Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại Toronto

[MINH HUỆ 22-01-2020]

Nhân dịp năm mới đến gần, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Toronto đã tụ họp mừng năm mới. Trong khi chia sẻ quá trình đề cao thông qua việc đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, những bài giảng chính của Pháp Luân Đại Pháp, họ đã bày tỏ lòng cảm ân tới Đại sư Lý Hồng Chí vì đã phổ truyền môn tu luyện này ra cho công chúng.

dafc1128c499642c906cb72c209847b8.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Toronto chúc mừng năm mới Sư phụ Lý.

Tin nhắn bằng video gửi đến Sư phụ Lý

Từ đọc đến học thuộc lòng

Ông Hứa Cao Phong, làm việc tại bộ phận bán hàng của một công ty truyền thông tin tức tại Toronto, bước vào tu luyện vào năm 1998. Ông nhớ lại: “Lần đầu tiên tôi thấy cuốn sách Chuyển Pháp Luân là tại nhà chị dâu tôi. Thông qua đọc sách, tôi hiểu được tầm quan trọng của việc đề cao tâm tính bên cạnh việc luyện các bài công pháp. Tôi cũng được chứng kiến các học viên xung quanh tôi thu được lợi ích từ môn tu luyện này cả về thể chất lẫn tinh thần như thế nào.”

f8db3665fabcaf7310e3337b606f8224.jpg

Ông Hứa Cao Phong đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 21 năm.

Vài tháng sau, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu đàn áp môn tu luyện, khiến ông Hứa trở nên bối rối. Song, nhờ có sự giúp đỡ của Sư phụ Lý, ông đã lấy lại tự tin và tiếp tục tu luyện. Cách đây ba năm, ông bắt đầu học thuộc cuốn Chuyển Pháp Luân, với mong muốn đạt được tiến bộ hơn trong việc đề cao tâm tính.

Sau khi rời Trung Quốc vào năm 2002, ông Hứa dành phần lớn thời gian của mình để làm việc cho các công ty truyền thông tin tức. Đôi khi ông phải đối mặt với áp lực và thất vọng tại nơi làm việc. Một ngày khi đang học thuộc cuốn Chuyển Pháp Luân, ông đã thấy đoạn Pháp sau:

“Người thường không nhìn thấy điểm này, họ cứ cho rằng bản thân họ cần phải làm chính những gì bản thân cần làm. Do vậy họ một đời tranh đấu ngược xuôi; cái tâm ấy bị tổn thương rất lớn, cảm thấy thật khổ, thật mệt, luôn bất bình trong tâm. Ăn không ngon, ngủ không yên, tâm ý nguội lạnh như tro tàn.” (Bài giảng thứ bảy, Chuyển Pháp Luân)

Từ những lời giảng này, ông Hứa nhận ra rằng sự không hài lòng của ông đối với đồng nghiệp là do tâm tật đố, và sự thất vọng của ông trước những phản hồi bất công của khách hàng cũng liên quan đến tâm đố kỵ. “Một người có thể nghĩ bản thân có năng lực hay thành công. Nhưng khi tâm tật đố tồn tại, đó lại là một vật cản lớn đối với người tu luyện,” ông giải thích.

Sau đó, ông Hứa quyết định đối mặt với những vấn đề này và giải quyết những vấn đề của ông từ căn bản. Ông nói: “Vậy nên, tôi đã có thể tiếp tục công việc bán hàng của tôi với tâm thái hoàn toàn tự tin.” Khi so sánh với bản thân trước đây, ông Hứa cho biết Pháp Luân Đại Pháp đã thanh lọc cả tâm và thân ông, khiến ông trở nên khỏe mạnh và tích cực hơn. “Đó là lý do tại sao tôi cảm ân Sư phụ vì sự giúp đỡ liên tục của Ngài thông qua cuốn Chuyển Pháp Luân,” ông nói thêm.

Ấn tượng trước những thay đổi của ông, cha mẹ, vợ và mẹ vợ của ông cũng trở thành các học viên. “Đặc biệt cha mẹ tôi, hai cụ từng có nhiều bệnh tật. Tất cả những vấn đề của họ biến mất và cha mẹ tôi trông trẻ hơn nhiều so với những người cùng trang lứa. Nhân dịp Tết Nguyên đán đang đến, toàn thể gia đình tôi biết ơn những phúc lành mà cuốn sách Chuyển Pháp Luân mang tới,” ông chia sẻ.

Quản lý dự án: Luôn giúp đỡ tôi

Bà Annie Chung, một người nhập cư đến từ Hồng Kông khoảng 30 năm trước, bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 3 năm 1999. Là một người quản lý dự án về các vấn đề pháp lý cho một công ty dược phẩm trong hơn 10 năm, bà cho biết các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp đã luôn giúp đỡ bà.

9c12197aac35544fcd7b0a240397aa3e.jpg

Bà Annie Chung, quản lý dự án tại một công ty dược phẩm, bắt đầu tu luyện vào tháng 3 năm 1999.

Bắt đầu từ việc em rể của chồng bà bị chẩn đoán mắc bệnh xơ gan nhiều năm trước và không tìm được một phương pháp chữa trị nào. “Một ngày năm 1997, cậu ấy trông thấy mọi người luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp tại Công viên Victoria ở Hồng Kông và đã tham gia luyện công. Vài tháng sau, kết quả kiểm tra sức khỏe cho thấy gan của cậu ấy đã hoàn toàn phục hồi. Nhờ kỳ tích này, nhiều người thân trong gia đình chồng tôi tại Toronto, cũng như một số người tại Hồng Kông và Pháp, cũng đã bước vào tu luyện,” bà nhớ lại.

Cuối năm 1998, một người trong số họ đã đưa cho bà Chung một cuốn Chuyển Pháp Luân, nhưng bà đã không quan tâm lắm đến cuốn sách tại thời điểm đó. Một ngày tháng 3 năm 1999, bà ốm đến mức không thể đi làm và bắt đầu đọc cuốn sách. “Tôi vô cùng xúc động bởi hai lý do: một là cuốn sách đã giải đáp một vấn đề khiến tôi trăn trở trong 5 năm, và lý do còn lại là cuốn sách đã thuyết phục được tôi – một người luôn luôn tin tưởng vào khoa học – rằng đây mới là trí huệ chân chính,” bà kể.

Anh trai của bà Chung, một người rất tốt mà bà luôn ngưỡng mộ, đã qua đời vì ung thư năm 1994. Bà không thể hiểu tại sao một người tốt như thế lại có thể ra đi sớm đến vậy trong khi chịu đựng rất nhiều đau đớn. “Sách Chuyển Pháp Luân đã lý giải cho tôi căn nguyên của nghiệp và bệnh. Nỗi trăn trở từng khiến tôi phiền muộn trong 5 năm nhờ đó mà được giải quyết,” bà giải thích.

Bà Chung thấy cuốn Chuyển Pháp Luân rất uyên thâm và sâu sắc, và bà đã quyết định trở thành một học viên. Vài tháng sau, ĐCSTQ bắt đầu đàn áp môn tu luyện và nhiều hãng truyền thông tin tức ở hải ngoại cũng phát đi chiến dịch bôi nhọ của ĐCSTQ, nhưng bà Chung cho hay bà không bị tác động chút nào.

“Tôi đã chứng kiến quá trình ĐCSTQ lừa dối người dân trong quá khứ, vậy nên tôi không bao giờ tin nó. Thêm nữa, quanh tôi có rất nhiều học viên, họ là những người tốt và những công dân tốt của xã hội,” bà nói thêm.

Nhìn lại quá trình tu luyện hơn 21 năm của mình, bà Chung cho biết bà đã có bước tiến đáng kể trong việc buông bỏ tâm ích kỷ và những chấp trước cá nhân. Tuy nhiên, các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp luôn không ngừng giúp bà làm tốt hơn nữa. “Đó là cuốn sách Chuyển Pháp Luân đã giúp tôi trong suốt chặng hành trình, bất kể là vì lợi ích của tôi hay là giúp tôi phổ biến cho những người khác về môn tu luyện để xua tan tuyên truyền thù hận của ĐCSTQ,” bà giải thích.

Biết nghĩ cho những người khác

Bà Ngô Yên Hà bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cuối năm 1996. Trước đó, chồng bà đã trở thành một học viên. Khi thấy chồng dành rất nhiều thời gian cho việc đọc sách, luyện công và giúp phổ truyền môn tu luyện đến với nhiều người hơn nữa, bà Ngô đã hơi buồn.

Một ngày, bà có dịp cùng chồng mình đến một buổi chia sẻ trải nghiệm tu luyện. Khi nghe họ chia sẻ về cách họ chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn để trở thành người tốt hơn, bà đã rất xúc động. “Hồi đó, tôi còn là một Đảng viên của ĐSCTQ và thường tham gia tất cả các thể loại hội nghị. Thế nhưng, môi trường ở đây thật khác biệt – mặc dù không ai trông chừng nhưng mỗi người đều cố gắng trở nên biết nghĩ cho những người khác, điều này thật tuyệt vời,” bà nhớ lại.

033c7b0ebe3a212bd1932292a3429cb1.jpg

Bà Ngô Yên Hà biết đến Pháp Luân Đại Pháp từ chồng bà.

Tò mò về điều chồng bà đang học, bà Ngô quyết định cũng đọc sách. Bà xúc động sâu sắc bởi cách Pháp Luân Đại Pháp dạy một người nhìn vào bên trong và đề cao tâm tính. Thêm vào đó, bà cảm động trước những lời giảng của Sư phụ Lý trong cuốn sách này:

“Không ai cưỡng bách hay bức bách chư vị phải tu; tu hay không là vấn đề riêng của cá nhân chư vị; nghĩa là, chư vị theo đường nào, chư vị muốn gì, chư vị mong được gì, không ai can thiệp chư vị hết; chỉ có thể khuyến Thiện.” (Bài giảng thứ ba, Chuyển Pháp Luân)

Bà cảm nhận được sự từ bi to lớn giữa các dòng chữ. “Tôi có thể chấp nhận điều đó, nhưng tôi cũng biết để đạt được là không hề dễ dàng, đối với tôi, đó là cả một quá trình tu luyện,” bà chia sẻ. Từng có hai lần học thuộc sách Chuyển Pháp Luân, bà Ngô cho biết giờ đây bà có nhận thức tốt hơn về nhẫn và sự khoan dung như được miêu tả trong cuốn sách. “Tôi còn nhận ra rằng làm một người chính trực trong thế giới này là khác với làm một người tu luyện. Một người tu luyện có thể mở rộng trái tim mình, và trở nên từ bi với mọi người,” bà nói thêm.

Sự chuyển biến trong tư duy

c1684cea1dc5dae5e0fb9d5627ced7c2.jpg

Bà Elaine nói việc quyết định tu luyện Pháp Luân Đại Pháp là thời điểm thay đổi cuộc đời bà.

Bà Elaine làm việc tại bộ phận tiếp thị cho một hãng truyền thông tin tức ở Toronto, và bà đã trở thành một học viên vào 21 năm về trước. Đồng nghiệp của bà đưa tặng bà một cuốn Chuyển Pháp Luân. Sau khi đọc những lời giảng sau trong Bài giảng thứ nhất, bà đã rất cảm động.

“[Tôi] nói rõ cho chư vị một chân lý: toàn bộ quá trình tu luyện của người ta chính là quá trình liên tục tống khứ tâm chấp trước của con người. Con người trong xã hội người thường, kẻ tranh người đoạt, kẻ lừa người dối, chỉ vì chút đỉnh lợi ích cá nhân mà làm hại người khác; các tâm ấy đều phải vứt bỏ. Nhất là với những người học công tại đây hôm nay, những tâm ấy lại càng phải vứt bỏ hơn nữa.”

Ấn tượng bởi sự mạch lạc và súc tích của cuốn sách, bà Elaine chia sẻ rằng bà đã học được nhiều điều từ đó. Bà đã được trải nghiệm nhiều điều, từ những cải biến thân thể đến sự thăng hoa của tinh thần, như được miêu tả trong cuốn sách. Bà đã quyết định học thuộc cuốn sách để có thể đồng hóa hơn với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

Trong quá trình này, bà đã đạt được nhiều thể ngộ hơn về việc trở nên vô tư và phóng hạ ma tính. Trong lần học thuộc sách Chuyển Pháp Luân lần thứ hai, can nhiễu mạnh đến nỗi làm bà khó tập trung được. “Bằng cách nào đó Sư phụ đã giúp tôi và ngay sau khi học thuộc xong một đoạn khác, tôi cảm thấy như tia nắng xuyên qua những đám mây: Tâm trí tôi trở nên sáng suốt và tôi đã lấy lại được chính niệm cũng như sự thanh tỉnh. Từ đó, tôi có thể nhìn rõ khổ nạn mà tôi đang gặp phải và có thể vượt qua nó,” bà kể.

Bị cầm tù 10 năm vì đức tin của mình

98da8c5ad56b99a9521371c289c2bd87.jpg

Ông Phó Lộ Lâm bị bỏ tù 10 năm vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Ông Phó Lộ Lâm bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1996 và vì tu luyện, ông đã bị cầm tù 10 năm, kể từ năm 2001. Vài năm sau, ông đã tìm cách rời khỏi Trung Quốc và đến Canada.

Ông nói: “Chuyển Pháp Luân đã giúp tôi hiểu được mục đích của cuộc sống – đó là trở thành một người tốt hơn và phản bổn quy chân.” Khi mới bắt đầu tu luyện, ông làm việc tại bộ phận bán hàng cho một công ty nước ngoài và thường đi công tác. Ông chia sẻ: “Mặc dù tôi có nhiều cơ hội để đạt được lợi ích cá nhân, nhưng tôi luôn luôn từ chối chúng bởi vì tôi hiểu ý nghĩa của việc làm một đệ tử Đại Pháp.”

Sau khi bị cầm tù vì đức tin của mình, ông từng có một mong muốn được học các Pháp lý trong khi bị giam giữ. Bằng cách nào đó, một học viên đã đưa cho ông một thẻ Micro-SD trong đó có các bài giảng của Sư phụ Lý. “Mỗi tối, tôi cho thẻ vào thiết bị MP4 của mình để nghe. Ban ngày, tôi sẽ ghi nhớ những gì mình đã học và cố gắng đọc thuộc lòng nó,” ông chia sẻ.

Các bài giảng ghi âm đã giúp ông rất nhiều trong việc hành xử theo các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp. Điều đó bao gồm việc không ngừng kiên định trong tu luyện, phản đối việc bức hại như lao động cưỡng bức, và giúp đỡ những người khác. Một hôm, có một tù nhân bị ốm nặng, nhưng các quan chức không điều trị y tế [cho người đó]. Ông Phó đã nói với tù nhân đó sự thật về Pháp Luân Đại Pháp và bảo anh ấy niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân-Thiện-Nhẫn hảo.”

Người tù nhân làm theo lời khuyên của ông. “Một thời gian sau, anh ấy hồi phục hoàn toàn và vô cùng biết ơn Pháp Luân Đại Pháp,” ông Phó kể.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/1/22/399666.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/1/23/182458.html

Đăng ngày 30-01-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share