Bài viết của Thạch Phương Hành

[MINH HUỆ 29-01-2020] Theo như truyền thông, báo chí đưa tin, gần đây sự kiện viêm phổi mới Vũ Hán còn có xu hướng nghiêm trọng hơn dịch SARS năm 2003, đã khiến người dân Đại Lục cảnh giác và khiếp sợ. Theo thông tin mới nhất, bắt đầu từ ngày 23 tháng 01, các phương tiện giao thông công cộng của thành phố Vũ Hán, sân bay, tàu hỏa rời khỏi thành phố đều tạm thời đóng cửa. Khẩu trang y tế thiếu hụt nghiêm trọng, hơn nữa lại đóng đúng vào dịp năm hết Tết đến, lượng người lưu động rất lớn. Điều này càng tăng thêm mầm họa đang lây lan trên diện rộng. Đối mặt với hình thế ngày càng nghiêm trọng này, nhân đây tôi cũng xin bàn một chút về cách nhìn đơn giản đối với vấn đề này của người tu luyện.

Trước kia hễ tại Đại Lục xảy ra dịch bệnh hay thiên tai nhân họa gì, thì trong tâm một số học viên sẽ nghĩ ngay tới chuyện “báo ứng” và giải thể tà đảng. Kỳ thực hiện nay tà đảng đang ở thế có thể bị giải thể bất cứ lúc nào. Trước tình hình này rất nhiều học viên nhân tâm lại bắt đầu trỗi dậy, lúc này không nghĩ cách tranh thủ thời gian tu tốt bản thân và cứu người, ngược lại còn suy nghĩ vẩn vơ.

Trong bài “Giảng Pháp tại hội thảo luận Đài truyền hình Tân Đường Nhân [2009]” Sư phụ nhiều lần nhắc rằng:

“Không được lấy việc giải thể tà đảng Trung Cộng thành mục đích của chúng ta.”

Cho nên trong thời khắc lịch sử nghiêm khắc này, là người tu luyện, chúng ta nhất định phải nghiêm túc làm theo yêu cầu của Sư phụ, tranh thủ thời gian, từ bi cứu người, mới có thể hoàn thành sứ mệnh lịch sử của chúng ta.

Kỳ thực về sự việc xuất hiện tại Đại Lục, chúng ta đều minh bạch rằng chắc chắn có những nhân tố về phương diện này. Nhưng khi nhìn thấy vấn đề xuất hiện, chúng ta nên giữ tâm thái như thế nào trước những sinh mệnh đang bị bệnh tật dày vò hoặc đã qua đời. Đây mới là điều then chốt. Là cảm thấy tiếc nuối, đau lòng hay thế nào đó… Chúng ta biết rằng rất nhiều người tu luyện suốt 20 năm qua đã bị bức hại rất nặng nề. Nhưng chúng ta không thể vì bản thân bị bức hại, nên khi nhìn thấy người khác gặp khổ nạn hay mất đi sinh mệnh, lại động niệm không nên động! Phải nhớ kỹ, điều chúng ta tu là thiện và từ bi!

Dẫu sinh mệnh đó có thế nào, khi đã tới cõi thế gian, đều có cơ duyên được Đại Pháp cứu độ. Nhưng dưới những lời dối trá lừa gạt phô thiên cái thế của tà đảng, liệu họ có thể thực sự liễu giải chân tướng, liệu họ có thể vượt qua được số kiếp trong sinh mệnh của bản thân hay không lại là một vấn đề hoàn toàn khác.

Trong quá trình này, sự từ bi trân quý sinh mệnh của người tu luyện không nên đổi thay. Không thể cứu được người, chúng ta sẽ cảm thấy rất đau lòng, rất buồn. Nhưng tuyệt đối không nên sinh ra những tâm khác không đáng có, nếu không sẽ chẳng có gì khác biệt so với lối tư duy độc ác độc hại của văn hóa đảng.

Hơn nữa lúc này virus viêm phổi mới có xu thế ngày càng nghiêm trọng, thời này khắc này chúng ta lại càng nên trân quý hơn những cơ duyên lịch sử còn sót lại không nhiều này, mà đi cứu nhiều người hơn nữa. Đây cũng là một cơ hội cứu người rất tốt.

Bình thường con người sẽ cảm thấy mình giàu sang, rất có địa vị, nhưng khi đối mặt với dịch bệnh, mọi thứ đều vô nghĩa. Sở dĩ lúc này giúp mọi người nhận rõ chân tướng bảo mệnh, một số người có thể dễ dàng tiếp nhận hơn, họ sẽ có thể bước vào cánh cổng của cuộc đời mới!

Chúng ta hãy tinh tấn hơn trong năm mới, hoàn thành tốt hơn sứ mệnh lịch sử cứu người của mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/1/29/正念对待武汉新型肺炎事件-400375.html

Đăng ngày 31-01-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share