Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-08-2019] Sau khi thất bại trong việc điều trị các căn bệnh mãn tính ở bệnh viện, tôi đã thử tập Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1996. Tôi tập các bài công pháp chỉ trong hơn một tháng và nhận thấy toàn bộ chứng bệnh đều biến mất. Da mặt tôi chuyển từ màu vàng sẫm sang hồng hào khoẻ mạnh. Những người chứng kiến sự thay đổi của tôi đều nhận thấy sự kỳ diệu của Pháp Luân Đại Pháp.

Sư phụ bảo hộ tôi

Khi tôi 65 tuổi, một đêm tôi thức dậy và cơ thể tôi lạnh cóng. Tôi không thể di chuyển được. Tôi vẫn còn sống, vì thế tôi nhanh chóng khẩn cầu Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp giúp đỡ. Khi tôi bắt đầu lấy lại được cảm giác trong cơ thể, tôi đã bò đến nhà vệ sinh.

Tôi có thể đi lại với bàn tay bám vào tường để trợ giúp. Tôi ngồi trên ghế sô pha và bắt đầu phát chính niệm. Tôi cố gắng luyện công, nhưng tôi không thể giơ tay hoặc khoanh chân, và đầu tôi có cảm giác tê liệt.

Tôi nói với Sư phụ trong tâm: “Sư phụ ơi, con không sợ hãi”.

Là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, tôi có thể buông bỏ được sinh tử, và tôi biết mình cần phải ra ngoài để nói cho mọi người biết chân tướng về Đại Pháp. Sau một thời gian ngắn, tôi có thể đi lại chậm rãi. Tôi xuống cầu thang và giảng chân tướng cho mọi người ở xung quanh nhà tôi. Không một ai nhận ra vấn đề tôi đang gặp phải, tất cả là nhờ sự bảo hộ của Sư phụ.

Sau khi hướng nội tìm thiếu sót, tôi thấy rằng mình chưa nhận thức một cách rõ ràng về sự cần thiết của việc triệt để phủ định cựu thế lực và an bài của chúng. Tôi chỉ là cố gắng chịu đựng tất cả thống khổ, và điều đó khiến cho những khổ nạn đó trở nên tồi tệ hơn. Tôi đã giảm 20 kg chỉ trong vòng một tháng.

Trông tôi không được khoẻ và tôi cũng phải trải qua nhiều triệu chứng nghiệp bệnh trên thân thể. Chân tôi bị sưng, tai không nghe rõ, mụn nước che kín cả vùng da đầu và chân, và tôi phải đi tiểu thường xuyên hơn.

Vào buổi tối, những người đã chết mà tôi biết đứng cạnh giường tôi. Ban ngày, người chồng quá cố của tôi đến để mang tôi đi, nhưng tôi hét lớn: “Sư phụ, xin hãy cứu con!” Tôi biết rằng Sư phụ vẫn đang bảo hộ tôi.

Em trai, con gái, cháu gái và cháu trai tôi cố gắng thuyết phục tôi tới bệnh viện, nhưng tôi không hề dao động tín tâm với Sư phụ. Cuối cùng, Sư phụ đã giúp tôi vượt qua được quan sinh tử này.

Luyện công giúp ích rất nhiều

Một lần, khi đang luyện bài công pháp số 3, tôi đã đẩy những cục máu đông lớn ra khỏi mũi. Sau đó, tôi trở nên rất thanh tỉnh.

Một lần khác, khi tôi đang luyện bài công pháp số 2, tôi đã nhìn thấy một cái khay trên sàn ở trước mặt tôi chứa hai vật thể hình quả trứng. Sau khi hoàn thành bài công pháp, tôi mở mắt ra nhưng không có gì ở đó cả. Ngay sau đó, tôi cảm thấy toàn thân rất thoải mái, và sự khó chịu trong bụng đã biến mất.

Tôi quỳ xuống trước Pháp tượng của Sư phụ và khóc, rồi nói rằng: “Sư phụ, Ngài đã chịu đựng thay cho con quá nhiều, ngay cả khi con thật kém cỏi. Không ngôn từ nào có thể biểu đạt được sự từ bi vô lượng của Sư phụ, và con cũng không có cách nào báo đáp được hết ân Sư. Con chỉ có thể một lòng tu luyện tinh tấn”.

Tôi thường có chấp trước sợ hãi khi đi ra ngoài nói chuyện với mọi người về Đại Pháp. Vì thế, tôi đã chọn cách tiếp cận với những người có vẻ dễ nói chuyện. Tôi đã không thiện hay nhận thức được sự khẩn cấp trong việc cứu người.

Nhưng tôi vẫn kiên trì ra ngoài giảng chân tướng và giúp mọi người thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bất kể thời tiết như thế nào. Mặc dù trong quá trình này gặp nhiều khó khăn, nhưng tôi thực sự hạnh phúc khi thấy niềm vui của những người đã hiểu chân tướng về Đại Pháp. Dưới đây là một số lần gặp gỡ của tôi.

Còn điều gì có thể tốt hơn?

Tôi đang ở một khu chợ và tiếp cận một người phụ nữ trẻ đang mua trái cây. Cô ấy tự hỏi liệu trái cây nào là tốt cho chúng ta hiện nay. Tôi trả lời: “Ngày nay, tôi không nghĩ có nhiều thứ được coi là tốt. Nước, không khí và đất đều bị ô nhiễm”. Sau đó, tôi nói với cô ấy về các quan chức tham nhũng, lịch sử giết chóc của ĐCSTQ, và những sản phẩm giả. Cô ấy đã đồng ý.

Tôi hỏi cô ấy đã từng gia nhập ĐCSTQ hoặc các tổ chức liên đới của nó chưa và liệu cô ấy có muốn thoái khỏi chúng không. Cô ấy hỏi tôi có phải tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp không. Khi tôi trả lời đúng vậy, cô ấy nói: “Thật tuyệt! Vậy hãy giúp tôi thoái. Tôi đang chờ đợi các bạn giúp tôi thoái đây!”

Người phụ nữ nói với tôi rằng cô ấy nhận được một số tài liệu về Pháp Luân Đại Pháp khi cô ấy ở nước ngoài, nhưng người hướng dẫn viên du lịch đã tịch thu các tài liệu này khi họ đang lên xe buýt. Cô ấy thừa nhận rằng ĐCSTQ đã gây ra nhiều tội ác chống lại người dân Trung Quốc và nói: “Làm ơn giúp tôi thoái Đảng.”

Sau đó, cô ấy rời đi một cách vui vẻ.

Thành viên cao cấp ở Trung tâm thể hình thoái ĐCSTQ

Một số thành viên cao cấp ở một trung tâm thể hình địa phương, đa số là các quan chức ĐCSTQ, đã tụ tập cùng nhau và nói chuyện về mọi thứ. Qua thời gian, tôi dần trở thành bạn của họ. Một ngày nọ, họ bắt đầu nói chuyện về Pháp Luân Đại Pháp, vì thế tôi đã nói cho họ nghe về vụ tự thiêu giả tại Quảng trường Thiên An Môn, cuộc thỉnh nguyện ôn hoà ngày 25 tháng 4, cuộc bức hại Pháp Luân Công, và nạn mổ cướp nội tạng của các học viên Pháp Luân Công do ĐCSTQ bảo trợ.

Tôi kể cho họ nghe về những lợi ích sức khoẻ và tâm tính đề cao nhờ thực hành theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn trong cuộc sống hàng ngày. Tất cả họ đều đồng ý với những điều tôi nói, và nhiều người trong số họ đã đồng ý thoái ĐCSTQ.

Những nguyên lý của Đại Pháp thực sự tốt

Một chiếc xe hơi đã chặn đường tôi tại một ngã tư. Người lái xe hạ cửa sổ xuống, thò đầu ra và mỉm cười với tôi. Tôi mơ hồ nhận ra anh ấy. Chúng tôi chào nhau, và anh ấy hỏi tôi tin vào điều gì. Khi tôi trả lời anh ấy rằng tôi tin vào Chân-Thiện-Nhẫn, thì anh ấy bỗng nổi giận, chỉ vào mặt tôi, và hét lớn, đồng thời nói xấu Sư phụ Lý.

Người qua đường nhìn vào chúng tôi, nhưng tâm tôi không dao động. Tôi hy vọng những nhân tố xấu đang khống chế người đàn ông này sẽ bị thanh lý để anh ấy không tiếp tục phạm tội nữa.

Sau một lúc, anh ấy bình tĩnh trở lại, và tôi nói với anh ấy rằng: “Anh không cần tức giận như vậy. Chúng ta có tín ngưỡng khác nhau. Việc nổi giận chỉ gây hại cho cơ thể và tinh thần của anh mà thôi. Hãy bảo trọng”. Đột nhiên anh ấy mỉm cười với tôi và nói: “Anh quả là người tốt. Anh đúng là tuân theo Chân–Thiện–Nhẫn.

Niệm chín chữ vàng thực sự hữu ích

Một người phụ nữ ngồi gần tôi trong một công viên. Khuôn mặt cô ấy có phần nhợt nhạt, và đôi mắt gần như nhắm lại. Tôi hỏi cô ấy có ổn không. Cô ấy gật đầu. Tôi bảo cô ấy trông không được khoẻ và đề nghị giúp cô ấy. Tôi khuyên cô hãy niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân–Thiện–Nhẫn hảo”.

Cô ấy làm theo và sau một lúc khuôn mặt cô ấy đã khoẻ khoắn trở lại và cô ấy mở to mắt hơn. Cô ấy nói: “Bạn là một học viên Pháp Luân Đại Pháp phải không? Nó thực sự hiệu nghiệm! Tôi cần ghi lại những từ này vào điện thoại để không quên chúng”.

Tôi nói với cô ấy rằng Pháp Luân Đại Pháp tu luyện Chân-Thiện–Nhẫn và dạy người ta trở thành người tốt như thế nào. Tôi cũng khuyên cô ấy hãy nói với gia đình niệm những từ trên thường xuyên để họ cũng được thụ ích.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/8/26/391852.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/11/5/615.html

Đăng ngày 25-01-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share