Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-02-20] Một cán bộ ủy ban khu phố địa phương của tôi đã biết đến Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, và các thông tin khác bằng cách vượt qua kiểm duyệt internet của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Người cán bộ này gõ cửa nhà tôi lúc 9 giờ tối, trong trang phục màu xanh và đeo khẩu trang, anh nói anh đang kiểm tra từng gia đình để xem có ai mới đến từ tỉnh Hồ Bắc, nơi virus corona bùng phát, hay từng có bất kỳ vị khách nào đến từ đó không.

Tôi bảo anh rằng tôi không biết ai từ Hồ Bắc cả và anh yêu cầu tôi ghi lại thông tin trên một tài liệu mà anh đưa cho tôi. Tôi hỏi anh tại sao anh lại làm việc muộn như thế, anh trả lời rằng anh phải làm thêm giờ cho đến nửa đêm.

Khi tôi nói với anh rằng làm việc này không an toàn cho anh, anh cho biết anh được yêu cầu phải làm thế. Tôi quyết định giảng chân tướng cho anh và sau đó nói về dịch bệnh hiện tại.

Tôi nói: “Dịch bệnh này còn tệ hơn SARS. Nó rất khó kiểm soát.”

Anh nói: “Nó có thể kiểm soát nếu anh xem các báo cáo của chính phủ. Nếu anh không xem những báo cáo đó, thì nó vượt ngoài tầm kiểm soát.”

Sau đó anh nói với tôi về dân số ở Vũ Hán và tỷ lệ nhiễm virus corona.

Tôi nói: “ĐCSTQ tự hào rằng họ chắc chắn có thể đánh bại chủng virus này, nhưng làm cách nào cơ chứ?”

Người đàn ông nói anh biết năm nay sẽ có rất nhiều rắc rối. Tôi hỏi làm thế nào mà anh biết điều đó, và anh trả lời rằng anh vượt qua kiểm duyệt internet. Tôi nói tôi cũng vậy. Cả hai chúng tôi cùng cười.

Tôi nói: “Không có loại thuốc đặc trị cho virus corona. Việc hồi phục phụ thuộc vào hệ miễn dịch của người đó. Một số bệnh nhân hồi phục, trong khi những trường hợp khác qua đời. Các học viên Pháp Luân Công khuyên nên niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ khi đối mặt với thảm họa. Nó có vẻ hữu hiệu.”

Vừa giơ ba ngón tay lên, anh vừa nói: “Anh biết đấy, mỗi thành viên ủy ban được cấp một giới hạn gồm ba trường hợp. Chỉ ba thôi! Điều đó có nghĩa là nếu ai đó bị nhiễm virus và báo cáo cho chúng tôi, chúng tôi sẽ báo cáo cho cấp trên của chúng tôi nhưng không được nhiều hơn ba trường hợp. Số còn lại đó không được tính vào tổng số các trường hợp nhiễm bệnh.”

Tôi nói ĐCSTQ thực sự tàn ác. Anh đồng ý.

Tôi hỏi: “Anh đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ chưa?” Anh lắc đầu và hỏi lại: “Anh có tu luyện Pháp Luân Công không?”

Tôi trả lời: “Mẹ tôi tu luyện và bà rất khỏe mạnh. Bà chăm sóc những người già neo đơn trong làng và bà có tiếng tốt từ lâu. Nhưng ĐCSTQ đã cầm tù bà trong ba năm chỉ vì bà tu luyện. Lúc đó tôi 17 tuổi.”

“Hơn 350 triệu người Trung Quốc đã thoái Đảng và các tổ chức thanh thiếu niên của nó. Anh nên nghĩ cho bản thân mình và thoái Đảng để đảm bảo có một tương lai an toàn.”

Anh đồng ý, và tôi nói với anh rằng từ nay trở đi anh sẽ an toàn.

Anh cười và bảo: “Tôi không biết rằng anh cũng có thể vượt qua kiểm duyệt internet.“ Sau đó, anh đi lên lầu để kiểm tra các gia đình khác trong tòa nhà.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/2/8/400916.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/2/10/183174.html

Đăng ngày 12-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share