Bài viết của các phóng viên Minh Huệ tại Melbourne

[MINH HUỆ 24-01-2020] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Melbourne, Úc, đã gửi thiệp chúc mừng năm mới đến Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp.

64421451a6dc89801a3d5119680fc11a.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp từ các nhóm học Pháp và các nhóm giảng chân tướng ở Melbourne kính chúc Sư phụ năm mới vui vẻ

Các học viên ở Melbourne viết trong thiệp chúc mừng: “Cảm tạ Sư tôn đã truyền Pháp Luân Đại Pháp cho cả thế giới và cứu độ thế nhân. Chúng con sẽ trân quý cơ hội này mà tu luyện tinh tấn, và hoàn tất thệ nguyện tiền sử của mình!”

“Thật là một vinh dự lớn lao khi được tu luyện Pháp Luân Đại Pháp”

Bà Yanti Gunawan là một học viên cao tuổi đến từ Indonesia. Bà cho biết năm 2005, một đồng nghiệp đã nói với bà về Pháp Luân Đại Pháp, do vậy bà đã mượn một cuốn Chuyển Pháp Luân.

Bà kể: “Tôi đọc rất chậm, do vậy tôi phải mất cả tuần mới đọc xong cuốn sách. Tôi phát sinh các triệu chứng giống như cúm. Trong Chuyển Pháp Luân, Sư phụ đã giảng về việc tiêu trừ nghiệp lực, bởi vậy tôi đã không uống bất kỳ loại thuốc nào, rồi tôi cũng ổn.

“Khi còn nhỏ, tôi được dạy phải tốt bụng và chúng ta cần phải trung thực và khoan dung. Thiện hữu thiện báo; ác hữu ác báo, v.v… Bởi vậy, những lời dạy của Sư phụ trong cuốn sách khiến tôi chấn động, và tôi quyết định tu luyện.”

Bà Yanti nói: “Quả là vinh dự khi được tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và có cơ duyên được ở cạnh Sư phụ. Con kính chúc Sư phụ năm mới vui vẻ!”

“Mỗi tế bào trong thân thể tôi đều tràn ngập niềm hân hoan”

Ông Trần, 62 tuổi, sang Úc vào năm 1986. Ông cảm thấy thật vinh dự khi được đắc Pháp vào tháng 5 năm 1997. Ông cho biết: “Các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp đã cho tôi một thân thể khỏe mạnh, còn các Pháp lý giúp tôi hiểu làm thế nào để thực sự trở thành một người thực sự tốt – tôi cảm thấy thăng hoa cả về thể chất lẫn tinh thần.”

Là một kỹ sư, ông Trần đã quen suy nghĩ trừu tượng nên ông tiếp nhận được khái niệm về các sinh mệnh và các vị Thần ở tầng cao hơn. Ông kể lần đầu tiên ông đọc Chuyển Pháp Luân: “Tôi phấn chấn. Không có ngôn từ nào có thể diễn tả. Đây là những điều tôi hằng suy nghĩ tới trong một quãng thời gian dài những chúng cùng một lúc đã được giải đáp ra rồi.”

Sau khi tu luyện, ông Trần cảm thấy rất đỗi vui mừng. Ông nói: “Tôi hạnh phúc đến nỗi không diễn tả được, mọi tế bào trong thân thể tôi thảy đều hân hoan.”

“Từ lúc nhỏ, tôi đã bị viêm mũi nghiêm trọng. Bác sỹ không thể giúp được gì đáng kể. Tôi cũng hay bị cảm mạo. Sau khi tôi bắt đầu tu luyện, chứng viêm mũi và cảm mạo của tôi đã biến mất. Tôi làm việc cho một công ty xây dựng và các đồng nghiệp của tôi rất ghen tỵ với cơ thể tráng kiện, khỏe mạnh của tôi.”

Ông Trần đã tham gia Đoàn Nhạc Tian Guo vào năm 2015 và chơi trống bass. Nền tảng âm nhạc duy nhất mà ông có là ông yêu ca hát. Chỉ trong bốn tháng, ông đã đi từ không thể phân biệt được nhịp điệu của mỗi bài hát đến có thể vượt qua các cuộc kiểm tra của đoàn nhạc và cho đến biểu diễn trong các cuộc diễu hành.

Ông Trần cho biết: “Đó là quá trình tu luyện. Để có thời gian luyện tập, tôi ngủ rất ít. Nếu không nhờ chính niệm và năng lượng của một người tu luyện, thì điều đó sẽ không thể làm được. Tôi cảm thấy trải nghiệm này của mình đã thể hiện uy lực của Đại Pháp. Trải nghiệm của tôi cũng chứng thực được rằng Đại Pháp có thể khai mở trí huệ của một người tu luyện.”

Khi nhắc đến lòng từ bi của Sư phụ, ông nói: “Không từ ngữ nào có thể miêu tả sự cảm ân của tôi đối với Sư phụ. Con chúc Sư phụ năm mới vui vẻ!”

Chuyển Pháp Luân giải khai nhiều khúc mắc

Bà Lưu, 60 tuổi, đã đến điểm thu hút du khách ở Melbourne trong nhiều năm để giảng chân tướng cho người Trung Quốc và thuyết phục họ thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức thanh niên của nó.

Bà nhớ rất rõ thời điểm lần đầu tiên nghe nói đến Pháp Luân Đại Pháp và bắt đầu tu luyện. Tháng 3 năm 1999, chị bà (một học viên) đã đưa cho bà một bản ghi âm các bài giảng Pháp của Sư phụ ở Tế Nam. Khi nghe Sư phụ giảng ai cũng có vận mệnh riêng của mình, bà đã vô cùng chấn động. Bà nói: “Cuối cùng tôi đã tìm thấy câu trả lời cho điều đã làm tôi phiền não trong nhiều năm qua – vì sao cuộc sống của tôi lại khác với anh chị em và anh em họ của mình mặc dù chúng tôi xuất thân trong hoàn cảnh như nhau. Tôi không thể cầm được nước mắt khi biết được cuối cùng tôi đã tìm thấy lời giải cho khúc mắc của mình về số phận của con người và tôi đã tìm được một vị Sư phụ chân chính, người có thể giải khai khúc mắc cho mình.”

Bà Lưu kể: “Khi mới bắt đầu tu luyện, tôi đã tận dụng mọi cơ hội có thể để đọc Chuyển Pháp Luân. Ngày nào tôi cũng đọc ba, bốn bài giảng.”

Sau khi đọc Chuyển Pháp Luân trong khoảng ba ngày, bà Lưu phát hiện mọi bệnh của bà đều biến mất. “Tôi không tu luyện vì để chữa bệnh. Nhưng sau khi tôi đọc Chuyển Pháp Luân, bệnh thấp khớp, viêm phế quản, viêm xoang, máu đặc và bệnh trĩ bẩm sinh mà tôi phải chịu đựng trong nhiều năm, tất cả đều biến mất một cách thần kỳ. Cơ thể tôi cảm thấy hết sức nhẹ nhàng!”

“Trước khi tôi bắt đầu tu luyện, nếu tôi cảm thấy mình đúng, tôi thường không có thiện tâm hay khoan dung với bất cứ ai không tán thành tôi. Trong Chuyển Pháp Luân, Sư phụ giảng về Pháp lý ‘đả bất hoàn thủ, mạ bất hoàn khẩu’, do vậy tôi đã tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn để tu luyện tâm tính của mình và trở thành một người tốt. Tôi cũng tham gia vào các hoạt động giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại.”

Bà Lưu kể: “Bạn bè của tôi nói sau khi tôi bắt đầu tu luyện, tôi rất vui vẻ và thường hay cười. Tôi không còn cố nói to hết cỡ hay khăng khăng là tôi đúng nữa.”

Điều khiến các học viên khác ngạc nhiên là bà Lưu đã có thể đả tọa trong tư thế song bàn tới 45 phút trong vòng hai tháng.

“Hiện tại, ngày nào tôi cũng đọc hai bài giảng, học thuộc và nhẩm Chuyển Pháp Luân để mình có thể khắc sâu các Pháp lý trong tâm. Như thế, bất cứ khi nào có mâu thuẫn xảy ra, tôi đều nhớ được các Pháp lý. Đầu tiên, tôi hướng nội, rồi tôi biết mình nên làm gì với tư cách là người tu luyện.”

Bà Lưu kết lời: “Tôi vô cùng cảm tạ Sư phụ và Đại Pháp vì có được cơ duyên để đồng tại với Sư phụ vào lúc này. Tôi thấy mình quá may mắn. Tôi chỉ có thể tu luyện bản thân và giảng chân tướng thật tốt để cứu nhiều chúng sinh hơn để báo đáp ân đức của Sư phụ vì những gì Ngài đã làm cho tôi. Con kính chúc Sư phụ một năm mới vui vẻ!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/1/24/400025.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/1/27/182958.html

Đăng ngày 30-01-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share