Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại hải ngoại

[MINH HUỆ 06-02-2020] Gần đây, do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh bùng phát tại Trung Quốc, tâm trạng và phương diện kinh tế của rất nhiều người thường đều có ảnh hưởng nhất định. Sau khi đọc được rất nhiều những thông tin và tin tức liên quan đến tình hình dịch bệnh, tôi cũng có nhân tâm dao động. Vốn dĩ là đang trong khoảng thời gian cấp bách quảng bá bán vé Shen Yun, tôi lại bị mắc kẹt trong một loại trạng thái bi quan. Do tác động của những quan niệm và kiến thức kinh nghiệm của người thường, đầu não tôi sản sinh ra một vài tư tưởng phụ diện.

Là một đệ tử Đại Pháp, mọi người đều biết Shen Yun đang cứu người, nhất là trong khoảng thời gian này, chúng sinh nào có thể vào nhà hát xem Shen Yun, đều có thể được đắc cứu. Tuy nhiên, làm thế nào để đột phá khỏi cái khung của người thường, khiến chúng sinh có thể lý giải và minh bạch về Đại Pháp, đây chính là việc mà mỗi đồng tu chúng ta cần phải dùng trí huệ khi làm quảng bá Shen Yun, cũng là quá trình tu luyện.

Dưới đây, tôi muốn chia sẻ cùng với các đồng tu về một sự việc xảy ra trong khoảng thời gian tôi bị những quan niệm phụ diện can nhiễu.

Ngày hôm đó, tại điểm bán vé Shen Yun ở trung tâm mua sắm, đúng vào lúc tôi đang hoang mang lo sợ vì những thông tin về mức độ nghiêm trọng của bệnh dịch tại Trung Quốc liên tiếp được đăng tải, bỗng có một người Hoa đến hỏi tôi về giá vé và thời gian biểu diễn Shen Yun. Sau khi đưa ông xem lịch biểu diễn (buổi biểu diễn vào tháng Ba năm nay), ông rất vội vàng hỏi tôi: “Có nơi nào biểu diễn vào tháng Hai không? Los Angeles hay San Francisco đều được.” Tôi giúp ông tìm kiếm thông tin về buổi biểu diễn tại các thành phố ở California, và nói với ông rằng chỉ có một thành phố là có. Sau đó ông nói cần suy nghĩ một chút, rồi cầm theo tờ rơi rời đi.

Kỳ thực, có rất nhiều chúng sinh trong tâm đều minh bạch, cũng rất gấp gáp và mong muốn được xem Shen Yun, từ đó mà được đắc cứu. Họ không hề thờ ơ và lãnh đạm như chúng ta vẫn nghĩ.

Sau nhiều ngày xem những tin tức về dịch bệnh, tôi ngộ ra rằng không thể tiếp tục bị loại cảm xúc bi quan này dẫn động và can nhiễu nữa.Thế là tôi bắt đầu tĩnh tâm học Pháp, về sau tôi hiểu ra được cái lý trên tầng diện của con người: “Trong hoàn cảnh áp lực đè nặng khắp mọi nơi, buổi diễn Shen Yun mang theo năng lượng thuần chính có thể thúc đẩy tinh thần xã hội, đem đến hy vọng cho những người đang trong hoang mang và có thể xoa dịu tâm hồn của con người. Người Trung Quốc mấy chục năm trở lại đây, đạo đức dân tộc bị phá hoại nặng nề, vì vậy xuất hiện rất nhiều khủng hoảng nhân đạo, giữa người với người thiếu đi sự tương trợ về tinh thần. Buổi diễn Shen Yun đã triển hiện cho con người thấy sự hồi quy về với những giá trị truyền thống và đạo đức, mang đến năng lượng chính diện cường đại cho khán giả.” Kỳ thực, có rất nhiều người, bao gồm cả người Hoa, cả trong những bài viết về cảm nhận của khán giả đều có cùng suy nghĩ như vậy.

Luôn có một cơ hội được mở ra trong khó khăn. Là những đệ tử Đại Pháp, chúng ta hãy vận dụng trí huệ mà Đại Pháp cấp, để biến những điều xấu đều trở thành hảo sự.

Trên đây là thể ngộ tại tầng thứ sở tại của cá nhân, nếu có chỗ nào không phù hợp, mong đồng tu từ bi chỉ rõ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/2/6/就在我被负面想法干扰的时候-400788.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/2/9/183166.html

Đăng ngày 12-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share