Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-02-2020] Một người đàn ông 48 tuổi ở huyện Y Lan, tỉnh Hắc Long Giang đã bị đưa đến cơ sở cách ly dành cho các bệnh nhân bị nhiễm virus Corona sau khi anh bị mất ý thức vì bị ngược đãi trong trại tạm giam bởi tu luyện Pháp Luân Công. Hiện tại anh bị từ chối quyền thăm viếng trong khi đang bị cách ly.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tín ngưỡng và thiền định cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999.

Vụ bắt giữ anh Cung Phượng Cường xảy ra vào ngày 27 tháng 12 năm 2019, sau 20 ngày khi vợ anh là cô Lý Diễm Kiệt, cũng là một học viên Pháp Luân Công, bị ngã chết trong khi cố gắng chạy trốn khỏi cuộc truy bắt. Anh Cung sống sót sau cú ngã nhưng bị bắt ngay sau đó.

Ngày 27 tháng 1 năm 2020 (mùng 3 Tết), sau khi anh Cung rơi vào tình trạng hôn mê, lính canh tại trại tạm giam Y Lan đã báo cáo việc này với Đội An ninh Nội địa rồi sau đó chuyển anh đến bệnh viện mà không thông báo cho gia đình anh.

Gia đình anh hiện đang kêu gọi cộng đồng quốc tế giúp giải cứu anh.

9df01399c911e9722802bd258bf95c12.jpg

Anh Cung Phượng Cường

e52cba582aed8524936b7e84586e4051.jpg

Cô Lý Diễm Kiệt

Vì từ chối từ bỏ đức tin của mình mà anh Cung và vợ đã nhiều lần bị bắt giam và tra tấn trong suốt 20 năm qua.

Anh Cung bị sa thải và bị đưa đến trại cưỡng bức lao động với kỳ hạn hai năm vào năm 2001, bị kết án 5 năm tù vào năm 2007. Anh bị suy sụp tinh thần và mất thính giác sau khi bị bức thực, đánh đập và bị từ chối sử dụng nhà vệ sinh tại nhà tù.

Tháng 12 năm 2008, rốt cuộc anh cũng được tạm tha để điều trị y tế, khi đó anh đã bị mất trí nhớ và không thể nhận ra bất cứ ai ở nhà. Anh không biết cách nói chuyện, ăn uống hay chăm sóc cho bản thân. Anh thường xuyên ngất đi. Nước tiểu của anh có màu trắng đục. Anh liên tục bị đau ngực và khó thở. Anh cũng bị đổ mồ hôi nhiều đến nỗi giường và quần áo thường xuyên ướt đẫm.

Mặc dù anh đã sống sót và dần lấy lại được trí nhớ sau khi tiếp tục tu luyện Pháp Luân Công, nhưng cảnh sát vẫn không ngừng bức hại anh và gia đình.

Các báo cáo liên quan:

Sau hai mươi năm bị bức hại vì tu luyện Pháp Luân Công, một phụ nữ bị ngã chết khi cố thoát khỏi bị bắt lần nữa

Cô bé bảy tuổi đáng thương

Học viên, ông Cung Phượng Cường tiếp tục bị ngược đãi sau khi suy sụp tinh thần tại nhà tù Giai Mộc Tư, tỉnh Hắc Long Giang

Ông Cung Phượng Cường bị mất ý thức do bị bức hại và tạm tha y tế

Ba học viên bị kết án tù và những người khác bị bắt ở bên ngoài Toà án huyện Y Lan, tỉnh Hắc Long Giang


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2020/2/3/400653.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2020/2/9/183164.html

Đăng ngày 17-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share