Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-12-2019] Một học viên Pháp Luân Công đã bị rối loạn tâm thần một thời gian sau khi bị cưỡng bức uống thuốc không rõ nguồn gốc trong khi đang bị giam giữ tại Trại Lao động Cưỡng bức Bạch Mã Lũng vào năm 2008.

Pháp Luân Công (hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thẫn đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Ngô Kim Bình, 60 tuổi ở thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam đã bị bắt và giam cầm lần thứ hai vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công. Bà cũng bị phạt tiền và nhà của bà bị lục soát.

Tháng 3 năm 2008, bà Ngô cùng một vài học viên khác bị bắt giữ tại nhà của bà trong khi họ đang cùng xem video bài giảng Pháp Luân Công. Bà bị đưa tới Trại lao động Cưỡng bức Nữ Bạch Mã Lũng một năm sáu tháng.

Tháng 6 năm 2008, ba viên chức đã cưỡng bức bà uống hai viên thuốc, một viên màu trắng và một viên màu vàng với lý do bà đang bị ho. Bà mất trí nhớ và bắt đầu hôn mê vào ngày hôm sau.

Sau đó ba tháng, bà đã bị rối loạn tâm thần vào tháng 9. Anh trai của bà đã trả cho trại lao động 3.000 nhân dân tệ và đưa bà về nhà. Sau đó, bà không nhận ra bất kỳ ai trong gia đình của mình.

Gia đình bà Ngô đã tìm cách điều trị cho bà tại nhiều bệnh viện, nhưng bà vẫn trong tình trạng tinh thần không ổn định.

Nhờ sự trợ giúp của các học viên địa phương, bà tiếp tục đọc sách Pháp Luân Công và luyện các bài công pháp, dần dần bà đã tỉnh táo trở lại.

Sau khi phục hồi, bà Ngô kể lại rằng một học viên khác tên Thư Bích Liên đã bị cưỡng bức uống bốn viên thuốc và khiến tình trạng của bà Thư còn tệ hơn bà Ngô. Bà Thư đã rơi vào trạng thái thực vật kể từ khi được trả tự do.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/12/5/396659.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/1/2/181863.html

Đăng ngày 08-01-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share