Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-01-2020] Gần đây, ba cư dân huyện Uy Viễn, tỉnh Tứ Xuyên đã bị kết án chỉ vì đức tin vào Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là môn tu luyện và thiền định đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Bành Quế Dung 90 tuổi cùng con rể là ông Lưu Vượng Tuyền 66 tuổi và bà Phó Thục Quần 83 tuổi đã bị bắt giữ vào ngày 19 tháng 6 năm 2019.

Cả ba học viên bị đưa ra xét xử tại Toà án huyện Uy Viễn lần lượt vào các ngày 10 tháng 10, 22 tháng 10 và 19 tháng 12 năm 2019. Toà án đã chỉ định luật sư cho từng học viên để biện hộ họ có tội.

Ông Lưu đã tự biện hộ cho bản thân mình. Bà Phó và bà Bành cũng chia sẻ về việc họ đã được thụ ích như thế nào từ việc tu luyện Pháp Luân Công và kêu gọi thẩm phán không tham gia vào cuộc bức hại.

Mới đây thẩm phán đã kết án ông Lưu bốn năm tù cùng mức phạt 3.000 Nhân dân tệ. Bà Phó bị kết án hai năm quản thúc. Bà Bành bị kết án nhưng được miễn xử phạt hình sự do tuổi cao.

Bức hại trước đó đối với ông Lưu Vượng Tuyền

Ông Lưu là quân nhân đã nghỉ hưu và làm việc tại Cục Quản lý Thương mại và Công nghiệp huyện Uy Viễn. Ông bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1997.

Vì không từ bỏ đức tin của mình mà ông đã hai lần phải thụ án tù, một lần ba năm và một lần tám năm trong khoảng thời gian từ tháng 3 năm 2000 và tháng 12 năm 2011.

Lính canh ở Nhà tù Đức Dương đã bắt ông phải lao động nặng nhọc không công, cấm ngủ, trần mình trong thời tiết lạnh giá của mùa đông và nắng nóng thiêu đốt của mùa hè trong nhiều giờ liền.

Ông Lưu đã kiên trì giảng chân tướng cho các tù nhân về cuộc bức hại Pháp Luân Công và ông không bao giờ phản ứng với việc bị tra tấn bằng tâm oán hận hay bạo lực. Nhiều tù nhân đã cảm động trước sự thiện lương của ông Lưu mà từ đó đã ngừng tra tấn ông.

Chính quyền đã tiếp tục sách nhiễu ông Lưu sau khi ông được thả vào năm 2011, khiến ông và cả gia đình phải sống trong nỗi sợ hãi và sự thống khổ về tinh thần.

Ông Lưu bị bắt giữ một lần nữa vào ngày 5 tháng 7 năm 2014. Ông đã trở về nhà vào ngày hôm sau, chỉ để biết rằng vợ ông, bà Lưu Kiến Bình, đã bị bắt giữ tại nhà vào đêm hôm trước. Cảnh sát đã tịch thu máy tính, máy in cùng số tiền mặt 20.000 Nhân dân tệ. Bà Bành sống cùng con gái và con rể, đã ngất đi vì kinh hãi trước việc đột kích của cảnh sát.

Bà Lưu sau đó bị kết án tám năm và hiện đang thụ án tại Nhà tù Long Tuyền.

Báo cáo liên quan:

Tỉnh Tứ Xuyên: Mười lăm học viên ở thành phố Tự Cống và huyện Uy Viễn bị bắt giữ


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/1/7/398690.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/1/11/182131.html

Đăng ngày 05-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share