Bài viết của Ouyang Fei, Sun Sixian, Lin Zhanxiang

[MINH HUỆ 08-03-2010] Vào năm 2006, tờ The Epoch Times (Báo Đại Kỷ Nguyên tiếng Anh) đã phơi bày một chuyện vô cùng choáng váng, và không nghi ngờ gì nữa, nó là một sự tàn bạo khủng khiếp nhất mà không một chính quyền nào dám phạm phải, không chỉ trong thời kì hiện đại cũng như trong những thời kì lịch sự được ghi nhận. Theo tư liệu trong báo cáo điều tra “Bloody Harvest – Thu hoạch đẫm máu” của hai luật sư nhân quyền David Matas và cựu thư kí chính phủ Canada về khu vực Châu Á Thái bình dương David Kilgour, bằng chứng mạnh mẽ về vai trò đáng sợ của chế độ Cộng sản Trung Quốc trong việc giết hại một cách hệ thống các học viên Pháp Luân Công, mổ cắp nội tạng trên cơ thể sống của họ và thu lợi nhuận khổng lồ. Đáp lại sự phản đối kịch liệt quốc tế, chế độ Trung Quốc đã cố gắng biện minh một trong những phần chính của chứng cớ gián tiếp – sự gia tăng nhanh chóng số lượng ca ghép nội tạng trong những năm gần đây và thời gian chờ đợi cực ngắn trong một nền văn hóa mà việc hiến tạng bị phản đối – bằng cách dẫn chứng nội tạng được mổ lấy từ tử tù sau khi bị hành quyết. Đối mặt với những chứng cớ hiển nhiên, chúng cố gắng thoát khỏi tội ác ghê gớm bằng cách thừa nhận một tội ác nhẹ hơn. Trong báo cáo này, chúng tôi sẽ phơi bày sự thật hiển nhiên trái ngược trực tiếp với sự thừa nhận của chúng, điều đó khiến ta càng tin vào những cáo buộc nghiêm trọng đối với chính quyền Trung Quốc.

XI. Tăng thêm bằng chứng

1. Người vạch trần việc lấy cắp nội tạng sống

Ngày 9 tháng 3 năm 2006, The Epoch Times đã đăng một cuộc phỏng vấn cùng một nhà báo lâu năm với các thông tin bên trong, người đã tiết lộ rằng ĐCSTQ đã thiết lập một trại tập trung bí mật ở quận Tô Gia Đồn, thành phố Thẩm Dương thuộc phía bắc tỉnh Liêu Ninh, đối nghịch với Đức Quốc Xã. Những người bị giam trong trại là hàng nghìn học viên Pháp Luân Công [60]. Ngày 17 tháng 3 năm 2006, The Epoch Times đã tường thuật một buổi phỏng vấn với một nhân chứng nữ, người đã làm việc tại Bệnh viện đông máu ở tỉnh Liêu Ninh, là bệnh viện kết hợp giữa y học Trung Quốc và phương Tây. Bà đã đưa ra thêm bằng chứng rằng trại tập trung được đặt ngầm dưới đất, ở dưới bệnh viện. [61]. Khi việc lấy nội tạng sống xảy ra, thì chồng bà vào lúc đó, một bác sĩ phẫu thuật chính, đã tham gia việc lấy giác mạc từ các học viên Pháp Luân Công còn sống. Ngày 31 tháng 3, có một lá thư từ một bác sĩ quân y đã về hưu, được công bố trên The Epoch Times xác nhận sự tồn tại của trại tập trung nằm dưới đất thuộc quận Tô Gia Đồn, thành phố Thẩm Dương. [62]. Bởi sau đó, bức màn tối bao trùm việc lấy nội tạng sống của ĐCSTQ đã được vén lên.

2. Ghi lại từ các cuộc phỏng vấn qua điện thoại

Theo các báo cáo về việc lấy nội tạng sống ban đầu, nhiều tổ chức quốc tế đã bắt đầu tiến hành các cuộc điều tra qua điện thoại. Tự giới thiệu là người tìm kiếm sự tư vấn cho người thân, người cần phẫu thuật ghép nội tạng, các điều tra viên đã gọi đến các khoa cấy ghép nội tạng ở nhiều bệnh viện khắp Trung Quốc. Họ còn hỏi cụ thể xem bệnh viện có thể kiếm được nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công không. Các cuộc điều tra tiếp tục xác nhận nhiều cáo buộc rằng học viên Pháp Luân Công đã bị giết vì nội tạng của họ.

Lô Quốc Bình [bác sỹ] Bệnh viện dân tộc thành phố Nam Ninh ở Khu tự trị Quảng Tây thừa nhận việc lấy nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công.

Hai nhà điều tra độc lập David Kilgour, cựu Bộ trưởng Canada về khu vực Châu Á- Thái Bình Dương, và David Matas, một luật sư nhân quyền giành giải thưởng quốc tế, đã công bố một đoạn nói chuyện qua điện thoại với Lô Quốc Bình, một bác sĩ phẫu thuật ở Bệnh viện dân tộc thành phố Nam Ninh thuộc Khu tự trị Quảng Tây về việc lấy máu – Báo cáo khẳng định việc lấy nội tạng của các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Trong suốt cuộc nói chuyện, ông Lô đã thừa nhận nhiều lần rằng các học viên Pháp Luân Công là nguồn cung cấp nội tạng. Ông Lô nói, “Một số đến từ Pháp Luân Công. Một số từ các gia đình của bệnh nhân.”

2010-3-8-organ-harvest-chapter11_MM-RE_html_m3e92960a.jpg

Sau đây là phần trích cuộc nói chuyện giữa ông Lô và người điều tra:

Người điều tra: Sau đó đồng nghiệp của ông nói với ông rằng [cấy ghép nội tạng] các ca mổ mà họ thực hiện đều là như vậy [với nguồn nội tạng từ] Pháp Luân Công có phải không?

Bác sĩ Lô: Một số đến từ Pháp Luân Công. Một số từ các gia đình của bệnh nhân.

Người điều tra: Ồ, sau đó nếu tôi muốn tìm loại này cho con trai tôi, loại đó [nội tạng] là từ Pháp Luân Công, ông có nghĩ là anh ta có thể giúp tôi tìm được không?
Bác sĩ Lô: Anh ta chắc chắn có thể tìm được nó cho ông.
[….]

Người điều tra: Ông đã sử dụng gì trước đó [ nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công], có phải nó đến từ các trại giam hoặc nhà tù?

Bác sĩ Lô: Từ nhà tù

Người điều tra: Từ nhà tù? Và nó đến từ các học viên Pháp Luân Công khỏe mạnh…?

Bác sĩ Lô: Đúng, chúng tôi có thể chọn những người khỏe mạnh vì chúng tôi đảm bảo chất lượng trong các ca mổ của chúng tôi.

Ghi âm qua điện thoại: https://organharvestinvestigation.net/Dr.Lu-Voice-Recording/2006-05-22-Dr.Lu-guangximinzuyiyuan.mp3

Bản dịch: https://organharvestinvestigation.net/Dr.Lu-Voice-Recording/Guangxi-mingzu-ch.pdf
(Bản tiếng Anh: https://organharvestinvestigation.net/report0701/report20070131-eng.pdf)

Đại diện của Bệnh viện quân đội giải phóng nhân dân số 307 môi giới thận từ các học viên Pháp Luân Công

Trong quá trình điều tra, các điều tra viên của Tổ chức thế giới về điều tra cuộc đàn áp Pháp Luân Công(WOIPFG) đã liên lạc với một người đại diện môi giới của Bệnh viện quân đội giải phóng nhân dân số 307 ở Bắc Kinh, với danh nghĩa là giúp bạn bè và nhiều người trong gia đình tìm thận phù hợp với việc cấy ghép của họ. Mối liên hệ này kéo dài trong vài tuần và có hàng chục phút hội thoại. WOIPFG đã biên soạn một hồ sơ hoàn chỉnh của cuộc nói chuyện và các mẫu chứng cứ khác. Nếu có bất kì cá nhân hoặc tổ chức nào cần thông tin, xin liên hệ với WOIPFG. Bản báo cáo sẽ được cập nhật như là một chứng cứ mới, để trở nên có giá trị trong tương lai.

Phần trích của nhiều đoạn hội thoại:

Người điều tra: Sau đó ông thực thi và giúp tôi kiểm tra xem có không…

Đại diện Bệnh viện số 307 PLA: Tôi đã nói với ông lúc trước rồi phải không? Tôi đã nói với ông rằng câu chuyện chúng tôi kể với ông là có thật, chúng tôi vừa thực hiện xong hai trường hợp. Ông biết chứ, chúng tôi đã thực hiện hai trường hợp.

Người điều tra: Ý ông là hai ca mổ có nguồn cung cấp là các học viên Pháp Luân Công?

Đại diện Bệnh viện số 307 PLA: Đúng rồi, chúng tôi đã mổ hai trường hợp. Nhà tù đã nói với chúng tôi rằng họ làm điều đó với Pháp Luân Công. Tôi cũng nói với một phụ nữ rằng chúng tôi đã thực sự làm điều đó như trong các ca mổ. Hiện tại, tuy nhiên, điều đó đã trở nên khó khăn hơn trước.
[….]
Người điều tra: Ông tìm các nguồn cung cấp thận ở đâu?
Đại diện Bệnh viện số 307 PLA: Từ quận Tây Thành [Bắc Kinh]
[….]
Người điều tra: Được rồi, bên cạnh đó, làm cách nào mà ông chắc chắn rằng anh ta (nguồn cung cấp) là một học viên Pháp Luân Công, ông đã tìm ra chưa?

Đại diện Bệnh viện số 307 PLA: Làm cách nào để nhận biết chắc chắn đó là một học viên Pháp Luân Công, thôi được, khi thời cơ đến — khi chúng tôi có cơ hội, ông chủ của chúng tôi sẽ cử người cho ông xem thông tin, ông biết đấy, ông ta sẽ cho ông xem các dữ liệu, và ông có thể chắc chắn.

Người điều tra: Ồ, được rồi

Ghi âm qua điện thoại: https://www.zhuichaguoji.org/cn/upload/audio/Investigation_Organharvest.mp3

Bản dịch: https://www.zhuichaguoji.org/cn/index2.php?option=content&task=view&id=1437&pop=1&page=0 (Bản tiếng Anh: https://www.zhuichaguoji.org/en/index2.php?option=content&task=view&id=175&pop=1&page=0)

Ông Lý Hoành Huy, giám đốc Bệnh viện Vũ Tuyền, hoặc Bệnh viện chi nhánh số hai của Đại học Thanh Hoa, đã xác nhận các cơ quan nội tạng đến từ các học viên Pháp Luân Công.

Ngày 28 tháng 4, một phóng viên của Đài phát thanh Hy vọng đã liên hệ với ông Lý Hoành Huy, Trưởng khoa ghép thận, Bệnh viện Vũ Tuyền, cũng được biết là Bệnh viện chi nhánh số hai của Đại học Thanh Hoa. Ông Lý đã thừa nhận các cơ quan nội tạng đến từ các học viên Pháp Luân Công.
Đoạn trích của cuộc hội thoại:

Ông Lý Hoành Huy: Điều đó đã xảy ra trong nhiều năm trước khi mà các cơ quan nội tạng của người cho đều đến từ các học viên Pháp Luân Công.

Người điều tra: Ý ông là có thể tìm thấy dễ dàng những người cho như thế trong vài năm trước?

Ông Lý Hoành Huy: Đó là sự thật.

Ghi âm điện thoại: https://media.soundofhope.org/audio01/2006/4/30/tsendu_military_hospital.mp3
Bản dịch: https://epochtimes.com/gb/6/5/1/n1304909.htm (English version: https://theepochtimes.com/news/6-5-2/41097.html )

Thêm nhiều bản ghi âm điện thoại

WOIPFG về sau đã công bố nhiều cuộc điều tra qua điện thoại, bao gồm các cuộc điện thoại tới các bệnh viện vào những ngày sau:

Giám đốc Tống Văn Lệ, Bệnh viện trung tâm số một Thiên Tân, cũng được biết là Trung tâm cấy ghép nội tạng phương đông, ngày 15 tháng 3 năm 2006, số điện thoại: 86-13920128990

Bệnh viện Trung Sơn liên kết với Đại học Phục Đán ở Thượng Hải, ngày 16 tháng 3 năm 2006, số điện thoại: 86-21-64041990

Trung tâm cấy ghép gan Thiên Phật Sơn ở tỉnh Sơn Đông, ngày 16 tháng 3 năm 2006, số điện thoại: 86-531-82968900

Bác sĩ Dai, Bệnh viện chi nhánh của Đại học Giao thông ở Thượng Hải, ngày 16 tháng 3 năm 2006, số điện thoại: 86-21-63240090

Bệnh viện chi nhánh số 2 của Đại học Y tỉnh Hồ Bắc, ngày 2 tháng 4 năm 2006, số điện thoại: 8627-67813104 số lẻ. 2960 hoặc 2961

Bệnh viện Đồng Tế ở thành phố Vũ Hán, ngày 30 tháng 3 năm 2006, số điện thoại : 8627-83662688 số lẻ Khu cấy ghép thận (hoặc Khu phẫu thuật niệu học)

Ghi âm và bản dịch: https://www.zhuichaguoji.org/cn/index2.php?option=content&task=view&id=789&pop=1&page=0 (Bản tiếng Anh: https://www.zhuichaguoji.org/en/index2.php?option=content&task=view&id=167&pop=1&page=0)

3. Lời khai của nhiều người trung gian

2010-3-7-organ-harvest-chapter11_MM-RE_html_m2b53f8f4.png

Ngày 17 tháng 11 năm 2006, Yediot Achronot, một tờ báo lớn ở Israel, đã đăng tin có bốn người đàn ông bị bắt ở Israel, họ bị buộc tội bỏ túi số tiền hàng triệu đô la của nhiều bệnh nhân trả cho cấy ghép nội tạng. Yaron Izhak Yodukin, Chủ tịch của Công ty Medikt Ltd và các trợ lý của ông ta, đối mặt với lời buộc tội không báo cáo thu nhập từ việc làm trung gian cấp ghép nội tạng cho người Israel ở Trung Quốc và Philippine. Các vụ bắt giữ diễn ra sau nhiều tháng điều tra, sau khi kẻ tình nghi chính đã thừa nhận với một tờ báo Israel rằng các cơ quan nội tạng đến từ các tử tù Trung Quốc và các tù nhân tôn giáo, trong đó có các học viên Pháp Luân Công.

4. Lời khai từ các học viên Pháp Luân Công và các tù nhân khác.

Các học viên Pháp Luân Công được thả từ nhiều nhà tù và trại lao động đều thuật lại rằng họ đã bị đưa đi thử máu trong lúc bị giam. Tháng 7 năm 2008, ông David Matas, đồng tác giả của “Thu hoạch đẫm máu” (Bloody Harvest), đã tìm thấy một người được thả từ một nhà tù ở Tỉnh Giang Tô, không phải là học viên Pháp Luân Công. Giữa tháng 3 năm 2005 và đầu năm 2007, ông được đưa đến 17 phòng giam khác nhau. Những tù nhân bị giam trong nhiều năm ở phòng giam đã nói với ông rằng trong cả năm 2002 và 2003, có ít nhất hai hoặc ba học viên Pháp Luân Công ở mỗi phòng đã bị giết lấy nội tạng. Một bộ phim có tựa đề, giữa sự sống và cái chết, được sản xuất bởi Đài truyền hình Tân Đường Nhân (New Tang Dynasty Television), đã công bố cuộc phỏng vấn qua điện thoại với nhân chứng này [65]

5. Báo cáo điều tra của hai ông David Matas và David Kilgour

Ông David Kilgour và ông David Matas đã công bố kết quả trong báo cáo của họ về cuộc điều tra trên diện rộng, báo cáo có tên là “Mổ cắp đẫm máu”. Theo số liệu được công bố, các tác giả đã chỉ rõ nguồn cung cấp của 41.500 ca cấy ghép trong sáu năm từ năm 2000 đến năm 2005 là không thể giải thích được. Khi lần đầu tiên họ công bố báo cáo vào tháng 7 năm 2006, họ đã thu thập 18 chi tiết của chứng cứ để chứng minh việc lấy nội tạng tàn nhẫn của ĐCSTQ. Khi bản sửa đổi của báo cáo này được phát hành vào cuối tháng 1 năm 2007, chứng cứ đã tăng lên thành 33 chi tiết. Các tác giả đã đến hơn 40 quốc gia trên thế giới để báo cáo kết quả điều tra của họ, trong lúc vẫn tiếp tục thu thập chứng cứ mới. [66]

Cuốn sách: “Thu hoạch đẫm máu” (Bloody Harvest)

Tháng 11 năm 2009, Seraphim Editions, một nhà xuất bản Canada đã phát hành bản sửa, một cuốn sách từ Thu hoạch đẫm máu: Giết hại Pháp Luân Công vì nội tạng của họ. Đây là ấn bản thứ ba của báo cáo điều tra bởi ông Matas và Kilgour. Hiện giờ báo cáo đã liệt kê 52 chi tiết khác nhau của chứng cứ. Ông Kilgour đã chỉ ra rằng dù không có yếu tố đơn độc nào có thể chứng thực tội tác của việc lấy đi nội tạng sống, nhưng thực ra tất cả chứng cứ kết hợp lại đã chứng minh được lời cáo buộc rõ ràng đó.

Tham khảo:

[60] The Epoch Times, “Exposing Shocking Horrors Inside Sujiatun Concentration Camp,” March 9, 2006, https://epochtimes.com/gb/6/3/9/n1248687.htm (Bản tiếng Anh: https://theepochtimes.com/news/6-3-11/39169.html)
[61] The Epoch Times, “New Witness Confirms Existence of Chinese Concentration Camp, Says Organs Removed from Live Victims,” March 17, 2006, https://epochtimes.com/gb/6/3/17/n1257362.htm (Bản tiếng Anh: https://theepochtimes.com/news/6-3-17/39405.html)
[62] The Epoch Times, “Sources Reveal Other Chinese Concentration Camps,” March 31, 2006, https://epochtimes.com/gb/6/3/31/n1271996.htm (Bản tiếng Anh: https://theepochtimes.com/news/6-3-31/39910.html)
[63] Minghui.net, Between Life and Death, a video production by New Tang Dynasty Television, https://www.minghui.org/mh/articles/2009/9/1/207542.html
[64] David Matas and David Kilgour, Bloody Harvest, 2007, https://organharvestinvestigation.net/report0701/report20070131-ch.pdf
(Bản tiếng Anh: https://organharvestinvestigation.net/report0701/report20070131-eng.pdf)
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/3/8/115218.html
Đăng ngày 23-3-2010: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share