Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cam Túc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-12-2019] Ngày 15 tháng 11 năm 2019, ông Khúc Đào ở khu Tự trị Cam Nam Tây Tạng bị kết án ba năm tù giam vì từ chối từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cổ xưa cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bản án được đưa ra sau khi ông bị bắt hơn hai năm. Hiện tại, ông Khúc bị giam giữ tại Trại tạm giam Số 3 Tây Quản Viên, ông đã kháng án.

Chi tiết vụ việc bắt giữ

Ông Khúc, một kỹ sư của Cục Giao thông vận tải cùng với vợ đã bị bắt tại nhà riêng vào ngày 31 tháng 8 năm 2017. Một nhóm cảnh sát của Đội An ninh Nội địa và đồn công an địa phương đã mạo danh nhân viên quản lý đất đai và lừa vợ chồng ông Khúc mở cửa. Họ tịch thu nhiều tài sản cá nhân của ông, bao gồm sách Pháp Luân Công, máy tính, điện thoại di động và 90.000 nhân dân tệ tiền mặt.

Sau đó, ông Khúc bị đưa tới Đồn Công an Trần Quan Danh, ông bị treo lên một cái cây và bị đánh vào ngực và bụng. Ông còn bị cấm ngủ. Bốn ngày sau, vợ ông Khúc được trả tự do trong khi ông vẫn bị giam cầm.

2012-6-19-cmh-kuxingtu-20.jpg

Mô phỏng tra tấn: Treo người lên và đánh đập

Đội An ninh Nội địa đã trình vụ việc của ông Khúc tới Viện kiểm sát khu Tây Cố nhưng viện kiểm đã trả lại vụ việc. Sau đó, Viện kiểm sát Thành Quan đã phê chuẩn vụ án của ông. Sau đó một tháng, ông bị kết án.

Gia đình và bạn bè bị cấm tham dự phiên xét xử

Ông Khúc bị đưa ra xét xử vào ngày 2 tháng 11 năm 2018. Vợ, con, cha mẹ, em trai và em dâu cùng các đồng nghiệp bạn bè của ông đã tới Tòa án khu Thành Quan, nhưng họ bị nhà chức trách từ chối tại cửa vào.

Trong khoảng một giờ xét xử, luật sư của ông Khúc đã bào chữa vô tội cho ông. Ông cũng tự bào chữa cho bản thân.

Khi phiên xét xử kết thúc, ông Khúc bị đưa ra ngoài phòng xét xử với tay bị còng tay. Khi mẹ của ông nhìn thấy, bà đã vội tới ôm chầm lấy ông và không chịu buông tay. Vợ của ông cũng ôm chặt lấy ông. Cảnh sát đã kéo họ xuống tầng dưới và đẩy ông Khúc vào xe cảnh sát rồi lái xe đi.

Anh trai bị buộc phải rời khỏi nhà

Sau khi ông Khúc và vợ bị bắt một ngày, cảnh sát lục soát nhà anh trai ông – ông Khúc Nguyên, cũng là một học viên Pháp Luân Công. Cảnh sát tịch thu sách Pháp Luân Công, một máy tính để bàn, một máy tính xách tay và một máy in của ông.

Ông Khúc Nguyên, 50 tuổi làm việc tại Ủy ban Kinh tế và Thương mại Nhà nước đã buộc phải rời khỏi nhà để tránh bức hại.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/12/17/397146.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/12/31/181601.html

Đăng ngày 08-01-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share