Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-11-2019] Tôi đã nghe một bạn đồng tu chia sẻ rằng anh gặp khó khăn khi anh không thể ngộ được Pháp lý ở tầng thứ cao thông qua học Pháp. Anh đã thử tất cả các loại phương pháp, bao gồm học thuộc các sách Đại Pháp, nhưng dường như anh vẫn không thể ngộ ra bất cứ điều gì và cảm thấy rất tuyệt vọng.

Anh hướng nội để tìm xem tại sao mình lại không thể ngộ được Pháp ở tầng thứ cao và chia sẻ rằng anh đã tìm ra rất nhiều vấn đề ở bản thân mình. Tất nhiên, mỗi người nên hướng nội để quy chính bản thân và vứt bỏ những chấp trước và thiếu sót. Nhưng người bạn đồng tu này không nhận ra rằng anh đã nảy sinh chấp trước truy cầu đắc Pháp lý ở cao tầng, một chấp trước cần được loại bỏ.

Sư phụ Lý Hồng Chí giảng:

“[Khi] chư vị ôm giữ các loại mục đích hữu cầu mà đến học công, học Đại Pháp, [thì] chư vị sẽ không học được gì hết.” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

“Nếu muốn học Pháp thật tốt, chỉ có là không ôm giữ bất kể mục đích nào mà học thì mới đúng. Mỗi lần đọc xong một lần cuốn «Chuyển Pháp Luân», minh bạch ra một chút thì chính là đề cao; cho dù chư vị đọc xong một lần chỉ minh bạch ra một vấn đề, đó cũng là chân chính đạt được đề cao rồi.” (Học Pháp, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Tôi nhận ra rằng nếu bạn luôn cố gắng để ngộ ra các nguyên lý cao tầng trong khi học Pháp, thì đó cũng là một tâm truy cầu và là chướng ngại lớn đối với các học viên, những người đang đắc Pháp và đồng hóa với Pháp.

Qua nhiều năm tu luyện, tôi minh bạch rằng “Pháp lý cao tầng” không thể đắc được qua truy cầu. Một người tu bản thân một cách kiên định, đề cao tầng thứ của chính mình thì khi đó Sư phụ và Đại Pháp sẽ điểm hóa cho chúng ta. Nếu một học viên hữu ý truy cầu những thể ngộ về Pháp, việc đó có thể trở thành chấp trước mạnh mẽ, và trong trường hợp như vậy anh ấy có thể sẽ không ngộ được bất kỳ điều gì dù cho dùng phương pháp nào đi nữa. Ngay cả khi một người đã đề cao ở những khía cạnh khác, người ấy cũng không thể thấy được Pháp lý bởi có tâm chấp trước này.

Sư phụ giảng:

“[Truy] cầu chính là một chấp trước nơi người thường; tâm ấy phải bỏ.” (Bài giảng thứ ba, Chuyển Pháp Luân)

Hữu ý cố gắng để ngộ được Pháp lý cao tầng có thể dễ dàng khiến bạn đi sai đường. Tôi đã từng chứng kiến một vài bạn đồng tu hiển thị những thể ngộ của họ về “Pháp lý cao tầng”, diễn giải sai Pháp, tạo nghiệp và mang tới can nhiễu rất lớn cho việc tu luyện của họ.

Một vài bạn đồng tu ở địa phương chúng tôi cũng như thế. Họ nói với các học viên khác rằng họ đã ngộ được những Pháp lý ở tầng cao hơn. Một trong số họ đã nói với tôi một cách huyền bí và tự hào rằng: “Người này trong nhóm của chúng ta có ngộ tính tốt như vậy. Cô ấy ngộ ra rất nhiều điều. Bạn có biết câu này có nghĩa là…?”

Cô ấy chỉ vào một câu trong sách Chuyển Pháp Luân. Tôi bị sốc trước những gì cô ấy nói, vì nó cách xa nghĩa bề mặt của những từ ngữ trong cuốn sách. Tôi nói với cô ấy rằng đó là diễn giải và “ngộ” không đúng, nhưng cô ấy đã không nghe.

Nhiều học viên khác cũng lo lắng và cố gắng nói chuyện với họ, nhưng họ vẫn không nghe. Cuối cùng, các học viên trong nhóm đó hoặc bị bức hại hoặc gặp khổ nạn nghiệp bệnh nghiêm trọng. Một vài người thậm chí đã từ bỏ tu luyện và không bao giờ quay lại Đại Pháp. Đó quả là một bài học cay đắng.

Khi đọc Pháp, chúng ta không nên chấp trước vào đắc được “Pháp lý cao tầng.” Khi đọc hoặc học thuộc Pháp, chúng ta chỉ nên tĩnh tâm, học với sự tập trung và tôn kính, không suy nghĩ, không truy cầu bất kỳ điều gì. Pháp Sư phụ giảng rất đơn giản và rõ ràng. Không có những câu khó hiểu, và chúng ta không cần phải đoán nghĩa. Đó là để xem liệu chúng ta có tin và chiểu theo Pháp hay không.

Một cách đơn giản, chúng ta cần đọc và ngộ ra hàm nghĩa bề mặt của Pháp. Khi tu luyện tới những tầng thứ cao hơn, những Pháp lý của những tầng thứ đó sẽ được triển hiện ra cho chúng ta. Khi chúng ta thực sự ngộ ra nội hàm sâu hơn của Pháp, tâm chúng ta sẽ xúc động theo cách mà ngôn từ khó có thể diễn tả được. Chúng ta không nên lo lắng hay tuyệt vọng khi mình không thể đạt được nhận thức Pháp ở cao hơn. Chỉ cần bạn đang làm ba việc mà Sư phụ yêu cầu, ở đó đã có tất cả mọi thứ. Có thể những thay đổi lớn đang diễn ra trong bạn và thế giới của bạn, nhưng bạn lại không thể cảm nhận được ở trong trường không gian này. Chúng ta nên làm những việc Sư phụ yêu cầu, và Sư phụ sẽ chuẩn bị tất cả những điều tuyệt vời nhất trong tương lai mà chúng ta xứng đáng.

Sư phụ đã giảng rõ ràng:

“Người luyện công giảng: ‘hữu tâm luyện công, vô tâm đắc công’. Ôm giữ một chủng tu luyện trạng thái ‘vô vi’, chỉ quan tâm tu luyện tâm tính chư vị, thì tầng của chư vị sẽ đột phá, chư vị đáng được gì thì đương nhiên sẽ có. Chư vị vứt bỏ không được, [thì] chẳng đúng là tâm chấp trước là gì?” (Bài giảng thứ hai, Chuyển Pháp Luân)

Trên đây là chút thể ngộ của tôi trong quá trình tu luyện, nếu có điểm nào không đúng với Pháp, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/11/21/396075.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/12/21/181176.html

Đăng ngày 09-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share