Bài viết của phóng viên Minh Huệ Chương Vận

[MINH HUỆ 07-02-2020]

Tình hình dịch bệnh viêm phổi Vũ Phán bùng phát nghiêm trọng, tại Trung Quốc đã có hơn 50 thành phố thực hiện các biện pháp phong tỏa với quy mô khác nhau. Ngày 5 tháng 2, tỉnh Liêu Ninh tuyên bố thực hiện “quản lý khép kín“ trên 14 thành phố toàn tỉnh, tỉnh Giang Tây cũng thông báo “phong tỏa tỉnh”. Cho đến nay, tại Trung Quốc đã có 56 thành phố tuyên bố thực thi chính sách “quản lý khép kín” này.

Virus corona mới gây ra bệnh viêm phổi Vũ Hán đã tấn công và biến thành phố Vũ Hán phồn hoa náo nhiệt vốn được mệnh danh là “cửu tỉnh thông cù” (đại lộ thông suốt 9 tỉnh) thành “thành phố ma” của những sinh mệnh tuyệt vọng.

Đối diện với tình hình dịch bệnh nguy hiểm lây lan nhanh chóng, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại hải ngoại đã dùng các loại phương thức khác nhau để giúp đỡ người dân Vũ Hán trong nguy nan, nói với họ ghi nhớ chín chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, đồng thời thoái xuất khỏi các tổ chức của Đảng cộng sản để có thể ngăn chặn dịch bệnh đáng sợ này và bình an vượt qua kiếp nạn!

Bốn bác sĩ Vũ Hán cùng nghe băng ghi âm chân tướng

Bà Dư, một nữ học viên Pháp Luân Công tại Toronto đã gọi điện cho bệnh viện Vũ Hán, bà đã bật cho các bác sĩ nghe đoạn băng ghi âm, với nội dung làm thế nào để tránh được khi đại ôn dịch đến, nói về tình hình ôn dịch hiện tại tại Vũ Hán, nhưng mấy lần cuộc gọi đều bị ngắt máy giữa chừng.

Bà Dư cảm thấy vô cùng tiếc, bà nói: “Bởi vì họ không dễ mà nghe điện thoại, cuối cùng tôi đã dùng điện thoại di động gọi đến, lần này có một bác sĩ đã nghe máy, tôi nói với cô rằng các bạn đang ở tuyến đầu cứu người, thật sự rất vất vả. Vì vậy trong hoàn cảnh căng thẳng này, là các bác sĩ, các bạn cũng dễ bị lây nhiễm, vậy các bạn hiện tại nên làm thế nào đây? Bạn trước tiên có thể cố gắng nghe hết đoạn ghi âm này được không?”

Sự chân thành của người học viên đã cảm động 4 vị bác sĩ, bọn họ đã lặng yên lắng nghe hết đoạn băng ghi âm. Nhận thấy các bác sĩ chưa dập máy, bà Dư nói tiếp: “Các bạn ở nơi đó, có rất nhiều bệnh nhân, trong tình hình này, chỉ có thanh minh thoái xuất khỏi Đảng cộng sản, Đoàn thanh niên và Đội thiếu niên, trong tâm thành kính niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo, mới có thể được Thần Phật bảo hộ.” Các bác sĩ trả lời: “Được, được, cảm ơn các bạn!”

Thấy phía đầu dây bên kia vẫn yên tĩnh, bà Dư tiếp tục nói: “Còn nữa, hiện tại có rất nhiều bệnh nhân đến nỗi các bạn không thể khám hết cho họ được, các bạn có thể nói với họ những điều vừa nghe được, để họ cũng có thể biết được biện pháp để được đắc cứu trong hoạn nạn. Bác sĩ trả lời: “Được, tôi sẽ nói với những người khác nữa.”

Bà Dư nói thêm: “Học viên Pháp Luân Công nước ngoài chúng tôi đều quan tâm đến sự kiện Vũ Hán này. Bạn có thể nhận được thông tin, cũng mong rằng bạn đem thông tin này nói cho tất cả các bác sĩ, bảo họ cùng niệm chín chữ, đều sẽ có được bình an. Bác sĩ đồng ý và nói: “Cảm ơn sự giúp đỡ chân thành của các bạn!”

Nông dân Hồ Bắc: Pháp Luân Công thật tốt! Cảm ơn sự chân thành tương cứu của các cô!

Một nông dân ở tỉnh Hồ Bắc nhận được cuộc điện thoại giảng chân tướng của học viên Pháp Luân Công tại hải ngoại, liền nổi giận đùng đùng quát lớn: “Chúng tôi sắp chết hết cả rồi!” Người học viên bình tĩnh nói: “Bác đừng quá kích động, từ từ nói ra xem rốt cuộc là chuyện gì.”

Ông trả lời: “Chúng tôi ở đây chết bao nhiêu người mà chẳng ai quan tâm, chính phủ lừa chúng tôi nói chúng tôi hãy ở yên trong nhà, và bệnh viện sẽ mang các vật tư y tế gì gì đó đến, vậy mà bây giờ đến một bóng người cũng chẳng thấy. Có hộ gia đình có người bị bệnh chết, chính quyền địa phương liền cho người đến đóng đinh chặt ngôi nhà đó lại, không cho ra ngoài.”

Người học viên hỏi: “Bác đã biết về tam thoái bảo bình an chưa?”

Ông trả lời: “Tính mạng của tôi còn chưa giữ được, thì thoái cái gì mà thoái chứ.”

“Chính là muốn bác bình an, bác mới cần phải thoái, chỉ cần tam thoái là có thể giữ được tính mạng,” người học viên tiếp lời.

Ông đáp: “Thật sao?” Sau khi nghe xong chân tướng Đại Pháp và ý nghĩa của việc làm tam thoái, ông nói: “Được, tôi thoái hết. Tôi không tin cái Đảng cộng sản này, họ lừa người dân chúng tôi, phong tỏa nhà của chúng tôi, nghe nói còn cắt mạng Internet của chúng tôi nữa. Cô xem nhà tôi xem, đông người như vậy, có người mắc bệnh rồi, liền bị đem đi rồi, tôi cũng mắc bệnh, hàng xóm xung quanh không ai đến thăm, cũng chẳng dám đến, tình người thật là lạnh lẽo mà. Vẫn may mà có nhiều học viên Pháp Luân Công như các cô còn quan tâm đến chúng tôi. Thật sự vô cùng cảm ơn các cô, tôi thoái.”

Người học viên nói: “Tôi lấy giúp bác cái tên “Bình An” để thoái nhé. Ông trả lời: “Đều sắp chết rồi còn bình an gì nữa.” Học viên đó nói: “Vậy gọi là “Tự Bảo” nhé. Chỉ cần bác thành tâm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ sẽ có thể đắc được phúc báo tốt lành.”

Ông nói: “Vậy dùng cái tên “Tự Bảo” thoái đi. Thật lòng cảm tạ sự chân thành giúp đỡ của cô, Pháp Luân Công thật tốt!”

Du học sinh Bắc Kinh: “Tôi phải nói cho người nhà mình biện pháp tự cứu lấy chính mình!”

Một người đến từ Bắc Kinh, du học tại Toronto gặp được một học viên Pháp Luân Công. Người học viên nói với anh ấy về tình hình dịch bệnh hiện tại ở Vũ Hán, anh rất lo lắng vì bố mẹ vẫn còn đang ở Trung Quốc không biết làm thế nào. Người học viên đó nói với anh có một biện pháp có thể tránh khỏi tai nạn, đó là ghi nhớ chín chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” đồng thời thoái xuất khỏi các tổ chức của Đảng cộng sản.

Anh gật đầu và nói cảm ơn. Sau đó anh hỏi làm thế nào để thoái? Anh nói rằng anh họ Lưu, người học viên trả lời: “Tôi giúp anh lấy hoá danh là Lưu Mỹ Hảo để thoái nhé, hy vọng anh sẽ có một tương lai tốt đẹp!” Du học sinh đó đồng ý và nói mình muốn thoái đoàn và đội.

Học viên nói tiếp: “Anh hãy nói thông tin này với người nhà của mình, hiện tại tại Bắc Kinh đang có đại ôn dịch, họ có thể tự bảo vệ bản thân, bởi vì mức độ lây nhiễm của virus lần này tương đối nhanh.” Người học viên đưa anh xem tài liệu chân tướng “Ôn dịch đến làm thế nào để tự cứu bản thân”. Học viên còn nói: “Anh hãy nói cho những người khác, điều này không chỉ cứu bản thân anh, mà gia đình, bạn bè, đồng nghiệp đều cần nói với họ, để họ cũng được bình an.” Du học sinh này vô cùng cẩn thận cất tài liệu vào trong cặp, anh nói: “Có tài liệu này thật tốt quá, tôi phải mang biện pháp tự cứu bản thân nói với người nhà, tôi biết phải nói với họ như nào rồi.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/2/7/武汉民众-谢谢法轮功学员的真心相救-400862.html

Đăng ngày 12-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share