nữa, vì chưa vượt qua quan tình cảm thân quyến này và chính niệm không đầy đủ, trong lúc bị chồng thúc ép, doạ nạt, tôi đã viết giấy là không tập Pháp Luân Công nữa mặc dù trước lúc viết thì tôi có xin Sư phụ là tôi không phải không tập nữa mà chỉ là giả vờ thôi. Sau đó tôi vẫn tập, đọc sách và nghe Pháp của Sư phụ.

Nay tôi biết rằng việc viết giấy “không tập Pháp Luân Công nữa” là đã sai với Sư phụ và Đại Pháp, là đã thoả hiệp với cực thế lực. Vì vậy tôi viết bản Nghiêm chính thanh minh này để phủ định an bài của cựu thế lực, những gì tôi đã viết không có giá trị, tôi chỉ theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Trần Thị Vẫn, học viên tại Daklak.

Vào khoảng cuối năm 2013 tôi có sang tỉnh bạn tặng tài liệu giảng chân tướng, và bị công an ở đó mời về đồn, do học Pháp chưa sâu và cũng không hiểu gì về an bài của cựu thế lực tôi đã thuận theo tà ác đi nói ra tên của mình và ba mẹ, nhưng còn lại nói không đúng tên. Tôi đã ký kết với công an ở đó là không đi phát tài liệu giảng chân tướng nữa, và sau đó công an đưa cho tôi một số cam kết nữa không cho tôi đọc mà chỉ bắt ký vào, tôi nghĩ ký vào cho xong thôi, còn việc mình tu luyện mình vẫn tu luyện.

Vào tháng 5 năm 2015, công an đến nhà tôi can nhiễu buổi giao lưu chia sẻ của tôi và các đồng tu địa phương, buổi giao lưu không diễn ra được, khi tôi đang ở phường thì công an đến nhà tôi lấy đi một tấm hình của Sư phụ và một số sách Đại Pháp. Sau đó tôi lên phường để đòi lại hình của Sư phụ và một số sách Đại Pháp.

Họ nói Pháp Luân Công làm chính trị, tôi cũng nói Pháp Luân Công không làm chính trị. Nhưng tôi đã ký vào đồng ý là Pháp Luân Công lồng ghép chính trị, bản thân tôi lúc đó không hiểu từ lồng ghép nên đã ký vào, như là theo an bài của cựu thế lực, sau này học Pháp nhiều hơn tôi mới biết mình đã sai còn nối tiếp cái sai, đã làm tổn thất đến tài nguyên của Đại Pháp.

Nay tôi viết bản Nghiêm chính thanh minh này phủ định tất cả an bài của cựu thế lực và phủ nhận tất cả những gì đã ký với công an, tôi nhất định sẽ làm tốt ba việc mà Sư phụ yêu cầu để bù đắp lại những tổn thất đã gây ra cho Đại Pháp và chỉnh thể các đồng tu. Hợp thập!

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Hoàng Văn Thủy, là học viên Daklak.

Tôi đắc Pháp vào khoảng đầu năm 2015, vào khoảng cuối năm 2015 tôi luyện công ngoài công viên thì bị công an phường đưa về làm việc. Tôi và các đồng tu đã nói với họ Pháp Luân Công là tốt; dạy cho con người tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và tôi không sai khi luyện công ngoài công viên. Do lúc đó tôi học Pháp không sâu, còn nhiều nhân tâm và chưa nhận thức được về phủ định bức hại của cựu thế lực, tôi đã ký vào những giấy tờ sau: bản tường trình, lý lịch, và biên bản giữ loa, USB. Đây là sự bất kính đối với Đại Pháp và phụ lòng của Sư phụ.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh này để tuyên bố những ký kết của tôi ngày hôm đó (dù bằng văn bản hay lời nói) là vô hiệu lực và tôi chỉ tuân theo an bài của Sư phụ và Đại Pháp.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Lành Thị Huệ, đệ tử Đại Pháp tại Buôn Ma Thuột, tỉnh Daklak.

Vào khoảng tháng 12 năm 2017 chúng tôi luyện công tại công viên. Công an đưa chúng tôi về phường làm việc và hỏi tôi nhiều điều về Pháp Luân Công, rồi bắt chúng tôi viết cam kết, do chúng tôi học Pháp chưa sâu nên chúng tôi đã ký vào giấy cam kết đó. Nay học Pháp nhiều hơn chúng tôi đã thấy lúc đó mình làm sai và rất hổ thẹn khi đã ký cam kết với công an.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh này là để phủ nhận những gì đã ký với công an, và biên bản đã ký lúc đó là vô giá trị. Tôi xin phủ nhận hết thảy những an bài của cựu thế lực.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Lê Thị Gốm, đệ tử Đại Pháp tại Buôn Ma Thuột, tỉnh Daklak.

Vào khoảng tháng 12 năm 2017 chúng tôi luyện công tại công viên. Công an đưa chúng tôi về phường làm việc và hỏi tôi nhiều điều về Pháp Luân Công, rồi bắt chúng tôi viết cam kết, do chúng tôi học Pháp chưa sâu nên chúng tôi đã ký vào giấy cam kết đó. Nay học Pháp nhiều hơn chúng tôi đã thấy lúc đó mình làm sai và rất hổ thẹn khi đã ký cam kết với công an.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh này là để phủ nhận những gì đã ký với công an, và biên bản đã ký lúc đó là vô giá trị. Tôi phủ nhận hết thảy những an bài của cựu thế lực.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Phạm Thị Minh Thoan. Tháng 9 năm 2016 khi tôi đang luyện công ngoài công viên thì bị công an đưa về phường. Do học Pháp chưa sâu và cũng chưa hiểu được an bài của cựu thế lực là thế nào nên tôi đã ký vào bản cam kết không ra ngoài điểm luyện công.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh để phủ nhận mọi an bài của cựu thế lực, mọi cam kết tôi đã ký với công an là vô hiệu lực, tôi chỉ theo sự an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Nguyễn Tiến Sỹ. Vào tháng 9 năm 2015 khi ra ngoài hoa viên luyện công chung với các đồng tu thì chúng tôi bị công an can nhiễu và đưa về phường làm việc. Do học Pháp chưa tốt và không hiểu được sự an bài của cựu thế lực, nên tôi đã viết và ký vào cam kết không ra điểm luyện công và không tặng tài liệu giúp người khác tu luyện.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh để phủ nhận tất cả mọi an bài của cựu thế lực, mọi cam kết tôi đã viết và ký với công an tại phường là hoàn toàn vô giá trị, tôi chỉ đi theo sự an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tên tôi là Cổ Văn Quyết, là học viên Pháp Luân Công ở Bình Dương Việt Nam .

Vào năm 2018, tôi đắc Pháp và tôi đã hưởng rất nhiều lợi ích từ Đại Pháp. Tối ngày 1 tháng 11 năm 2019 tôi đi hỗ trợ một người mới, trong lúc đang học được nửa bài giảng Pháp thì công an phường Dĩ An vào thu giữ một quyển sách Chuyển Pháp Luân, tôi đã bị công an đưa về phường Dĩ An làm việc. Do chưa hiểu rõ luật tôi đã thừa nhận hai điều sau:

1. Tàng trữ tài liệu không rõ nguồn gốc

2. Pháp Luân Đại Pháp chưa được nhà nước Việt Nam công nhận và lưu hành tại Việt Nam

Tôi đã sợ hãi nên đã ký văn bản của họ. Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh này, phủ định hết thảy những gì đã ký và đồng ý với công an là vô giá trị, tôi chỉ nghe theo an bài của Sư phụ Lý Hồng Chí. Hợp thập!

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Lê Thị Hằng, sinh năm 1988, là học viên Pháp Luân Công ở Bình Dương, Việt Nam.

Giữa tháng 6 năm 2019 tôi đã về quê và hồng Pháp cho mọi người thì bị công an can nhiễu, vì bố tôi làm cán bộ xã nên công an đã gọi và gây áp lực cho bố tôi. Khi công an xã điện thoại nói chuyện với tôi về việc tập Pháp Luân Công tại nhà và ép không cho tôi và mọi người tập, tôi không đồng ý và giảng chân tướng cho họ, trong lúc bối rối tôi đã đồng ý với họ là chỉ hướng dẫn cho người nhà và không lôi kéo hàng xóm đến tập.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh, phủ nhận hết thảy những lời đã nói với công an, tất cả những gì từng nghĩ, từng ý niệm đều không phải tâm tôi muốn, và hoàn toàn không còn giá trị, tôi không chấp nhận. Tôi chỉ nghe theo sự an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Trương Thị Nga, học viên Pháp Luân Công đắc Pháp năm 2012.

Cách đây hai năm, khi công an huyện gọi điện đến nhà hỏi “cô còn tu luyện bộ môn Pháp Luân Công không”. Lúc đó, do tâm lo sợ bị can nhiễu đến gia đình nên tôi đã trả lời là “không”. Tôi đã nhận ra do tôi có tâm sợ hãi chưa buông bỏ nên đã nói ra lời như vậy. Nay tôi Nghiêm chính thanh minh để phủ nhận sự việc trên và tiếp tục tinh tấn tu luyện, chỉ nghe theo sự an bài của Sư phụ, làm tốt ba việc Sư phụ yêu cầu.

Vĩnh Phúc, ngày 21 tháng 11 năm 2019.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Bùi Thị Vân, tôi đắc Pháp vào năm 2016.

Cách đây không lâu tôi về quê ở Xóm Vỏ, Xã Liên Hòa, Huyện Lạp Thủy, Tỉnh Hòa Bình, trong lúc xem đánh bóng tôi đã phát tài liệu cho người dân. Một tuần sau, công an đã gọi tôi lên làm việc và yêu tôi phải viết cam kết không được đi phát tài liệu đó nữa. Do có tâm sợ hãi, cộng với hiểu Pháp chưa sâu nên tôi đã ký kết với họ.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh này nhằm triệt để phủ định mọi an bài của cựu thế lực lên bản thân tôi và toàn bộ những gì tôi ký kết sẽ không còn giá trị gì nữa.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Hoàng Thị Dung, là học viên Pháp Luân Đại Pháp Việt Nam. Tôi đắc Pháp được hơn hai năm, vào ngày 27 tháng 11 năm 2019, tôi sang một huyện bên cạnh phát tài liệu giảng chân tướng Pháp Luân Công.

Tôi đã bị một người nào đó trình báo lên công an huyện, khi đó tôi đã trở về nhà, ngày hôm sau công an mời tôi lên huyện lấy lời khai. Tôi có nói tôi thấy công pháp tu luyện này rất tốt cho sức khỏe, tôi thay đổi tâm tính do tu luyện chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn, nên tôi chia sẻ cho mọi người. Sau đó có một công an nói với tôi rằng: “Nếu cô thấy tốt thì cô tập luyện ở nhà và có thể chia sẻ cho ai đó bằng lời nói, không được phát những cái này vì nó không có bản quyền xuất xứ, là sai nên không được tuyên truyền”.

Lúc đó trong đầu tôi nghe là không được phát tài liệu thì chia sẻ bằng lời nói cũng tốt, nên tôi đã ký vào biên bản với nội dung không được phát tờ rơi nữa. Do chưa nhận thức được thế nào là thừa nhận sự an bài của cựu thế lực nên đã ký tên. Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh, những gì tôi đã đồng ý với yêu cầu của công an là không có giá trị và phủ định những an bài của cựu thế lực.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Lương Thị Loan, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hải Dương, Việt Nam.

Vào khoảng tháng 7 năm 2018, tôi phát tài liệu giảng chân tướng tại một chợ gần nhà thì bị công an xã mời về làm việc. Mặc dù tôi luôn cố gắng giảng chân tướng, nhưng bị trưởng công an xã nhất quyết mời công an huyện xuống làm việc và yêu cầu tôi phải ký kết văn bản.

Tôi đã giằng co mấy tiếng đồng hồ với công an, vì tôi nghĩ tôi làm việc này là đúng, không sai. Nhưng công an đã nói với tôi, chúng tôi không cấm mọi người tập Pháp Luân Công, nhưng chúng tôi không đồng ý đi phát tài liệu (phát tờ rơi), tôi cũng nhất định không ký. Nhưng họ nói rằng, chỉ ký vào mục không phát tờ rơi thôi chứ không liên quan gì tới Đại Pháp, họ lừa tôi như vậy. Thế là, tôi ký vào văn bản không phát tờ rơi.

Do tôi thiếu hiểu biết đã ký vào là không đi phát tờ rơi và không hiểu rằng đó chính là thừa nhận bức hại của cựu thế lực.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh này để tuyên bố những ký kết của tôi ngày hôm đó (dù bằng văn bản hay lời nói) là vô hiệu lực, và tôi chỉ tuân theo sự an bài của Sư phụ, của Đại Pháp. Con xin tạ lỗi với Sư phụ và con sẽ cố gắng tu luyện cho tốt để hoàn thành ba việc của đệ tử Đại Pháp.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Đào Thị Thanh Hương, là học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Hà Nội, Việt Nam.

Vào cuối năm 2018, khi đang tặng hoa và sách giảng chân tướng về Pháp Luân Công cho các cháu học sinh tại hai trường tiểu học và trung học của huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội, thì có người gọi điện báo nên tôi đã bị mấy vị công an đến mời vào đồn làm việc. Tại đây tôi bị họ tịch thu toàn bộ hoa sen, sách Sức khỏe là vàng và cuốn Chuyển Pháp Luân.

Trong khoảng 3 giờ đồng hồ, phía công an thì ép tôi ký nhận tội vi phạm pháp luật vì truyền bá tà pháp còn tôi thì kiên trì giảng chân tướng về Pháp Luân Công cho họ. Tuy nhiên họ vẫn bắt tôi phải ký nhận là phát hoa và sách cho học sinh mà không xin phép trường và chính quyền địa phương là vi phạm pháp luật và phải cam kết không tái phạm. Tôi đã chấp nhận việc chưa xin phép trường và địa phương mà làm thế là “chưa đúng” và hứa “sẽ không làm những việc chưa đúng nữa”, chứ không thừa nhận làm thế là phạm pháp. Tôi cũng phải ký vào biên bản họ tịch thu một cuốn Chuyển Pháp Luân, khoảng mấy chục bông hoa sen, mấy chục sách Sức khỏe là vàng.

Mới đây tôi nhận ra rằng: Một số nội dung tôi đã nói và toàn bộ nội dung tôi đã ký ở đồn công an kể trên là tự động thuận theo an bài của cựu thế lực do tu luyện chưa tinh tấn nên đã bị tâm người thường dẫn động. Dựa vào đó mà cựu thế lực đã can nhiễu nghiêm trọng đến việc giảng chân tướng và hồng Pháp cứu người của tôi tại địa phương này trong thời gian qua.

Vì vậy tôi xin Nghiêm chính thanh minh rằng: Một số nội dung tôi nói và toàn bộ những nội dung tôi đã bị ép buộc phải ký ở đồn công an mà tôi đã tường thuật ở trên là trái với ý chí và nguyện ước của tôi. Vì vậy từ giờ phút này trở đi, tất cả những điều đó đều bị vô hiệu lực, bất kể thế lực nào cũng không thể dùng nó để can nhiễu đến việc giảng chân tướng, hồng Pháp cứu người nói riêng và làm ba việc nói chung của tôi. Là đệ tử tu luyện Pháp Luân Đại Pháp tôi sẽ chỉ kiên định tuân theo mọi an bài của Sư phụ Pháp Luân Đại Pháp, tôi cũng phủ định mọi an bài của cựu thế lực.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Đặng Thị Hải, là học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Thanh Hoá.

Ngày 7 tháng 11 năm 2019, tôi đã đi phát tài liệu giảng chân tướng Pháp Luân Công ở ngõ 910 Quang Trung, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hoá. Tôi đã bị một người mà tôi giảng chân tướng trình báo lên công an. Sau đó công an đã mời tôi lên để lấy lời khai. Do chưa nhận thức được thế nào là thừa nhận sự an bài của tà ác, tôi đã ký tên vào bản lời khai và bản tường trình nhưng tâm tôi không đồng ý với nội dung của hai bản đó. Điều này không khác gì là chấp nhận sự cam kết của hai bản đó. Vì không lý trí và mang nhiều nhân tâm nên tôi đã nói những lời không nên nói và làm những điều không nên làm.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận hoàn toàn an bài của cựu thế lực, những gì tôi đã nói và làm tại trụ sở công an ngày 7 tháng 11 năm 2019 là hoàn toàn vô giá trị. Tôi chỉ đi theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Trần Minh Quân, học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Bình Dương, Việt Nam.

Vào ngày 12 tháng 11 năm 2019, khi đi phát tài liệu giảng chân tướng cùng ba đồng tu khác, hai người trong chúng tôi đã bị bắt, tuy phát hiện có công an, bản thân tôi cũng không bị phát hiện, nhưng vì thiếu hiểu biết và chính niệm không vững vàng, tôi đã ra can ngăn nhưng không thành công. Ba người chúng tôi đã bị giải về đồn công an.

Khi làm việc với công an, tôi đã bị ép ghi một bản cam kết và ký tên không phân phát tài liệu nữa. Tôi đã bị tịch thu tài liệu, hoa sen, và nghiêm trọng hơn là bị tịch thu một cuốn Chuyển Pháp Luân.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh, phủ nhận hết những gì đã ký kết với công an, triệt để bài trừ tất cả những an bài của cựu thế lực. Tôi chỉ thuận theo an bài của Sư phụ Lý Hồng Chí.

Nghiêm chính thanh minh

Tên tôi là Nguyên Trung Tuấn Kha, học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Bình Dương, Việt Nam.

Vào ngày 12 tháng 11 năm 2019, khi đi phát tài liệu giảng chân tướng cùng ba đồng tu khác, chúng tôi đã bị bắt đến đồn công an. Tại đó, do tâm sợ hãi dẫn động và chưa đủ tín tâm vào Sư phụ, cũng như chưa hiểu rõ ý nghĩa của việc giảng chân tướng và có xuất niệm không tốt khi đang chứng thực Pháp. Tôi đã không lý trí mà khai ra tên và nơi ở của đồng tu sản xuất tài liệu, gây ra tổn thất cho đệ tử Đại Pháp và ký cam kết với công an là sẽ không đi tặng tài liệu nữa.

Lần tiếp theo là vào ngày 14 tháng 11 năm 2019, tôi lại bị mời lên đồn công an. Do chấp trước vào luật pháp của người thường, tình thân quyến, và không hiểu được sự nghiêm trọng khi ký kết với tà ác, nên tôi đã tiếp tục ký thêm một bản cam kết khác nữa.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh, phủ nhận toàn bộ những gì đã ký kết với công an, triệt để phủ nhận tất cả những an bài của cựu thế lực. Tôi chỉ nghe theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Nguyễn Văn Kham, học viên Pháp Luân Công tại Thôn Quý Thọ, Xã Hoàng Hợp, Huyện Hoàng Hoá, Thanh Hoá.

Vào 20h30 ngày 19 tháng 12 năm 2016, chúng tôi đang học Pháp tại nhà đồng tu thì trưởng công an xã đến thu sách Chuyển Pháp Luân và một chiếc đài của chúng tôi. Tôi mới bước vào tu luyện nên đột nhiên xuất hiện vấn đề thì không xử lý được và đã ký kết đồng ý với công an và để cho họ lấy sách Chuyển Pháp Luân. Nay tôi nhận thấy rằng mình đã sai và viết Nghiêm chính thanh minh này phủ định những gì đã ký kết với công an.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Lê Thị Ninh, học viên Pháp Luân Công tại Thôn Quý Thọ, Xã Hoàng Hợp, Huyện Hoàng Hoá, Thanh Hoá.

Vào 20h30 ngày 19 tháng 12 năm 2016, chúng tôi đang học Pháp tại nhà tôi thì trưởng công an xã đến thu sách Chuyển Pháp Luân và một chiếc đài của chúng tôi. Ngày hôm sau, công an huyện đến bắt tôi ký vào cam kết không được đi tập Pháp Luân Công nơi đông người. Tôi mới bước vào tu luyện nên đột nhiên xuất hiện vấn đề thì không xử lý được và đã ký cam kết với công an cho họ lấy sách Chuyển Pháp Luân. Nay tôi nhận thấy rằng mình đã sai và viết Nghiêm chính thanh minh này phủ định những gì đã ký kết với công an.


Đăng ngày 19-02-2020

Share