Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-11-2019] Vài ngày trước một học viên lâu năm kể với tôi rằng một học viên là người nhà của bà đã bị cảnh sát bắt giữ. Tôi đã nhắc bà tăng cường phát chính niệm và không cho phép các nhân tố phụ diện can nhiễu. Tôi ngạc nhiên khi nghe bà nói: “Phát chính niệm thì có gì tốt không? Không phát chính niệm và phát chính niệm có gì khác nhau? Cô ấy vẫn bị cảnh sát bắt cóc đó thôi.” Tôi đã sốc khi nghe thấy điều này.

Tôi đã suy nghĩ về việc này. Nhiều học viên mà tôi quen cũng có cùng thể ngộ về việc phát chính niệm như vậy. Một số không coi việc này là nghiêm túc vì họ không thấy được hiệu quả tức thời. Một số ôm giữ ý niệm “phát chính niệm là vô dụng”. Tuy nhiên ý niệm phụ diện thì đến từ các nhân tố phụ diện.

Những sinh mệnh phụ diện đang rất vui mừng khi chứng kiến học viên chúng ta chấp nhận ý niệm này. Những học viên bị lừa dối bởi thể ngộ sai lầm đã không coi việc phát chính niệm là nghiêm túc. Chẳng phải những sinh mệnh phụ diện kia rồi sẽ được nhân tâm của những học viên đó bảo hộ sao?

Phát chính niệm là một trong ba việc mà Sư phụ Lý yêu cầu chúng ta làm, và phải làm cho tốt. Sư phụ sẽ không yêu cầu chúng ta làm nếu đó là việc vô ích.

Có nhiều nguyên nhân phức tạp đằng sau việc một học viên bị bức hại. Từ bề mặt mà nhìn chúng ta không thể thấy được nguyên nhân chân thực. Sư phụ giảng cho chúng ta:

“Nếu thật sự thực hiện ‘chính’ đến thế, thì không gì dám động vào.” (Giảng Pháp tại Pháp hội San-Francisco năm 2005)

Vậy thì, là một trong ba việc mà chúng ta phải làm, chúng ta đã làm tốt chưa?

“Tôi đã làm nó chưa?” và “Tôi đã làm nó tốt chưa?”–chỉ khác nhau có một từ nhưng kết quả lại có thể cách nhau một trời một vực. Thậm chí trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta cũng phải đối đãi với mọi việc chúng ta làm một cách nghiêm túc cho đến khi chúng có kết quả tốt nhất. Phát chính niệm là việc nghiêm túc nhất và thần thánh nhất.

Khi tôi và những học viên khác đối mặt với ma nạn và áp lực cự đại từ việc ĐCSTQ đang cố bức hại chúng tôi, chúng tôi đã phát chính niệm và giải thể tà ác. Trong nhiều trường hợp chúng tôi đã thực sự nhìn thấy được uy lực của chính niệm. Càng kiên định tín Sư tín Pháp, chúng ta sẽ càng thấy được uy lực này triển hiện.

Tôi xin chia sẻ thể ngộ về phát chính niệm dựa trên những trải nghiệm của tôi.

Trách nhiệm của chúng ta là cứu người

Tháng 4 năm nay, địa phương tôi có một số học viên bị can nhiễu bởi nghiệp bệnh kéo dài. Một số khác thì bị can nhiễu bởi những vấn đề của gia đình, bởi chấp trước vào tình và sắc dục. Tôi nghĩ: “Những vật chất bất hảo thực sự là tà ác. Chúng bức hại học viên và khiến họ cư xử không như người tu luyện. Chúng can nhiễu đến việc cứu người và tiến trình Chính Pháp của Sư phụ. Tôi phải thanh lý chúng.”

Sư phụ giảng:

“Tôi từng giảng cho chư vị một câu, tôi nói rằng, Phật là gì? Như Lai là đứng trên chân lý như ý mà tới ấy là danh hiệu của con người thế gian, còn thật sự Phật là người bảo vệ của vũ trụ, họ sẽ chịu trách nhiệm cho hết thảy nhân tố chính trong vũ trụ.” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ quốc [2000] – Đạo hàng)

Sau khi đọc bài giảng này, trong tâm tôi khởi xuất một ý niệm: “Tôi phải chịu trách nhiệm cho những nhân tố chính trong vũ trụ”.

Tôi tin rằng những đồng tu và chúng sinh đang chờ được cứu là những nhân tố chính trong vũ trụ. Bất kể là chúng ta là học viên biểu hiện trên bề mặt như thế nào, chúng ta là nhân tố chính trong vũ trụ bởi vì chúng ta là đại biểu cho những thiên thể cự đại. Chúng ta giáng hạ xuống thế giới con người cùng với Sư phụ là để cứu độ chúng sinh. Chúng ta nỗ lực đồng hóa với Chân-Thiện-Nhẫn để quay về bản ngã chân chính của chúng ta. Trải qua vạn kiếp luân hồi chuyển sinh, cựu thế lực đã áp đặt nhiều chấp trước và nhân tâm lên chúng ta, và một số chúng ta đã mê lạc trong thế giới người thường. Mục đích của việc đến thế gian này là để tu luyện bản thân cho tốt, trợ giúp Sư phụ chính Pháp và cứu người.

Chúng sinh đã mạo hiểm đến đến đây, mang theo tín niệm rằng chính Pháp tất thành. Họ đang chờ được Đại Pháp cứu độ. Trong hồng trần cuồn cuộn, họ đã dần trở nên chấp trước vào tiền bạc và tình. Họ đã quên mất vì sao họ tới. Nhưng sinh mệnh của họ rất đáng trân quí. Chúng ta cần phải thức tỉnh họ.

Là học viên, chúng ta chịu trách nhiệm cho hết thảy những nhân tố chính trong vũ trụ. Chúng ta cần phải giải thể toàn bộ tất cả những nhân tố phụ diện đang cố gắng bức hại học viên và hủy hoại chúng sinh. Khi tôi phát ra ý niệm mạnh mẽ này từ trong tâm, thân thể tôi ngay lập tức được bao bọc trong một trường năng lượng lớn mạnh. Tôi đơn thủ lập chưởng, và chủ ý thức tôi rất thanh tỉnh. Tôi thực sự cảm nhận sâu sắc năng lượng từ bi của Sư phụ.

Khi tôi phát chính niệm, những lời dạy của Sư phụ vang vọng trong tâm:

“Nhất lộ Chính Pháp phách thiên cái

Bất chính nhi phụ toàn đào thải

Thương Thiên dục biến thuỳ cảm đáng

Càn khôn tái tạo vĩnh bất bại”

Diễn nghĩa

Một đường Chính Pháp thẳng lên đỉnh trời

Những thứ bất chính mà còn [gây tác dụng] phụ [diện]
thì toàn bộ bị đào thải

Trời Xanh đã muốn biến thì không ai dám cản

(Chính Pháp–Hồng Ngâm III)

Tật Phong điện xế thượng cửu tiêu

Lôi đình vạn quân bỉ thiên cao

Hoành tảo khung vũ vô tận xử

Bại loại dị vật nhất tinh tiêu

Diễn nghĩa:

Gió táp chớp giật trên trời cao

Sấm chớp vạn quân cao tận mây xanh

Quét sạch toàn bộ bầu trời vũ trụ

Bại hoạt dị vật cùng bị tiêu trừ

(Chính niệm – Hồng Ngâm IV)

“…niệm lực tập trung, lớn mạnh; có khí thế duy ngã độc tôn tiêu huỷ hết thảy những tà ác trong vũ trụ” (Chính niệm–Tinh tấn yếu chỉ III)

Pháp đồ thụ ma nạn

Huỷ đích thị chúng sinh

Tạm dịch:

Pháp đồ chịu ma nạn

Bị huỷ là chúng sinh

(Sinh sinh thử vi sinh–Hồng Ngâm III)

Khi tôi nhớ rằng tôi chịu trách nhiệm cứu độ chúng sinh, rằng tôi không nên để cho tà ác tồn tại, và đệ tử Đại Pháp không nên bị bức hại, tôi có thể ngay lập tức đạt đến trạng thái thanh tĩnh.

Chính niệm của tôi trở nên có uy lực. Tôi không cảm thấy mệt mỏi bất kể là thời gian phát chính niệm có kéo dài hơn. Thay vào đó, tôi cảm thấy thoải mái. Trong suốt quá trình này, tôi cảm nhận Sư phụ đang thanh lọc thân thể cho tôi và trường năng lượng ấy rất lớn mạnh. Tôi nhận ra rằng nếu chúng ta thực sự cảm nhận được trách nhiệm cứu người thì hiệu quả sẽ rất khác biệt so với khi chúng ta chỉ thực hiện như thể là để hoàn thành nhiệm vụ hoặc làm lấy lệ trên bề mặt.

Động cơ và tâm thái nhất định phải chính

Khi phát chính niệm, chúng ta nên từ bi, hòa ái và vô hận. Chúng ta tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Chúng ta không oán không hận. Chúng ta phải hiểu rằng cuộc bức hại xảy ra là do những nhân tố phụ diện tại không gian khác chống lại học viên và chúng sinh. Chúng ta không nên bị tình hoặc oán hận lay động. Nếu không chúng ta sẽ bị mắc kẹt tại tầng người thường. Khi chúng ta lý trí, hòa ái và thanh tỉnh, chúng ta có thể sử dụng công năng lớn mạnh có được từ Pháp.

Vài ngày trước, hai học viên trong khu vực của chúng tôi đã bị bắt. Tôi cảm thấy buồn và mắc kẹt trong tình. Tôi không còn chính niệm và cảm thấy mệt mỏi. Sau đó tôi nhớ lại những lời dạy của Sư phụ:

Bách hại cứu thế đích Pháp đồ tội vô lượng

Như quả bách hại đích chân thị thần hội chẩm dạng

Thính tín hoang ngôn giả tài thị bị hại đối tượng

Đại Pháp đồ tái khổ khước tẩu tại thần lộ thượng

(Hồng Ngâm IV-Hoàn hữu hi vọng)

Diễn nghĩa:

Bức hại đệ tử Đại Pháp đang cứu thế giới là tội vô lượng

Nếu như bức hại thực sự là Thần thì sẽ thế nào

Tin nghe những lời dối trá mới là đối tượng bị bức hại

Đệ tử Đại Pháp chịu khổ đang bước trên con đường thành Thần

(Còn có hy vọng-Hồng Ngâm IV)

Đột nhiên tôi trở nên thanh tỉnh và có chính niệm. Nếu chúng ta thực sự ngộ Pháp, chúng ta sẽ không bị dính mắc vào nhân tâm và chúng ta sẽ có thể phát chính niệm.

Chúng ta tu thiện, nhưng chúng ta cũng không ngần ngại mà thanh lý những sinh mệnh phụ diện ở không gian khác đang bức hại học viên và chúng sinh.

Phát chính niệm tinh tấn

Phát chính niệm là một trong ba việc mà Sư phụ yêu cầu chúng ta làm, chúng ta nên thực hiện một cách tinh tấn như khi chúng ta làm hai việc còn lại. Chúng ta nên thực hiện tốt mỗi ngày, đặc biệt là bốn lần toàn cầu. Chúng ta nên dành nhiều thời gian hơn cho việc thanh lý bản thân. Trường không gian của chúng ta càng thuần tịnh, chúng ta càng ít đi can nhiễu và chúng ta có thể làm ba việc tốt hơn.

Có một số khu vực mà học viên nơi đó bị bức hại nặng nề. Đó không chỉ là do phát chính niệm không hiệu quả. Đó là do có quá ít học viên chú trọng đến việc phát chính niệm, có quá ít học viên phát chính niệm tinh tấn. Nhiều học viên thậm chí còn không phát chính niệm vào bốn thời điểm toàn cầu, chưa kể đến tăng cường thêm thời gian. Thậm chí khi thực hiện, họ cũng làm không tốt. Nhiều người mê mờ, một số người thì thậm chí còn ngủ gật. Khi trường không gian của chúng ta không được thanh lý trong thời gian dài, những thứ bại hoại sẽ được tích tồn. Khi chúng nhiều lên đến một mức độ nhất định thì chúng ta sẽ có thể gặp ma nạn hoặc bị bức hại. Lý do họ không phát chính niệm tốt là bởi vì họ nghĩ rằng nó không hiệu quả, và họ sẽ không coi đó là một việc nghiêm túc.

Tư thế tay của chúng ta khi phát chính niệm cũng phản ánh thái độ của chúng ta. Một học viên trong khu vực của tôi thường ngủ gật khi phát chính niệm. Tôi để ý thấy rằng anh ấy ngồi trên ghế sofa hoặc trên giường và dựa lưng vào một chỗ nào đó khi anh phát chính niệm. Khi anh ngồi dựa vào nệm, lưng anh ta không bao giờ thẳng. Khi thực hiện “song thủ kết ấn” hai bàn tay của anh ấy không tạo thành hình bầu dục và khuỷu tay thì đặt lên chân. Tôi đã nhắc anh ấy nên ngồi thẳng trong tư thế song bàn và không nên dựa vào bất cứ thứ gì. Khi dựng tay lập chưởng, khuỷu tay nên để trong không trung. Khi “song thủ kết ấn”, thì hai cánh tay nên “tạo thành hình bầu dục” (Đại viên mãn pháp)

Anh ấy lắng nghe đề xuất của tôi. Khi anh ấy sửa lại tư thế, ngay lập tức anh ấy đã cảm nhận được trường năng lượng lớn mạnh, tâm trí anh ấy trở nên thanh tỉnh và cảm giác buồn ngủ biến mất. Thế tay của chúng ta thực sự phản ánh thái độ của chúng ta. Khi thái độ của chúng ta không chính, chúng ta có thể gặp phải can nhiễu.

Tôi xin nhắc học viên chúng ta hãy xem lại ảnh Sư phụ phát chính niệm (Hai thế tay phát chính niệm, Tinh tấn yếu chỉ II)

Thời thời khắc khắc bảo trì chính niệm

Hai học viên lâu năm trong khu vực chúng tôi đã giảng chân tướng trong nhiều năm qua. Họ phối hợp với nhau rất tốt. Một người nói chuyện hoặc phát tài liệu và người còn lại phát chính niệm. Tôi thường nhìn thấy họ ra ngoài nói chuyện với mọi người về Đại Pháp. Họ rất ít khi gặp phải can nhiễu.

Có lần khi họ ra ngoài nói chuyện với mọi người về Đại Pháp, một người đã bị bắt và bị đưa đến đồn cảnh sát. Người còn lại phát chính niệm và cầu Sư phụ trợ giúp. Ba mươi phút sau, học viên kia đã được thả.

Những ai coi việc phát chính niệm là nghiêm túc có thể thực hiện tốt bất cứ thời gian và địa điểm nào. Hằng ngày họ sẽ thanh lý trường không gian của bản thân họ trước khi đi ra ngoài giảng chân tướng hoặc làm các hạng mục Đại Pháp. Trong môi trường bức hại tại Trung Quốc, họ không để lại bất kỳ sơ hở nào cho tà ác lợi dụng. Họ luôn chính niệm chính hành. Họ chân chính bước đi trên con đường tu luyện và trợ Sư chính Pháp.

Sư phụ giảng,

“Tôi nói với mọi người, rằng hiện nay những gì còn lại đang có thể bức hại Đại Pháp và các học viên Đại Pháp, đều chính là do nguyên nhân của bản thân học viên chúng ta. Những học viên không coi trọng phát chính niệm; những tà ác trong không gian mà chư vị cần phải đảm nhận và có trách nhiệm chưa bị thanh trừ; chính là nguyên nhân này. Do đó mọi người nhất định phải coi trọng công việc phát chính niệm; bất kể bản thân chư vị có cảm thấy được năng lực hay không, chư vị cần phải thực hiện [phát chính niệm].” (Giảng Pháp tại Pháp hội Florida ở Mỹ quốc [2001])

Chính Pháp sắp kết thúc. Những nhân tố phụ diện đang hành động điên cuồng nhằm cố gắng hủy hoại học viên và chúng sinh. Nhưng Sư phụ đã ban cho chúng ta pháp lực. Chúng ta có năng lực thanh lý tà ác. Tất cả là tùy vào chúng ta có sẵn sàng triển hiện uy lực thần thánh và có coi trọng việc phát chính niệm hay không.

Chúng ta phải thực sự nghiêm túc trong việc phát chính niệm. Điều này vô cùng quan trọng. Các đồng tu, để cứu độ nhiều chúng sinh và để giảm thiểu tổn thất, chúng ta hãy gánh vác trách nhiệm của học viên Pháp Luân Đại Pháp trong thời Chính Pháp, minh bạch về tầm quan trọng của phát chính niệm và thực hiện việc này cho tốt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/11/30/396452.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/12/10/181041.html

Đăng ngày 09-01-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share