Bài viết của Hoàng Vũ Sinh, phóng viên Minh Huệ tại Đào Viên

[MINH HUỆ 17-01-2020] Ngày 12 tháng 1 năm 2020, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đến từ Đào Viên, Tân Trúc và Miêu Lật của Đài Loan đã tổ chức các hoạt động tại Đại học Quốc lập Trung ương ở Đào Viên. Họ đã ghi hình lời chúc mừng năm mới Sư phụ Lý, nhà sáng lập Pháp Luân Công, rồi cùng tham gia học Pháp, luyện công và chia sẻ tâm đắc thể hội.

e2cd6030cfc456d270587087846e74c2.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đến từ quận Đào Viên, Tân Trúc và Miêu Lật ở Đài Loan gửi lời chúc mừng năm mới tới Sư phụ Lý.

Thay đổi 180 độ

Ông Vạn Vận Lân đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 21 năm. Trước đó, ông thường xuyên theo dõi sát sao thị trường chứng khoán và trở nên kiệt sức, ốm yếu và hay bị bệnh. Ông cho biết tuần nào ông cũng có hai đêm tưởng chừng như sắp chết vì không thở được trong lúc ngủ. Chỉ mấy tháng sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tất cả các chứng bệnh của ông đã biến mất.

806692f92b4640676a1a5f72b8c7057d.jpg

Ông Vạn Vận Lân chia sẻ trải nghiệm tu luyện của bản thân

Sau khi học các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp về được và mất, ông Vận Lâm nhận ra rằng bất cứ ai đắc được nhiều hơn họ đáng được có sẽ phải giao hoán bằng đức. Ông không còn chìm đắm trong ham muốn về tiếng tăm và tài sản nữa.

Ông Vận Lâm là chủ tịch của Hiệp hội Cờ vây ở Đào Viên. Ông đã từng có mâu thuẫn với các hiệp hội khác khi ông tranh đấu để giành nhiều học sinh hơn. Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, ông Vận Lâm hướng nội trước những lỗi lầm của mình và tu bỏ các chấp trước. Mối quan hệ của ông với những người khác trở nên hòa ái. Cha mẹ của các học sinh Hiệp hội Cờ vây cũng biết đến những lợi ích của Pháp Luân Đại Pháp thông qua hành xử của ông Vận Lâm. Một trong số những phụ huynh đó, một ủy viên hội đồng thành phố, đã tham dự buổi lễ mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp và đã có bài phát biểu hết sức ủng hộ. Gia đình của ông Vận Lâm cũng hết mực tán thành việc tu luyện của ông.

Khi Tết Nguyên đán gần kề, ông Vận Lâm muốn nói: “Cảm tạ Sư phụ! Con quyết tâm tu luyện bản thân thật tốt và không bao giờ cô phụ ân cứu độ từ bi của Ngài!”

Tìm được hướng đi đúng

Ông Phạm Đức Chính đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được hai năm. Ông cho biết cả sức khỏe lẫn tinh thần của ông đã được cải thiện rõ rệt. Cách đây 9 năm, vợ ông qua đời vì bệnh ung thư vú. Sức khỏe của ông cũng suy giảm bởi ông không còn chăm chút cho bản thân. Ông sụt gần 14 kg và bị mất ngủ nghiêm trọng, hệ thống miễn dịch bị tổn thương và ông từng phải phụ thuộc vào thuốc ngủ và thuốc chống trầm cảm. Gần đây, ông Đức Chính đã tới một buổi họp mặt gia đình ở Nga và nhiều người nhà của ông bị sốt, nhưng ông chỉ bị các triệu chứng thông thường, chúng đã biến mất sau khi ông luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp.

Chị dâu của ông bị chẩn đoán mắc khối u vú vào đầu năm 2017, nhưng bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công và khối u của bà biến mất. Bà cũng khuyên ông Đức Chính thử tu luyện Pháp Luân Công. Ông Đức Chính đã rơi nước mắt khi lần đầu tiên xem video bài giảng của Sư phụ. “Khi tôi nghe giọng nói từ bi của Sư phụ, tôi cảm thấy giọng nói ấy rất quen thuộc”, ông chia sẻ: “Tôi cảm thấy mình đã tìm thấy đích đến của cuộc đời và hướng đi cho tinh thần của mình.”

b3b28c009041a38cc10b00eee273d754.jpg

Ông Phạm Đức Chính vô cùng cảm ân Sư phụ vì Ngài đã chỉ dẫn cho ông hướng đi đúng đắn.

Ngay sau khi ông Đức Chính bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, sức khỏe của ông đã hồi phục hoàn toàn. Ông trở nên tràn đầy năng lượng và không cần dùng thuốc nữa. Mối quan hệ của ông với các con cũng được cải thiện.

Ông nói ông thường hay tính toán và nóng tính khi giao tiếp với khách hàng, nhưng các Pháp lý của Pháp Luân Đại Pháp đã cải biến ông thành một người khoan dung và dễ gần. Nhiều vấn đề ông gặp phải được giải quyết một cách dễ dàng sau khi ông thay đổi tâm thái của mình.

Đắc phúc lành sau khi tu bỏ tâm oán hận

18 năm trước, cô Trần Lệ Yến từng có một giai đoạn khó khăn. Cô bị trầm cảm, loét tá tràng và bị mất ngủ. Cô tình cờ gặp một người bạn giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho cô. Một tháng sau khi cô bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tất cả các bệnh tật của cô đều biến mất.

3c8e41bf2b21c7a12b39344c01f1f0df.jpg

Cô Trần Lệ Yến kể lại cuộc sống của cô đã được cải thiện như thế nào sau khi cô bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Nhờ các Pháp lý của Pháp Luân Đại Pháp, cô Lệ Yến đã học được rằng mọi thứ trong cuộc sống xảy ra đều có nguyên do. Cô thôi không phàn nàn về sự bất hạnh của mình, cô làm việc tận tâm và trở nên vị tha hơn. Những đóng góp của cô đã được cấp trên ghi nhận, và cô là người đầu tiên được thăng chức khi có một ví trị cần người. Thông qua cô, cấp trên và nhiều đồng nghiệp của cô đã biết đến Pháp Luân Đại Pháp và đã ký các bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Thấy mẹ mình trở nên khỏe mạnh và hạnh phúc, hai cô con gái của cô Lệ Yến đều rất ủng hộ việc tu luyện của mẹ. Cô nói: “Niềm vui lớn nhất trong đời tôi là tu luyện theo Đại Pháp. Thật là một ân điển. Tôi hết sức cảm tạ Sư phụ vì ân cứu độ của Ngài. Tôi quyết tâm làm ba việc thật tốt và trở về bản ngã chân chính của mình.”

Chứng ‘Ho gà’ bị năng lượng tích cực giải thể

Cô Trần Tề Gia đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ tháng 4 năm 2006. Trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cô bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư và phải trải qua phẫu thuật. Sắc mặt cô từng trông nhợt nhạt, sức khỏe cô yếu và luôn bị ho khi giao mùa. Các đồng nghiệp của cô đã đặt cho cô biệt danh là “Ho gà”. Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã giúp cô trở thành một phụ nữ khỏe mạnh với đôi má hồng hào. Từ năm 2006, cô không còn phải gặp bác sỹ vì bệnh tật gì nữa. Cô nói: “Sư phụ đã ban cho tôi một cuộc sống khỏe mạnh.”

Con cô từng có sức khỏe yếu và hầu như tuần nào cũng phải đi khám bác sỹ. Sau khi chúng bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cùng mẹ, chúng trở nên khỏe mạnh, kiên nhẫn và ân cần.

Cô Tề Gia từng là một người hướng nội. Cô từng không chịu nói chuyện với một người bạn trong sáu tháng sau khi họ cãi nhau. Các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp đã thay đổi cô hoàn toàn. Cô trở nên vị tha và khiêm tốn. Khi cô phải chuyển đến bộ phận khác, các đồng nghiệp cũ của cô thực sự nhớ cô. Họ đánh giá cao thái độ tích cực và tấm lòng vị tha của cô. Cô Tề Gia đã chia sẻ nhận thức của mình về các nguyên lý của Đại Pháp với những đồng nghiệp có suy nghĩ tiêu cực. Một trong những đồng nghiệp của cô đã viết thư cho cô: “Lần nào chị cũng dùng năng lượng tích cực của mình để an ủi tôi, tôi liền cảm thấy tốt hơn ngay.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/1/17/399124.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/1/25/182731.html

Đăng ngày 29-01-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share