[MINH HUỆ 06-02-2020] Năm Canh Tý là năm như thế nào? Năm Canh Tý bắt nguồn từ cách tính lịch Can Chi truyền thống Trung Quốc với chu kì 60 năm. Người xưa đã sớm phát hiện cứ mỗi dịp vào năm Canh Tý thì tai họa tự nhiên sẽ nhiều, đột nhiên xuất hiện những biến động lớn, hầu hết những sự kiện lớn chấn động thế giới sẽ phát sinh vào năm này. Chính vì vậy, trong dân gian Trung Quốc vẫn một mạch lưu truyền những dự ngôn về năm Canh Tý như sau: Canh Tý chi tai (tai họa năm Canh Tý), Canh Tý đại khảm (năm Canh Tý là năm hiểm họa lớn), Canh Tý luân hồi.

Trước mắt đã bước vào năm Canh Tý 2020, chúng ta hãy cùng xem lại một vài năm Canh Tý trong lịch sử Trung Quốc như sau:

Năm Canh Tý 1840: Chiến tranh nha phiến lần thứ nhất buộc Trung Quốc phải mở cửa, khiến cho Hồng Kông rơi vào tay Anh quốc, các cường quốc buộc chính phủ Trung Quốc yếu thế cắt nhượng lãnh thổ và kí kết những khế ước bất công, khởi đầu cho cái gọi là “trăm năm tủi nhục” của Trung Quốc; có thể nói đây là một tai họa năm Canh Tý.

Năm Canh Tý 1900: Liên quân tám nước đánh chiếm Bắc Kinh, khiến cho Trung Quốc gặp phải nguy cơ bị chia cắt đất nước, lịch sử gọi là “quốc nạn Canh Tý”, đây cũng là một tai họa năm Canh Tý.

Năm Canh Tý 1960: Trung Cộng tạo ra cuộc vận động “Đại nhảy vọt” làm phát sinh nạn đói lớn kéo dài trong 3 năm, khiến cho 45 triệu người chết đói; đây cũng là một tai nạn năm Canh Tý. [1]

Nhìn lại năm nay – năm 2020 cũng là năm Canh Tý: Dịch bệnh viêm phổi virus corona mới bùng phát ở Vũ Hán. Trận ôn dịch này xuất phát từ Vũ Hán và đã lan ra toàn quốc, đe dọa đến nhiều nước trên thế giới. Với thảm họa năm Canh Tý, mỗi người sẽ có tình huống khác nhau, có người qua khỏi, cũng có người không qua khỏi. Thật không may là, đối với một số người mà nói dù cho trước mắt có “chữa khỏi” bệnh “viêm phổi Vũ Hán” thì sau này nó vẫn có thể tái phát.

Một đoạn video đăng trên mạng vào ngày 1 tháng 2 năm 2020 cho thấy chỉ trong vòng 5 phút ngắn ngủi đã có 8 thi thể bọc trong giấy màu vàng được mang đi tại Bệnh viện số 5 ở Vũ Hán. (ghi chú: giấy bọc màu vàng là loại giấy dùng để bọc thi thể người chết vì bệnh truyền nhiễm nghiêm trọng)

Ngày 3 tháng 2, ông Hoàng là nhân viên nhà tang lễ Vũ Xương đã tiết lộ cho bên ngoài về tình huống đang diễn ra bên trong nhà tang lễ. Ông Hoàng nói: “Số người tử vong đã tăng rõ rệt ngay trước khi bước sang năm mới. Cấp trên đã phái 4 người từ Tùy Châu đến giúp đỡ chúng tôi. Kể từ mồng 2 Tết, tất cả nhân viên nhà tang lễ đều phải tăng ca và không có thời gian nghỉ ngơi.”

Ông Hoàng nói: “Hiện nay, tất cả công nhân nam ở nhà tang lễ đều phải phụ trách việc vận chuyển thi thể, công nhân nữ phụ trách khử trùng… Hiện tại trong nhà tang lễ có 4 buồng tiếp điện thoại, nhân viên trực điện thoại 24 giờ đồng hồ, ai nấy đều mệt mỏi và vất vả vô cùng.”

Người thường hoàn toàn không cách nào tưởng tượng được cường độ làm việc của họ cực nhọc và vất vả thế nào. Một ca làm việc kéo dài hơn 30 tiếng, hơn nữa còn phải làm việc xuyên đêm.

Ông Hoàng vốn là nhân viên văn thư của nhà tang lễ nhưng do bệnh dịch bùng phát quá lớn, số người tử vong quá nhiều nên ông cũng phải lên tuyến đầu vận chuyển thi thể. Ông Hoàng nói: “Vốn dĩ tâm lý của những ai làm nghề như chúng tôi đều đã quen với việc chết chóc, nhưng lần này nhìn thấy những thi thể cùng gia quyến của họ khiến chúng tôi không khỏi đau lòng. Có những bệnh nhân kể từ khi vào viện thì không được gặp mặt người thân mãi cho đến khi qua đời. Bây giờ, nhà tang lễ đã bỏ qua nghi lễ mai táng, chỉ tiếp nhận thi thể và mang đi thiêu, chờ cho đến khi bệnh dịch kết thúc thì người nhà sẽ đến lấy tro cốt mang về.”

Ông ấy tiếp tục nói: “Tôi có xem qua một đoạn video trên mạng, các bác sĩ xác thực là rất vất vả và suy sụp. Kì thực nhân viên nhà tang lễ chúng tôi cũng vô cùng suy sụp, thật sự là như vậy!”

Ông ấy nói hiện giờ quá thiếu thốn về vật tư bảo hộ, hy vọng những nhân sĩ có tâm có thể giúp đỡ những nhân viên mai táng: “Bản thân trong tâm chúng tôi biết rõ cực khổ đến mức như thế này là đủ rồi.”

Vài ngày trước, thành phố Vũ Hán đã bắt đầu chuyển các cơ sở công cộng thành “bệnh viện cabin” với trên 4.000 giường bệnh trải dài thành hàng. Những cơ sở công cộng này bao gồm: Trung tâm triển lãm quốc tế Vũ Hán, Nhà thi đấu Hồng Sơn Vũ Hán và Nhà khách Vũ Hán. Từ đoạn video công bố trên mạng có thể thấy trong một khoảnh đất rộng lớn, giường bệnh được bố trí thành từng hàng dài, ở giữa hai hàng giường bệnh có vách ngăn di động.

Một sinh viên tốt nghiệp Đại học y khoa số 2 ở Thượng Hải là Hà Ngạn Tuyền, hiện đang làm việc ở New York cho biết: “Mục đích của ‘bệnh viện cabin’ là để khống chế chi phí đến mức thấp nhất có thể về nguồn lây nhiễm (những trường hợp nghi ngờ nhiễm bệnh). Những bệnh nhân nằm viện ở thành phố Vũ Hán đều không nhận được chữa trị y tế tốt, huống chi là những bệnh nhân ở trong hoàn cảnh phong bế như ‘bệnh viện cabin’ làm sao có thể tiếp nhận trị liệu tốt hơn được?” “Thật không đúng chút nào khi đưa những người bị nghi ngờ nhiễm bệnh vào đó để cách ly. Trong không gian bị phong bế không được cách ly đúng cách, ngược lại sẽ là điều kiện tốt để virus lây nhiễm.”

Trước mắt, Trung Quốc tiếp tục có 55 thành phố bị phong tỏa. Nhiều tòa nhà chính phủ và doanh trại quân đội lớn ở Bắc Kinh cũng đóng cửa.

Sau khi giáo sư bệnh dịch học Eric Ding của Đại học Harvard cho biết trận ôn dịch lần này bùng phát với cấp độ vũ khí hạt nhân thì cũng có nhiều nguồn tin cho biết virus corona là một loại tấn công vũ khí sinh học bị rò rỉ từ phòng thí nghiệm BSL-4 ở Vũ Hán.

Tuy dịch bệnh virus corona Vũ Hán là một thảm họa của năm Canh Tý 2020, nhưng mong rằng nó không phải là tai họa như bệnh dịch hạch và đại hồng thủy.

Chú thích:

[1] “Đại nhảy vọt” là cuộc vận động phô trương lan ra khắp Trung Quốc do Trung Cộng làm ra bắt đầu từ năm 1958. Thời đó, các nơi đều phải nói dối, đưa ra những báo cáo không thực tế về sản lượng lúa gạo thu hoạch trên 5.000 kg/mẫu. Trung Cộng lừa gạt người dân toàn quốc rằng lương thực trong kho ăn 50 năm không hết để kêu gọi người dân đổ xô đi luyện gang thép, sản lượng gang thép nội trong 3 năm phải vượt qua Anh quốc và Mỹ quốc. Rất nhiều người dân đều nghe theo lừa gạt của Trung Cộng cho hết công cụ lao động vào lò luyện gang thép, thôn làng trên toàn quốc đều ăn cơm miễn phí, đất đai bị bỏ hoang. Kết quả là từ đầu năm Canh Tý 1960, các nơi phát sinh nạn đói lớn kéo dài liên tục trong 3 năm. Đây là một trong những tai họa nghiêm trọng do Trung Cộng gây ra.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2020/2/6/「庚子大坎」-400825.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/2/9/183162.html

Đăng ngày 16-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share