Bài viết của Tuệ Thông, một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-10-2019] Em dâu tôi từng kể với tôi rằng cô ấy tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và nói môn tu luyện rất tốt. Cô ấy đã tặng tôi hai cuốn sách, trong đó có cuốn Pháp Luân Công, cùng một bộ đĩa DVD.

Tôi đọc các cuốn sách trước và cảm thấy chúng được viết rất hay. Tôi có thể tìm được câu trả lời cho các hiện tượng vốn không thể giải thích được bằng khoa học. Sau đó, tôi bắt đầu xem các đĩa DVD. Tôi nhớ rất rõ cụm từ Chân-Thiện-Nhẫn!

Lúc đó, tôi không thể thực sự hiểu được nội hàm của Pháp Luân Đại Pháp và chỉ coi đó là một môn khí công.

Ngày 20 tháng 7 năm 1999, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc Giang Trạch Dân đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Khi vụ tự thiêu được phát trên TV, tôi biết đó là một trò lừa bịp.

Tôi nói với gia đình mình: “Tôi từng đến Thiên An Môn; cảnh sát nào đi tuần tra lại mang bình chữa cháy dập lửa được? Có những cảnh được quay từ cự ly xa và cận cảnh. Giống như đang quay phim. Sao họ có đủ thời gian để làm tất cả điều đó được? Hẳn nó là giả!”

Gia đình tôi nghĩ những gì tôi nói hợp lý. Họ chỉ không thể hiểu được tại sao ĐCSTQ lại sử dụng những thủ đoạn như vậy để lừa chính người dân của mình.

Rồi tôi trở nên bận rộn với cuộc sống gia đình riêng của mình. Chỉ thỉnh thoảng khi gặp những cụm từ được viết trên tường như “Pháp Luân Đại Pháp hảo” thì sự phấn khích và kính nể trong tôi mới xuất hiện. Tôi nghĩ: “Người tu luyện Pháp Luân Công thật không tầm thường.”

Cuối cùng tôi lại nối tiếp Pháp duyên

Cuối năm 2011, tôi phát hiện ra một cuốn tài liệu chân tướng Pháp Luân Đại Pháp tại cửa nhà và rất vui mừng. Cuốn tài liệu nói về người dân trên khắp thế giới tu luyện Đại Pháp như thế nào. Tôi nghĩ: “Hóa ra Pháp Luân Đại Pháp đã hồng truyền toàn thế giới, thật quá tốt rồi!”

Tôi biết hạt giống tu luyện Đại Pháp đã gieo vào trong sinh mệnh mình. Sâu trong tâm, tôi khao khát được tiếp tục tu Đại Pháp, vì vậy tôi quyết định trở thành một học viên.

Khi Sư phụ Lý thấy được cái tâm muốn tu luyện của tôi, Ngài đã an bài một học viên đến nhà tôi để giảng chân tướng thêm, giúp tôi thoái xuất khỏi tổ chức Đoàn Thanh niên của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Chứng kiến sự huyền diệu của Đại Pháp

Ngày 28 tháng 3 năm 2012 là ngày mà tôi sẽ không bao giờ quên. Đó là lần đầu tiên tôi tham dự một buổi học Pháp tập thể.

Khi đang phát chính niệm, tôi bắt chước những gì các học viên có kinh nghiệm hơn đang làm, và cũng cố gắng ngồi song bàn. Nỗ lực một chút thì tôi đã làm được ngay.

Khi nhắm mắt lại và kết ấn, một cảnh tượng xuất hiện trước mặt tôi: Sư phụ đang sử dụng một chiếc khiên vàng lớn để che cho tôi, không cho ai động đến tôi. Tôi cảm thấy phấn khích, không lời nào có thể diễn tả.

Trong những ngày tiếp theo, tôi tăng cường học Pháp, luyện công và đọc các bài giảng của Sư phụ. Tất cả bệnh tật của tôi đều biến mất, bao gồm thấp khớp, mất ngủ, chóng mặt, huyết áp thấp, nhịp tim không đều và đau đầu. Cảm giác dễ chịu đó thật khó nói!

Một lần, khi đang ngồi đả tọa, nguyên thần của tôi ly thể và đến một tầng trời rất cao. Tôi cảm thấy hơi sợ và tự hỏi mình sẽ lên cao tới đâu. Tôi nghĩ nhanh về sẽ tốt hơn, với niệm đó tôi liền lập tức trở về.

Một lần khác, khi luyện công xong nhắm mắt lại tôi liền nhìn thấy kết cấu tổ chức của tế bào. Cảnh tượng cũng giống như cấu trúc của nhiễm sắc thể được giảng trong lớp học sinh học, nhưng mỗi tế bào đều to như hạt ngô. Chúng đang di chuyển dọc theo một nhiễm sắc thể và toàn bộ nhiễm sắc thể cũng đang xoay chuyển.

Cảnh tượng biến mất khi tôi mở mắt và xuất hiện trở lại khi tôi nhắm mắt. Sư phụ đã giảng trong cuốn Chuyển Pháp Luân về học viên có thể nhìn được vào trong vi quan khi thiên mục khai mở. Thật sự quá huyền diệu!

Tôi cũng thấy cảnh tượng một Đạo cô đang tu luyện trong một đạo quán, mỗi ngày đều ở đó niệm kinh đả tọa. Tôi nghĩ có khả năng đây là tiền kiếp của mình.

Nhờ học Pháp nhiều hơn, tôi dần hiểu rằng là một đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp, chúng ta không chỉ tu luyện cá nhân mà còn phải cứu độ chúng sinh. Do đó, tôi quyết tâm tinh tấn tu luyện, mặc dù tôi bắt đầu muộn.

Vì thế tôi bắt đầu giúp nhiều người hơn biết về cuộc bức hại các học viên Đại Pháp. Một đêm nọ, tôi ra ngoài để dán biểu ngữ. Có một chút xe cộ qua lại, vì vậy tôi phát chính niệm và xin Sư phụ gia trì, không để ai nhìn thấy tôi.

Ngay khi xuất niệm này, trên đường liền không còn một bóng xe nào. Tôi đã có thể bắt đầu dán các tấm biểu ngữ lên bức tường bên đường. Khi tôi chuẩn bị rời đi, xe cộ lại xuất hiện lại. Tôi thực sự biết ơn Sư phụ!

Một lần khác khi tôi đi ra ngoài để dán biểu ngữ, có một địa điểm có nhiều người hưu trí tụ tập vào ban ngày. Tôi phải đã phải trèo lên một bức tường để dán biểu ngữ và chỉ có mình tôi tự làm.

Hai tay của tôi đều cầm đầy đồ và không có cách nào để tôi trèo lên trên. Trong tâm, tôi xin Sư phụ giúp đỡ, và sau đó cố gắng trèo lên tường. Khi dán các tấm biểu ngữ xong và nhìn xuống, tôi nhận ra mình ở cách xa mặt đất. Vì vậy, tôi lại xin Sư phụ một lần nữa và tự nhủ rằng tôi muốn xuống. Và tôi đã có thể xuống được một cách dễ dàng.

Tu luyện mang lại lợi ích cho cả gia đình

Sư phụ giảng:

“toàn bộ quá trình tu luyện của người ta chính là quá trình liên tục tống khứ tâm chấp trước của con người.” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

“Là người tu luyện, ‘tìm bên trong’ là một Pháp bảo.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Washington DC năm 2009)

Thông qua kiên trì học Pháp, tôi đã buông bỏ được nhiều chấp trước như tâm tranh đấu, nóng nảy, chấp trước vào tự ngã, tự cho mình là đúng. Giờ tâm tôi rộng mở, gặp mâu thuẫn liền biết hướng nội tìm, và thiện đãi người nhà.

Khi chồng tôi thấy những thay đổi ở tôi, ông rất ủng hộ tôi tu luyện và nói với các học viên khác rằng: “Đại Pháp đã cải biến bà ấy thành một người tốt hơn.”

Ông thường lái một chiếc xe đạp điện đưa tôi về vùng nông thôn tặng tài liệu chân tướng cho người dân. Ông cũng đã đọc các sách Đại Pháp. Kết quả là, ông đã bỏ thói quen lâu năm uống rượu và hút thuốc.

Mẹ tôi 88 tuổi. Sau khi đọc sách Chuyển Pháp Luân chỉ một lần, Sư phụ đã giúp bà loại bỏ chứng táo bón đã nhiều năm.

Mẹ chồng tôi 87 tuổi. Bà cũng dần hiểu Đại Pháp và ủng hộ tôi tu luyện. Đôi khi, bà ngồi đả tọa cùng tôi, thị lực và thính giác của bà được cải thiện.

Nhận ra thệ ước theo Sư phụ trở về nhà

Tôi đã rất may mắn được trở thành một học viên trong chặng cuối của Chính Pháp. Tôi nên trân trọng khoảng thời gian quý báu này để tu bản thân cho tốt, theo kịp tiến trình Chính Pháp và trở về nhà cùng Sư phụ.

Nhờ giúp đỡ của một học viên khác, tôi đã lập được một điểm in tài liệu tại nhà. Công việc hàng ngày của tôi là học Pháp vào buổi sáng, in tài liệu vào buổi chiều, và phân phát vào buổi tối. Mỗi ngày tôi đều cảm thấy vui vẻ mãn nguyện.

Gần đây, có một cuộc di dời quy mô lớn tại khu vực của chúng tôi. Mọi người đều bận rộn cải tạo nhà cửa và di chuyển. Tôi nghĩ rằng: “Đây là một khảo nghiệm mới đối với mình. Mình không nên lãng phí thời gian để làm những việc này.”

Sư phụ giảng:

“Người ta nói: ‘Ta đến xã hội người thường, giống như đến khách sạn, tá túc vài ngày, rồi vội rời đi’. Một số người cứ lưu luyến nơi này mãi, quên cả nhà của bản thân mình.” (Bài giảng thứ chín, Chuyển Pháp Luân)

Tôi nghĩ những gì Sư phụ cấp cho chúng ta là tốt nhất. Tôi quyết định thuê một công ty chuyển nhà lo mọi thứ để công việc Đại Pháp của tôi không bị ảnh hưởng.

Các học viên từng người một rời khỏi khu vực, việc đó khiến người dân từ những khu vực nông thôn gần đó ít có cơ hội nhận được tài liệu chân tướng từ chúng tôi hơn.

Trước khi chuyển đi, tôi đã đi phân phát tài liệu cho các hộ gia đình nông thôn. Có hơn 500 cư dân trong khu vực của tôi mà chúng tôi chưa bao giờ tiếp cận được trước đó. Tôi nghĩ rằng: “Vì họ sống ở khu vực này, nên hẳn họ là người có duyên với mình.” Các tài liệu mà tôi tặng đều được họ đón nhận rất tích cực!

Tôi sẽ tiếp tục tu tinh tấn, nắm bắt thời gian để làm tốt ba việc và theo Sư phụ trở về nhà. Con xin cảm tạ Sư phụ đã từ bi bảo hộ, cảm ơn các đồng tu đã kiên nhẫn giúp đỡ tôi.

Trên đây là chút thiển ngộ của tôi tại tầng thứ hữu hạn, có điểm nào không đúng, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ. Hợp thập!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/10/13/375236.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/12/17/181132.html

Đăng ngày 09-01-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share