Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-10-2019] Sau khi biết chân tướng Pháp Luân Đại Pháp, nhiều người đã được ban phước lành – có người đã khỏi bệnh ung thư, có người sống sót sau tai nạn xe hơi và động đất, có người cuộc sống đã hoàn toàn thay đổi.

Sư phụ Lý giảng:

“Như vậy là một người tu luyện cần dùng hết thảy điều kiện có lợi, hồng truyền Đại Pháp, chứng thực Đại Pháp là đúng đắn, là khoa học chân chính chứ không phải là thuyết giáo và duy tâm, ấy là điều mà mỗi người tu luyện lấy làm trách nhiệm của mình.” (Tinh tấn yếu chỉ)

Tôi muốn chia sẻ một vài cách thức hiệu quả để giúp mọi người hiểu rõ hơn chân tướng Đại Pháp.

Chia sẻ những câu chuyện liên quan

Mọi người thích nghe những câu chuyện về người khác mà họ có thể liên hệ với bản thân. Nếu chúng ta kể cho họ ví dụ về những người dân tại địa phương đã nhận được phúc báo của Đại Pháp thì họ sẽ dễ chấp nhận Đại Pháp hơn.

Khi đang đi taxi, chúng tôi nhìn thấy một vụ tai nạn xe hơi nghiêm trọng. Một cặp vợ chồng trẻ bị thiệt mạng khi xe máy của họ bị một chiếc xe tải đâm vào. Tôi kể với tài xế taxi rằng ở đúng chỗ đó, cách đây không lâu cũng xảy ra một vụ tai nạn xe hơi, nhưng kết cục lại khác xa.

Tôi kể với người tài xế rằng một ông lão 80 tuổi đã bị đâm phải và văng xa hơn chục mét mà không hề hấn gì. Người tài xế thấy rất khó tin điều đó, vì vậy tôi đã nói thêm: “Bởi vì ông lão ấy tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Nếu anh ghi nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, anh sẽ được bảo hộ khi gặp nguy hiểm. Người tài xế trả lời: “Tôi sẽ ghi nhớ!”

Một học viên giảng chân tướng về Đại Pháp cho anh rể, nhưng ông ấy không hiểu được gì.

Năm ngoái, ông ấy bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư, và nhiều nội tạng cũng bị suy giảm chức năng. Các bác sỹ nói với gia đình của ông rằng mạng sống của ông là tính bằng ngày. Một người bạn của ông, cũng là một học viên Đại Pháp, bảo ông hãy liên tục nhẩm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Lần này, ông đã làm theo. Chỉ vài ngày sau, ông đã có thể tự đứng dậy khỏi chiếc xe lăn; đúng một tháng sau, ông đã khỏi hẳn. Mặc dù đã ngoài 70 tuổi, nhưng ông vẫn làm được việc đồng áng.

Nhiều bạn bè, hàng xóm của ông rất kinh ngạc về sự phục hồi kỳ diệu này, đó cũng là một ví dụ điển hình mà chúng ta có thể chia sẻ.

Sử dụng hình ảnh để giảng chân tướng

Giúp mọi người hình dung được sự uy nghiêm của Đại Pháp có thể gây tác dụng mạnh mẽ và đầy tính thuyết phục. Những hình ảnh được tải xuống từ Minh Huệ hoặc từ các học viên sống sót sau tai nạn mà không bị thương, hoặc từ những học viên đã khỏi bệnh nhờ tu luyện trong Đại Pháp, v.v. … đều có thể là bằng chứng chứng minh huyền năng vĩ đại của Đại Pháp.

Một hình ảnh tốt có thể làm ví dụ là khối tàng tự thạch 270 triệu năm tuổi được phát hiện ở huyện Bình Đường, tỉnh Quý Châu vào năm 2003. Người ta sau đó xác định rằng nó đã rơi xuống từ một vách núi cao. Một vết nứt vỡ trên tảng cự thạch đã để lộ sáu chữ lớn chạm khắc rõ nét: “Trung Quốc Cộng Sản Đảng Vong”. Chữ “Vong” đặc biệt lớn. Dường như thiên thượng đã gửi một thông điệp qua tảng đá này như một lời cảnh báo.

Nhiều học viên đã tải hình ảnh tảng đá xuống điện thoại của họ. Khi tôi đến Đài Loan, tôi thấy một học viên đang khuyên khách du lịch từ Trung Quốc thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Các khách du lịch hỏi tại sao họ phải làm như vậy. Người học viên bèn cho họ xem hình ảnh của khối đá. Chính hình ảnh đó đã giúp họ hiểu được sự thật, và nhiều người đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Ngoài ra, ảnh chụp X-quang hình xương gãy và ảnh chụp vết thương và sẹo trên thân thể do bị tra tấn, cũng như hậu quả các cuộc đột nhập của cảnh sát vào nhà các học viên, đều có thể được sử dụng để phơi bày thực trạng của cuộc bức hại, vạch trần một cách hiệu quả bản chất xấu xa của ĐCSTQ, và giúp người dân hiểu rõ sự thật về cuộc bức hại.

Chia sẻ những trường hợp thiện ác hữu báo

Cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp đã diễn ra hơn 20 năm, và nhiều người tham gia bức hại đã phải chịu quả báo. Chúng ta cũng nên chia sẻ những trường hợp đó.

Khi gửi thư giảng chân tướng về Đại Pháp cho người ở các cơ quan hành pháp, tôi lấy ví dụ về quan chức ĐCSTQ, trong đó có nhiều người trong lĩnh vực hành pháp đã phải nhận quả báo do tham gia vào cuộc bức hại.

Các học viên tại địa phương của chúng tôi cũng chia sẻ với cảnh sát và quan chức chính phủ về những trường hợp quan chức địa phương nhận được phúc báo. Nhiều người trong số các quan chức hành pháp này đã ngừng tham gia vào cuộc bức hại, một số còn bắt đầu giúp giải cứu các học viên Đại Pháp.

Khuyến khích người thường chia sẻ thông tin

Nếu Đại Pháp đã chữa lành cho ai đó, các học viên nên nói với người đó rằng anh hoặc cô ta phải tiếp tục niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân-Thiện-Nhẫn hảo” ngay cả khi họ đã khỏi bệnh.

Quản lý của một tập đoàn lớn đã được chữa khỏi bệnh sau khi tìm kiếm sự giúp đỡ từ Đại Pháp. Tuy nhiên, khi được hỏi anh ấy đã bình phục như thế nào, anh lại nói rằng đã tự mình chiến đấu với bệnh tật. Trong vòng chưa đầy một năm, bệnh của anh lại tái phát. Lần này, khi anh lại cầu xin Đại Pháp giúp đỡ thì không có tác dụng nữa.

Một số người đã được chữa khỏi bệnh sau khi thoái xuất ĐCSTQ và liên tục niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, nhưng lại đã qua đời không lâu sau đó. Một nguyên nhân phổ biến đó là những người này đã giấu sự thật rằng chính Đại Pháp đã chữa lành cho họ và cứu họ.

Chồng của một học viên bị chẩn đoán ung thư phổi giai đoạn cuối. Với sự giúp đỡ của vợ, anh bắt đầu niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Anh cảm thấy ổn ngay sau đó. Nhưng sau khi lấy lại được sức khỏe, anh lại hút thuốc, uống rượu trở lại và chơi mạt chược suốt đêm. Một năm sau, căn bệnh ung thư của anh lại tái phát.

Một trưởng phòng An ninh Nội địa của huyện từng tham gia vào cuộc bức hại, sau đó bị mắc một chứng bệnh lạ mà y học hiện đại cũng không xác định được. Các học viên tại địa phương đã giảng chân tướng cho ông ấy.

Sau khi ông hồi phục, một học viên đã nói với ông: “Đó là Đại Pháp đã cứu ông. Nếu ông muốn khỏe mạnh cho đến hết đời, hãy ngừng việc bức hại các học viên Đại Pháp. Thật ra, ông cần bảo vệ họ. Vị trưởng phòng này sau đó đã tình nguyện chuyển sang bộ phận khác. Hơn một thập kỷ qua, ông đã giúp đỡ rất nhiều học viên.

Một phó trưởng đồn cảnh sát địa phương bị chẩn đoán ung thư tuyến tụy. Sau khi biết sự thật về Đại Pháp, ông đã khỏi bệnh. Các học viên tại địa phương bảo ông ấy: “Nếu có ai hỏi ông đã hồi phục như thế nào, ông nên nói cho họ biết sự thật.” Vị phó trưởng đồn này đã thường xuyên nói với mọi người: “Pháp Luân Công rất tốt!” Một người họ hàng của ông muốn tố giác một số học viên với cảnh sát, nhưng ông đã ngăn anh ta lại. Kể từ đó, ông luôn khỏe mạnh.

Phó giám đốc Sở An ninh Nội địa Thành phố và Phòng 610 không có con. Ông và vợ đã đi khám nhiều bác sỹ trong nước, nhưng bà vẫn không thể thụ thai. Trưởng đồn công an huyện đưa ông đến gặp một học viên Đại Pháp. Người học viên nói với ông rằng lý do không có con là vì ông đã tham gia cuộc bức hại các học viên Đại Pháp. Để có thể sinh con, ông phải ngừng bức hại và thoái xuất ĐCSTQ. Ông đã đồng ý.

Không lâu sau đó, vợ ông đã mang thai và họ có đứa con trai đầu lòng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/10/4/394151.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/12/11/181049.html

Đăng ngày 26-01-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share