Bài viết của phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 06-02-2020] Đầu tháng 1 năm 2020, trong khi người dân ở Trung Quốc đang chuẩn bị các bữa tiệc năm mới và các buổi tụ họp, có rất ít người biết rằng một chủng virus corona mới sẽ hoành hành trên khắp quốc gia này.

Ngày 30 tháng 12 năm 2019, Lý Văn Lượng, một bác sỹ nhãn khoa ở Vũ Hán, đã gửi tin nhắn qua WeChat cho nhóm cựu sinh viên trường y của mình sau khi xem báo cáo về một bệnh nhân có kết quả dương tính với một chủng virus rất giống với SARS. Ông nhắc nhở những đồng nghiệp là bác sỹ thận trọng và tự bảo vệ bản thân trước chủng virus này trong khi tiếp nhận bệnh nhân.

Nhưng ông không hề biết nó không phải là virus SARS, mà là một chủng virus hoàn toàn mới.

Ngay sau đó, bác sỹ Lý đã bị cảnh sát địa phương tìm đến. Ông bị cáo buộc đã “tung tin đồn” trên mạng Internet. Cảnh sát đã cảnh cáo nặng và khiển trách ông. Họ đe dọa nếu ông không sửa chữa lỗi lầm và còn tham gia vào các hoạt động “phi pháp” như vậy, thì ông sẽ bị truy cứu trách nhiệm và phải đối mặt với việc bị truy tố thêm.

Ngày 1 tháng 1 năm 2020, cảnh sát Vũ Hán đã ra thông cáo về tám cư dân mạng đăng thông tin trực tuyến chưa được xác minh và gây ra tác động tiêu cực cho xã hội.

Ngày 3 tháng 1, bác sỹ Lý đã ký vào bản tuyên bố tự phê bình tại đồn cảnh sát địa phương, nói rằng ông sẽ nghe theo cảnh sát và ngừng các hoạt động “phi pháp” của mình. Ông cũng hiểu ông sẽ phải đối mặt với việc xử phạt leo thang nếu ông ngoan cố tiếp tục các hành vi “bất hợp pháp” đó.

Sau đó, bác sỹ Lý tiếp tục công việc của mình tại bệnh viện. Các nhà chức trách ở Vũ Hán tiếp tục phong tỏa việc “lan truyền tin đồn” đối với người dân.

Vào ngày 8 tháng 1, bác sỹ Lý tiếp nhận một bệnh nhân tăng nhãn áp cao tuổi. Vào ngày hôm sau, bệnh nhân này bắt đầu bị sốt cao và có triệu chứng viêm phổi. Bác sỹ Lý nghi ngờ khả năng cao người bệnh nhân này đã nhiễm chủng virus mới.

Ngày 10 tháng 1, bác sỹ Lý bắt đầu ho. Ngày hôm sau, ông bị sốt. Và vào ngày tiếp theo, ông được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt và bị cách ly.

Ngày 23 tháng 1, với số lượng các ca nhiễm và tử vong do chủng virus này ngày càng tăng, Vũ Hán đã bị phong tỏa. Không ai nhắc tới việc tám người phao tin kia là “lan truyền tin đồn” nữa.

Tính đến thời điểm này, chủng virus này đã lan sang các khu vực còn lại của Trung Quốc cũng như nhiều nơi trên thế giới.

Ngày 31 tháng 1, bác sỹ Lý trong tình trạng khó thở và không thể đi lại, đã chia sẻ trên phương tiện truyền thông xã hội về quá trình ông bị cảnh sát khiển trách. Ông còn đăng một bức ảnh về tuyên bố tự phê bình mà ông bị ép ký.

Ngày 1 tháng 2, ông bị kết luận dương tính với virus corona mới. Ông cho biết trước đó, ông đã xét nghiệm mấy lần, nhưng chúng đều cho kết quả âm tính. Chỉ có lần cuối cùng mới xác nhận là nhiễm bệnh.

Cha mẹ ông cũng phải nhập viện sau khi nhiễm chủng virus này.

Bác sỹ Lý đã qua đời lúc 9 giờ 30 tối vào ngày 6 tháng 2 ở tuổi 34.

Gần như ngay sau đó, Tổ chức Y tế Thế giới đã bày tỏ chia buồn về cái chết của ông trên tài khoản Twitter chính thức của họ, và cảm ơn ông vì sự đóng góp của ông trong việc ngăn chặn dịch bệnh.

Qua dòng sự việc của trường hợp bác sỹ Lý, có thể thấy rõ việc chính quyền cộng sản Trung Quốc đã che đậy thông tin và trì hoãn ứng phó cả trong nước và quốc tế đối với chủng virus corona này như thế nào. Thực ra, những cái chết thương tâm vì dịch bệnh chính là thảm họa do con người gây ra.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/2/6/400830.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/2/11/183196.html

Đăng ngày 14-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share