Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-12-2019] Ngày 2 tháng 7 năm 2019, bà Lý Minh Tú ở thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang đã bị kết án ba năm tù và phạt 20.000 nhân dân tệ vì từ chối từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Hiện bà đang bị giam trong Nhà tù nữ Hắc Long Giang.

Bị bắt và bị xét xử

Bà Lý, 46 tuổi, bị bắt vào ngày 9 tháng 11 năm 2018. Đêm hôm trước con gái bà ngủ qua đêm tại nhà một học viên là cô Hà Lệ Hà. Sáng hôm sau, khi bà đến nhà cô Hà để đưa đồng phục nhà trường cho con gái, cả bà và cô Hà đều bị bắt và bị đưa đến trại tạm giam Số 2 Đại Khánh.

Nhà của hai người cũng bị lục soát. Cùng ngày hôm đó hơn 60 học viên Pháp Luân Công ở thành phố Đại Khánh cũng bị bắt.

Hồ sơ của bà Lý đã bị chuyển đến Viện Kiểm sát, trong khi đó cô Hà được bảo lãnh chữa trị vào ngày thứ 15 sau khi bị tra tấn đến gần chết.

Bà Lý đã tự biện hộ cho mình trước toàvào ngày 10 tháng 6 năm 2019. Ngày 2 tháng 7, bà bị kết án ba năm tù giam và phạt 20.000 nhân dân tệ. Đơn kháng án của bà đã bị tòa án bác bỏ. Bà bị đưa đến nhà tù vào ngày 22 tháng 10.

Những lần bắt giữ trước đây

Đây không phải lần đầu tiên bà Lý, người phụ nữ bị tật ở hai chân bị bắt vì đức tin của mình.

Ngày 13 tháng 5 năm 2000, khi bà Lý đang luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công tại một công viên địa phương thì bị bắt giữ. Tại thời điểm đó, bà vẫn đang cho con gái 10 tháng tuổi bú sữa và đứa bé buộc phải cai sữa.

Để bà Lý được thả, chồng bà phải trả 2.000 nhân dân tệ gọi là “khoản tiền gửi an ninh” và 150 nhân dân tệ cho chi phí thức ăn cho bà tại trại tạm giam.

Dù được thả nhưng công an vẫn tiếp tục sách nhiễu bà và cấm bà về quê để thăm mẹ mình.

Năm 2001, hai ngày trước Tết Nguyên đán, bà Lý lại bị bắt khi đang trên đường về quê. Ba công an đã lôi bà ra khỏi xe buýt và đưa bà đến một phiên tẩy não.

Vào ngày thứ 10 sau khi bị bắt, khi bà từ chối viết tuyên bố từ bỏ tu luyện, công an đã đe doạ chồng bà rằng bà sẽ bị đưa đến trại tạm giam. Không còn lựa chọn nào khác, chồng bà lại trả 3.000 nhân dân tệ “khoản tiền gửi an ninh” và 300 nhân dân tệ cho chi phí thức ăn để bà được về nhà.

Lợi ích từ việc tu luyện Pháp Luân Công

Bà Lý có sức khoẻ kém từ khi còn nhỏ. Xương bà bị hoại tử sau khi bà bị ngã. Sau đó chính quyền công nhận bà bị tàn tật cấp độ hai [tàn tật được chia ra 10 cấp độ, cấp độ 1 là nghiêm trọng nhất và cấp độ 10 là nhẹ nhất].

Khi đã mất hết hy vọng hồi phục, bà đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công và sức khoẻ đã chuyển biến tích cực. Bà thậm chí có thể xuống giường và bắt đầu bước đi, dù là khập khiễng một chút. Vì sức khỏe của bà đã hồi phục nên chồng bà có thể ra ngoài làm việc.

Bài liên quan:

Đại Khánh: Học viên Lý Minh Tú tự biện hộ trước tòa

Một năm sau vụ bắt giữ hàng loạt ở Hắc Long Giang, 16 học viên Pháp Luân Công đã bị kết án tù vì đức tin của họ


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/12/22/397324.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/1/7/182073.html

Đăng ngày 20-01-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share