Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-12-2019] Một đôi vợ chồng ở thành phố Giao Châu, tỉnh Sơn Đông đã bị kết án sáu năm tù vì đức tin vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ông Đỗ Triệu Tài, 50 tuổi và bà Ngô Thụy Phương, 49 tuổi, bị bắt vào ngày 8 tháng 8 năm 2018. Kể từ đó ông Đỗ bị giam giữ tại Trại tạm giam Thành phố Giao Châu và bà Ngô bị giam giữ tại trại tạm giam Phố Đông.

Ngay sau khi họ bị bắt, 205 người dân làng ở địa phương đã cùng ký tên và lấy dấu vân tay của họ lên một bản khai làm chứng cho phẩm hạnh của cặp vợ chồng này và kêu gọi trả tự do cho họ.

Thẩm phán Tòa án Khu Hoàng Đảo đã bỏ qua yêu cầu của những người dân làng mà kết án ông Đỗ và bà Ngô, mỗi người sáu năm tù vào ngày 3 tháng 12 năm 2019.

1e6489f646674eb61b07c11df761aafe.jpg

b3eadd031c9b3595e810d6d7079a1ff6.jpg

fb1d2d45278c1b927f4b205d95943e97.jpg

Chữ ký và dấu vân tay của người dân làng trên bản khai làm chứng cho phẩm hạnh của cặp vợ chồng tu luyện Pháp Luân Công bị giam giữ vì đức tin của họ

Tâm tính đề cao sau khi tu luyện Pháp Luân Công

Cả ông Đỗ và bà Ngô đều tin tưởng Pháp Luân Công vì môn tu luyện đã giúp họ nâng cao chuẩn mực đạo đức và cải thiện sức khỏe.

Ông Đỗ cho biết kể từ thế hệ của cha mình, gia đình ông đã có mâu thuẫn với nhiều người dân trong làng và họ không bao giờ nói chuyện với nhau. Sau khi học Pháp Luân Công, ông nhận ra rằng mình nên buông bỏ những cừu hận và không coi làng xóm như kẻ thù nữa. Ông tìm cơ hội nói chuyện với họ và từ đó mối quan hệ giữa họ đã được cải thiện đáng kể.

Ông Đỗ có một trang trại nhỏ nằm cách làng của ông khoảng 8km. Một hôm ông đi tưới nước cho trang trại. Sau khi ông đã nỗ lực hết mình để thiết lập hệ thống tưới nước thì một nam thanh niên ở một làng khác đã đi thẳng đến giếng nước của ông và bắt đầu sử dụng.

Khi ông chuẩn bị bắt đầu một trận chiến với người thanh niên đó thì ông nhận ra rằng mình nên tự kiềm chế bản thân và không tranh đấu với người khác. Vì vậy, ông đã nhấc thiết bị của mình lên và tìm đến một cái giếng khác.

Vài ngày sau, khi ông gặp lại người thanh niên đó, anh ta nói rằng những gì ông Đỗ đã làm vào ngày hôm đó khiến anh hoàn toàn bất ngờ, vì chính anh cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho một trận chiến lớn với ông.

Là người bán quần áo, bà Đỗ luôn trả lại những món hàng thừa mà bà nhận được từ các nhà cung cấp sỉ, điều không mấy phổ biến ở Trung Quốc khi mà đạo đức xã hội đã trở nên suy đồi. Vì thế, thay vì viết tên thật của bà vào hồ sơ bán hàng, một nhà cung cấp luôn ghi tên của bà là “Chị gái Pháp Luân Công.”

Bài viết liên quan:

Người dân kêu gọi thả cặp vợ chồng bị giam giữ vì tu luyện Pháp Luân Công​

Thông tin liên lạc của các thủ phạm:

Vương Đức Thành, Thẩm phán Tòa án Khu Hoàng Đảo: + 86-18563901259, + 86-532-86975202

Phan Vĩ, công tố viên Tòa án Khu Hoàng Đảo: + 86-532-83012883


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/12/12/396947.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/1/15/182185.html

Đăng ngày 04-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share