Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh An Huy, Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-01-2019] Một cư dân thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy đã bị giam giữ hơn hai năm vì đức tin của ông vào Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ông Lý Triêu Thắng, một nghệ nhân khắc bia đá, đã bị bắt vào ngày 20 tháng 10 năm 2017 sau khi bị báo cảnh sát vì nói chuyện với người dân về Pháp Luân Công.

Các cảnh sát của Đồn Công an Long Cương đã đe dọa lục soát nhà ông, nên vợ ông đã giao nộp toàn bộ số sách Pháp Luân Công của ông. Sau đó, số sách này đã được dùng làm bằng chứng để giam giữ ông.

Cảnh sát đã luôn lừa vợ ông rằng họ sẽ thả ông ra sau khi làm đủ thủ tục, nhưng hơn hai năm trôi qua, hiện ông vẫn đang bị giam giữ.

Cảnh sát và nhân viên của Phòng 610, một tổ chức ngoài vòng pháp luật được lập ra chuyên để bức hại Pháp Luân Công đã cùng gia đình ông Lý đi đến Trại tạm giam Hợp Phì vào cuối năm 2019. Họ lấy việc trả tự do cho ông làm ‘mồi nhử’ hòng khiến ông nhận tội. Ông Lý từ chối hợp tác.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/1/6/398638.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/1/14/182174.html

Đăng ngày 17-01-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share