Bài viết của Khúc Kiến Quốc từ tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc
[MINH HUỆ 27-02-2010] Tên tôi là Khúc Kiến Quốc. Tôi năm nay 16 tuổi và là học sinh trung học tại huyện Lai Thủy, tỉnh Hà Bắc. Tôi vốn là một bệnh nhân ung thư xương. Tôi muốn trân trọng kể cho người dân toàn thế giới biết rằng Pháp Luân Đại Pháp đã giúp tôi thoát bệnh ung thư và lại trở thành một người khỏe mạnh.

Đầu tháng 06-2009, tôi cảm thấy hơi đau ở chân. Lúc đầu tôi không chú ý nhiều đến nó. Hai tuần sau, cơn đau ngày càng tồi tệ hơn. Bố tôi đã đưa tôi đến gặp các bác sỹ ở nhiều bệnh viện. Chúng tôi đã đến tất cả các bệnh viện của huyện nhưng họ không thể xác định ra căn bệnh mà tôi đang phải chịu đựng. Hơn một tháng trôi qua, tôi không thể chịu đựng những cơn đau chân, và vẫn không biết mình bị làm sao.

2010-2-26-002242201949.jpg
Khúc Kiến Quốc sau khi hồi phục

Cuối cùng, ngày 23-08-2009, chúng tôi đến bệnh viện Tích Thủy Đàm tại Bắc Kinh, đó là một trong những bệnh viện tốt nhất cả nước. Tại đó, tôi được chuẩn đoán là ung thư xương, một bệnh không chữa được. Vì có quá nhiều bệnh nhân tại bệnh viện Tích Thủy Đàm, nên tôi được chỉ định điều trị hóa trị liệu tại bệnh viện Thủy Lợi Bắc Kinh. Hóa trị khiến tôi cảm thấy rất yếu, và sau khi bắt đầu điều trị hóa chất, tất cả tóc tôi rụng hết, tôi thường xuyên buồn nôn và không thể ăn được gì. Tôi đau đớn suốt ngày đêm và tôi bắt đầu hiểu ý nghĩa khi một người nói là họ thà chết còn sướng hơn.

Gia đình tôi đã phải tiêu hết số tiền tiết kiệm mà bệnh của tôi vẫn không cứu được. Bố tôi đã đi vay mượn khắp nơi, và trường học của tôi đã quyên góp tiền cho tôi. Gia đình tôi đã tiêu tốn tổng cộng khoảng 150.000 – 160.000 tệ. Cuối cùng thì cả gia đình và tôi đều tuyệt vọng, và tôi từ bỏ việc điều trị. Tôi về nhà vào ngày 29-10-2009, và chờ chết trong tuyệt vọng.

Bà tôi có hai người chị em gái đều là học viên Pháp Luân Đại Pháp, họ đã kiên nhẫn giảng chân tướng và sự tốt đẹp về Pháp Luân Đại Pháp cho tôi, và khuyến khích tôi học. Họ đã đưa tôi rất nhiều sách và đĩa VCD giảng rõ sự thật. Tôi đã làm theo những gì họ nói. Hàng ngày, tôi đọc sách và tập các bài công pháp, nghe các bài giảng Pháp của Sư phụ, và xem các đĩa giảng rõ sự thật. Tôi từng bước thực sự hiểu được sự siêu phàm của Pháp Luân Đại Pháp và chân chính bước vào tu luyện, trở thành một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp.

Tôi nghiêm túc tu luyện bản thân chiểu theo những nguyên lý của Đại Pháp, và bệnh tình của tôi cải thiện từng ngày. Dần dần tôi không còn đau ở chân nữa. Tôi không dám tin rằng Đại Pháp lại có được huyền năng lớn như vậy. Tôi vốn là một người sắp chết, nhưng tôi đã hồi phục một cách kỳ diệu mà không cần uống hay tiêm thuốc gì cả. Đại Pháp đã cứu sống tôi! Sư phụ đã cứu sống tôi! Tôi chân thành cảm ơn Sư phụ và Đại Pháp.

Hai chân tôi giờ đã hoàn toàn bình phục, không còn đau đớn chút nào. Tôi có thể đi lại bình thường, tóc tôi cũng đã mọc trở lại, và tôi sẽ sớm quay lại trường học.

Qua kinh nghiệm của bản thân, tôi muốn người dân trên toàn thế giới biết rằng Pháp Luân Đại Pháp là chính pháp và là Đại Pháp vĩ đại để cứu độ nhân. Hãy chắc chắn bỏ qua những lời dối trá từ ĐCSTQ, và biết rằng Pháp Luân Đại Pháp và tốt! Chân – Thiện – Nhẫn là tốt!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/2/27/218941.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/3/15/115355.html
Đăng ngày 21-03-2010. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share