[MINH HUỆ 28-10-2005] Triển lãm quốc tế Hội hoạ ‘Chân-Thiện-Nhẫn’ được long trọng khai trương vào lúc 17:30 ngày 26 tháng mười 2005 tại Phòng triển lãm Gora nơi trung tâm thành phố Montréal.


Tượng ‘Phật’


Khách đang ngắm bức tranh ‘Định vị trí’

Cô Yang, một học viên phụ trách về việc phối hợp buỗi triển lãm, nói rằng các bức hoạ cho thấy ý nghĩa sâu xa của ‘Chân-Thiện-Nhẫn’ và trình bày cuộc khủng bố Pháp Luân Công đang xãy ra tại Trung Quốc.

Giáo sư Zhang Kulun, một điêu khắc gia, bị gữi đi trại lao động cưỡng bách tại Trung Quốc vì ông kiên trì tu luyện Pháp Luân Công, và trở nên nổi tiếng năm 2001 khi ông được cứu thoát đến Canada. Giáo sư R. Lynn Studham của Đại học McGill tham dự buỗi lễ khai trương. Ông nói rằng giáo sư Zhang làm việc với ông trong một năm với tư cách là giáo sư giao lưu. Ông rất vui được tham dự buỗi triển lãm và thấy rằng Ông Zhang có thể làm việc tự do bên ngoài Trung Quốc.


Các học viên nhỏ tuổi tại Montréal ca bài ‘Đắc độ’ trong buỗi lễ khai trương

Young practitioners from Montreal sing, “Be Saved” during the opening ceremony

Dân biểu quốc hội Canada, các Ông David Kilgour và Roger Clavet, gữi thư khen tặng cuộc triển lãm. Dân biểu Kilgour nói rằng những người theo các nguyên lý ‘Chân-Thiện-Nhẫn’ đang bị khủng bố tàn nhẫn tại Trung Quốc. Ông nói rằng sự chân chính sẽ thắng và những kẻ làm ác sẽ bị mang ra trước pháp luật.

Dân biểu Meili Faille gữi một đại diện, Ông Guy Grenier từ Ottawa, đến để ủng hộ cuộc triển lãm. Sau khi xem qua tất cả các bức tranh, Ông Grenier nói rằng qua những bức tranh này ông hiểu được nhiều hơn về Pháp Luân Công.

Một khách xem tranh, ông Andrew Sarazin nói rằng cuộc triển lãm rất có ý nghĩa và cuộc khủng bố tại Trung Quốc không nên xãy ra.

Hoạ sỹ Kathleen Gillis từ Ottawa, có tham gia buỗi khai trương, là một học viên Pháp Luân Công. Bức tranh “Trời mở miệng’ của cô trình bày kinh nghiệm cá nhân của cô. Khi cựu lãnh tu Trung Quốc, Giang trạch Dân viếng thăm Houston, Texas trong tháng mười 2002, hằng ngàn người học viên Pháp Luân Công đi đến nơi đó để khiếu nại cho cuộc khủng bố chấm dứt. Trong lúc họ khiếu nại, các học viên chống chỏi với nhiều ngày thời tiết rất lạnh và mưa to. Các học viên không để cho thời tiết xấu lay động và kiên định trong ý chí của họ. Cuối cùng, bão tố ngưng và một vòng móng trời xuất hiện trên bầu trời. Bức tranh này nhắc lại thời điểm đó.

Cô Gillis giới thiệu các bức tranh cho khán giả. Cuộc triển lãm quốc tế ‘Chân-Thiện-Nhẫn’ gồm có năm phần: “Thức Ngộ”, “Cái đẹp của tu luyện”, “Lòng can đãm không lay động”, “Kêu gọi công lý, ” và “Công lý thắng”.

Carole, đại diện cho Ân Xá Quốc tế Montréal, Ông Xun Li của hội Pháp Luân Đại Pháp tại Canada và hơn 60 khán giả đã tham dự buỗi lễ khai trương. Ông Luo Liegang, một hoạ sỹ Montréal, cho một bài trình tấu âm nhạc trên một nhạc khí cổ điển Trung Quốc để khen tặng cuộc triển lãm.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/10/28/113313.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/10/31/66382.html.

Đăng ngày 10-11-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share