Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Ấn Độ

[MINH HUỆ 01-09-2019] Gần đây, có một đồng tu đã mở nhóm học Pháp và khuyến khích các học viên cùng chia sẻ thể ngộ. Trong các buổi thảo luận, chúng tôi có một vài bất đồng liên quan đến bản dịch các sách Đại Pháp. Lúc đầu tôi có phản ứng, nhưng sau đó bắt đầu im lặng và tiếp thu ý kiến của mọi người.

Sau đó, đồng tu này nói tôi hãy tích cực và cởi mở hơn về vấn đề này. Tôi kể với anh ấy rằng gần đây quan dục vọng đã khiến tôi lùi bước trong tu luyện.

Nghe vậy, anh ấy liền kể với tôi bài chia sẻ của anh về việc bắt đầu tu luyện lại, và cách anh vượt qua những can nhiễu dục vọng sau khi hằng ngày học một bài giảng trong cuốn Chuyển Pháp Luân. Tôi nói với anh rằng tôi sẽ cởi mở chia sẻ câu chuyện của tôi.

Tôi không muốn làm phiền người khác hay chia sẻ những thiếu sót của tôi với họ, nên tôi bảo anh ấy: “Khi đã có nguồn động lực, anh nên tiếp tục duy trì và tiến về phía trước. Anh cũng không nên quá để tâm đến những người khác.”

Nghĩ lại, trước kia sự tu luyện tinh tấn của anh ấy cũng đã khích lệ tôi, nhưng anh ấy đã không thể duy trì trường kỳ, nên tôi đã động viên anh lần này hãy giữ vững động lực. Tôi cũng gợi ý anh nên đến học Pháp và luyện công tập thể tại địa phương mỗi tuần một lần, và nhận trách nhiệm đứng đầu nhóm quảng bá cho Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun. Anh ấy đã đồng ý.

Sau đó, điều kỳ diệu đã xảy ra. Tôi là người chưa kết hôn. Trước đây, trên đường đi làm, trong đầu tôi đầy những suy nghĩ dục vọng mỗi khi nhìn thấy ai đó hấp dẫn. Nó đã thành thói quen suốt hai, ba năm nay. Phản ứng này đã trở thành bản tính và nó ảnh hưởng tới các hoạt động chứng thực Pháp của tôi. Tôi luôn phải vật lộn để ngăn cản những tư tưởng ấy xuất hiện. Thật ngạc nhiên, những suy nghĩ xấu xa ấy đơn giản đã biến mất và không còn xuất hiện lại như trước kia. Tôi không thể tin được.

Sư phụ đã giảng:

“Người ta nói [đó là] ‘trúng độc’; tôi bảo mọi người tại sao gọi là ‘trúng độc’. Theo y học người ta nhìn nhận rằng thần kinh gây nghiện bị kích thích rồi, khi rất phát triển thì là trúng độc; kỳ thực không phải. [Vậy] là gì? Trong thân thể chư vị, qua thời gian lâu, tích lũy một ‘chư vị’ mà trông giống hệt cùng dạng với chư vị, nhưng mà là do thứ kia cấu thành, [nó] khống chế chư vị. Bởi vì nó là hình tượng chư vị do chấp trước rất mạnh mẽ cấu thành, cho nên nó có thể khống chế tâm chư vị mạnh như vậy, vì nó là do cái tâm rất mạnh hình thành.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2019)

Tôi tin rằng “con người khác” đó của tôi, được cấu thành từ chấp trước kia, đã bị loại bỏ khi tôi chia sẻ nhận thức với học viên khác và qua việc đọc bài chia sẻ của anh ấy. Tôi cảm ơn sự động viên của anh đối với tôi trong học Pháp và giữ chính niệm, và tôi biết ơn Sư phụ.

Tôi nhận ra mình cần tiếp tục tu luyện tâm tính cho dù chất độc này đã được loại bỏ. Tôi cũng muốn khích lệ các đồng tu hãy duy trì việc học Pháp và tinh tấn hơn nữa.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/9/1/179136.html

Đăng ngày 24-01-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share