Bài của một học viên tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-8-2005] Từ lâu tôi đã nghĩ đến viết một điều gì mà chính tôi trải qua. Nhưng tôi không viết, vì tôi cảm thấy không tự tin có thể diển tả đúng. Sau khi tôi đọc các bài viết trên minhhue.org, “Một vài ý tưởng về các thuốc tâm thần dùng để khủng bố các học viên”, và “Học viên với Chính Niệm đã miễn khỏi nguy hiểm y học”, tôi nghĩ tôi cuối cùng phải viết điều tôi từng trải nghiệm ra. Đầu tiên, để phơi bày tà ác và làm hoảng sợ các người làm ác, và sau đó để cho các bạn đồng tu mà có những kinh nghiệm tương tự được gia tăng chính niệm của họ, hoàn toàn chối bỏ những sự an bày của cựu thế lực, buông bỏ sự ám ảnh bị khủng bố càng sớm càng tốt, đi theo sát tiến trình Chính Pháp của Sư phụ và hoàn tất các lời nguyện trong tiền sử của chúng ta.

Tháng năm 2004, tôi bị bắt và nhà tôi bị lục soát khi tôi đang đi phát tài liệu giảng rõ sự thật. Chính quyền tịch thu tất cả các sách Đại Pháp của tôi, các bài giảng trong băng âm và hình của Sư phụ, một số truyền đơn giảng rõ sự thật và các thơ gửi cho các bí thư Đảng công sản tỉnh cũng như một lá thư gửi cho ông Hồ Cẩm Đào. Dựa trên những tài liệu đó, họ xem tôi như là một người phụ trách các hoạt động Đại Pháp trong vùng hoặc là người phụ trách tài liệu Đại Pháp trong vùng. Viên chức trưởng trong vùng đích thân giải quyết trường hợp của tôi.

Họ trước tiên gửi tôi đến một nhà giam và sau đó đến một lớp tẩy não. Trong lớp tẩy não, họ buộc tôi xem các VCD tà ác lăng mạ Đại Pháp và Sư phụ. Tôi không hợp tác và kêu rằng tôi bị nhức đầu và nằm ngủ với cái gối trên đầu tôi. Tôi không nghĩ họ dùng những lời của tôi để chống lại tôi. Họ buộc tôi chích và uống thuốc. Tôi từ khước ngay và nói với họ, “Bất luận loại kim chích và loại thuốc gì, chúng cũng không ảnh hưởng tôi. Nếu chư vị dùng một cây kim, Sư phụ của tôi sẽ giúp tôi tẩy nó ra. Sư phụ cũng làm sạch các thuốc cưỡng bách trên tôi. Đừng phí thời giờ của chư vị trên tôi.”

Họ đè tôi xuống và bắt tôi chích và uống thuốc. Các thuốc xa thải ra gần như ngay tức thời khỏi cơ thể tôi qua mồi hôi và nước tiểu. Chúng được xa thải ra qua đủ loại cách kể cả chân và lòng bàn tay tôi. Tôi không cảm thấy một chút gì khó chịu. Bảy hoặc tám người tra tấn tôi trong một tuần lễ. Họ ép tôi chích thuốc và uống thuốc mỗi ngày. Nhìn thấy rằng thuốc men không có hiệu lực trên tôi, họ nói tôi có một sức chống mạnh đối với thuốc men, vì vậy họ gia tăng lượng mỗi ngày.

Một lần, tôi nghe một trong những kẻ làm ác nói, “Cô ta sẽ mất trí trong vòng nữa tiếng đồng hồ.” Tôi vẫn bình thường sau nữa tiếng đồng hồ. Sau một tuần lễ, họ nhìn thấy tôi vẫn khoẻ mạnh và sáng trí. Chính họ rất sợ. Tên trưởng tà ác của lớp tẩy não, một ‘bác sỹ’, trưởng sở và lính canh không bao giờ ló mặt nữa.

Vì số lượng thuốc quá cao, Pháp thân của Sư phụ nối liền động mạch trên cổ tôi và đẩy các thuốc đi ra qua mạch máu và sau đó cho nó rơi vào trong miệng tôi qua lỗ mũi và nóc họng tôi. Viên thuốc vẫn giữ nguyên hình dạng khi tôi nhổ nó ra nhưng nó trở thành mềm hơn. Tôi nhổ ra bốn lần: lần đầu tiên, tôi đau cổ trong cả đêm. Sáng hôm sau, tôi đầu tiên nhổ ra hai bụm máu đỏ, bụm thứ ba là viên thuốc; lần thứ nhì, tôi tức thời nhổ viên thuốc ra mà không đau nơi cổ và một chút máu trên viên thuốc, lần thứ ba và lần thứ tư, viên thuốc không có máu chút nào. Tôi chỉ cảm thấy có một cái gì chảy qua động mạch trong cổ tôi, chạy xuống lỗ mũi tôi và sau đó rớt vào trong miệng tôi qua nóc họng tôi. Đó là một viên thuốc màu xám mà tôi phun ra.

Lần thứ tư là vào lễ hội xuân 2005. Lúc bấy giờ, tôi đã ra khỏi ổ tà ác từ nữa năm. Sau khi tôi trở thành vô gia cư để tránh bị bắt bớ tại nhà, tôi làm việc trong một nhà hàng nhỏ nhờ các bạn đồng tu giúp. Người chủ nhà hàng đó và các thân nhân của ông ta tất cả được chứng kiến sự uy nghiêm của Đại Pháp.

“Chính Niệm đệ tử đầy đủ, Sư phụ có năng lực xoay chuyển trời đất” (“Ân đức của Sư phụ với đồ đệ”, Hồng Ngâm II). Chúng ta phải nhớ lời Sư phụ dạy luôn. Nếu chúng ta kiên định tin nơi Sư phụ và kiên định tin nơi Đại Pháp, Sư phụ lớn lao và từ bi sẽ có thể bão hộ luôn luôn cho chúng ta.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/8/17/108577.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/8/28/64344.html.

Dịch ngày 16-9-2005; đăng ngày 21-9-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share