Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 11-07-2019] Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp 66 tuổi, đã tu luyện được 23 năm. Tôi vẫn nhớ rõ mồn một về khoảng thời gian tôi bắt đầu học Pháp. Lúc đó tôi 43 tuổi, bị các bệnh về tim, gan và phổi. Tôi không thể đi lại, nên cũng không thể làm các công việc nhà và việc đồng áng.

Gia đình đã đưa tôi đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe, bác sĩ nói tình trạng của tôi vô phương cứu chữa. Họ không muốn giữ tôi lại bệnh viện và đề nghị tôi nên về nhà. Qua ánh nhìn của bác sĩ, tôi biết là vô vọng. Tôi đã tuyệt vọng và cảm thấy ngày cuối của mình có thể tới bất cứ lúc nào.

Lúc đó, một bác sĩ khác đã gọi tôi đến văn phòng của ông. Ông nói với tôi: “Bệnh của bà không thể chữa trị bằng thuốc. Tuy nhiên có một môn tu luyện, nếu bà thực hành, Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập pháp môn, sẽ coi sóc bà.” Tôi lắc đầu và nói với ông ấy: “Tôi không thể. Tôi không đủ sức khỏe để tập các động tác.” Nhưng ông ấy vẫn động viên tôi thử xem.

Tôi ở lại qua đêm tại nhà một người họ hàng và ngày hôm sau, ông ấy chỉ cho tôi các bài công pháp, nhưng tôi đã không học được hết. Năm sau, ông bác sĩ đề nghị tôi tham gia lớp học chín ngày, nơi tôi được xem băng ghi hình các bài giảng của Sư phụ Lý và tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đã tới tham gia.

Từ đó, tôi quyết định tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Dần dần sức khỏe của tôi tốt lên lúc nào không hay. Tôi đã có thể làm những việc mà trước đây không thể làm. Từ đó trở đi, tôi kiên tâm rằng mình sẽ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cho tới cuối cùng.

Tôi cũng muốn chia sẻ những câu chuyện thần kỳ và những trải nghiệm của tôi cùng các học viên khác trong việc giảng chân tướng trong những năm qua.

Đại Pháp đã nhiều lần cứu mạng tôi

Năm 1998, tôi cùng gia đình ra đồng thu hoạch vụ mùa. Tôi có nhiệm vụ chất đồ lên xe tải. Ngay bên cạnh cánh đồng nhà tôi là một con mương sâu. Không hiểu vì sao tôi bị ngã từ xe tải xuống con mương. Nhìn thấy cảnh đó, cả chồng và con trai tôi đều kinh sợ.

Chồng tôi nói với con trai: “Đừng di chuyển mẹ con, bà ấy sẽ chết mất. Hãy gọi người tới giúp.” Tôi không sợ hãi và nghĩ trong tâm, Sư phụ xin hãy cứu con. Con phải ngồi dậy. Ngay khi có niệm đó, tôi có thể dậy ngay lập tức. Rồi tôi thấy mình không hề bị thương. Chồng con tôi lo lắng, đề nghị giúp tôi lên, nhưng tôi từ chối mà tự trèo lên. Sau đó tôi có thể đi bộ hơn một dặm trở về nhà.

Tôi biết Sư phụ đã cứu mạng tôi! Chồng và con trai tôi đã được chứng kiến kỳ tích của Đại Pháp. Từ đó, con trai con gái tôi cũng bắt đầu tu luyện Đại Pháp. Vì tôi không biết chữ, hằng ngày chồng tôi đọc cuốn Chuyển Pháp Luân cho tôi nghe.

Một ngày mùa xuân năm 1999, tôi đang đạp xe ra chợ mua đồ tạp hóa. Đường ở nông thôn khá hẹp, có hai người đi bộ trên đường, và một chiếc xe tải đang hướng về phía tôi. Tôi sợ quá nên đã ngã khỏi xe đạp và nằm ngay dưới xe tải.

Người lái xe phanh gấp và dừng lại. Mọi người trên xe nghĩ rằng có lẽ tôi đã chết. Nhưng tôi bò ra từ dưới gầm xe tải và không sao cả, mặc dù xe đạp của tôi đã bị hỏng hoàn toàn.

Người lái xe nhất quyết muốn đưa tôi đến bệnh viện để kiểm tra. Tôi nói với ông ấy tôi không muốn đi, vì tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và có Sư phụ Lý bảo hộ. Khi những người trên xe nghe thấy, họ rất phấn khích và nói: “Pháp Luân Đại Pháp thật sự thần kỳ! Chúng tôi cũng muốn tu luyện!”

Kỳ diệu hơn nữa là tôi chưa bao giờ được đi học, nên không biết chữ. Nhưng nhiều lần trong mơ tôi đã được Sư phụ dạy đọc. Giờ đây tôi không gặp khó khăn gì khi đọc các cuốn sách Đại Pháp, như cuốn Chuyển Pháp Luân và Hồng Ngâm.

Nói với mọi người về chân tướng Đại Pháp

Từ khi Sư phụ chuyển biến tôi từ một người bệnh tật thành một người khỏe mạnh, Ngài đã cứu mạng tôi rất nhiều lần. Tôi muốn truyền rộng chân tướng Đại Pháp tới những người hữu duyên để họ cũng được thụ ích. Do đó, từ năm 2000, tôi đã đi giảng chân tướng trực diện.

Chúng tôi có chợ nông sản mở cách ngày, và tôi tới đó để giảng chân tướng cho những người hữu duyên. Một lần, khi đang nói chuyện với một chủ hàng, tôi phát hiện ra ông ấy là một bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã về hưu.

Ông ấy nói rằng vợ ông bị liệt giường, bệnh của bà ấy không thể chữa khỏi dù đã tiêu tốn rất nhiều tiền cho việc điều trị. Sau đó tôi nói với ông ấy về những tội ác của ĐCSTQ, gồm cả Đại Cách mạng Văn hoá, vụ thảm sát trên Quảng trường Thiên An Môn ngày 4 tháng 6, và cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Ông ấy đều biết những chuyện này.

Sau đó tôi nói với ông về việc thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Tôi cũng khuyên ông hãy thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo,” sẽ giúp bệnh tật được chữa lành. Ông ấy rất phấn khởi khi nghe vậy và muốn mời tôi bữa tối, nhưng tôi đã cảm ơn và từ chối.

Vài ngày sau tôi gặp lại ông ấy. Ông ấy rất vui mừng nói với tôi từ khi họ làm theo lời khuyên của tôi, vợ của ông đã tự đứng dậy được. Tôi đưa cho ông ấy một cuốn Cửu Bình và Mục đích cuối cùng của Đảng Cộng Sản, cũng như các tài liệu giảng chân tướng khác. Ông ấy nói ông muốn lan tỏa vẻ đẹp của Đại Pháp tới bạn bè và họ hàng, để họ có thể biết chân tướng và được cứu.

Tháng 3 năm 2018, cháu trai mời tôi tới dự sinh nhật ở nhà hàng. Tôi coi đây là cơ hội mà Sư phụ an bài để cứu những người hữu duyên. Tôi chỉ đến đó với mục đích duy nhất là cứu chúng sinh. Tôi chuẩn bị nhiều loại tài liệu chân tướng và mang chúng tới nhà hàng.

Khi bữa tối đã sẵn sàng, tình cờ có một người cùng bàn nhận ra tôi và hỏi thăm tôi. Tôi bắt đầu chia sẻ về những trải nghiệm sức khỏe qua việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi nói về vẻ đẹp và chân tướng của Đại Pháp. Tôi cũng khuyên họ hãy thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” để nhận được phúc báo.

Khách từ các bàn khác cũng tới nghe và nhận tài liệu của tôi. Tôi nói với họ rằng ĐCSTQ cổ xuý chủ nghĩa vô thần, chỉ có thoái xuất khỏi ĐCSTQ cùng các tổ chức liên đới của nó thì con người mới được Thần Phật bảo hộ. Họ phản ứng rất tích cực. Vì tôi không biết viết, tôi bảo họ hãy chọn một cái tên và tổ chức cần thoái và viết nó vào một mẩu giấy rồi đưa cho tôi. Họ đã nhanh chóng thực hiện.

Đến cuối ngày, tôi nhận được nhiều tờ giấy từ những người cùng bàn, các bàn khác, và từ các nhân viên của nhà hàng. Tôi cũng phân phát hết số tài liệu giảng chân tướng mang theo. Những người chưa nhận được tài liệu trong bữa tiệc thậm chí còn theo tôi về nhà để lấy.

Trong những năm qua, tôi đã giúp nhiều tiểu thương trong khu chợ thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Vào dịp Tết Nguyên Đán, tôi tới từng quầy hàng tặng lịch chân tướng, các bức vẽ mừng năm mới và tài liệu khác. Tất cả mọi người đều biết Đại Pháp là tốt.

Cho tới nay, hơn 100 người trong làng tôi đã được biết chân tướng và tuyên bố thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Tôi cũng không bỏ sót những cô gái trẻ đi lấy chồng ở nơi khác. Thỉnh thoảng khi ai đó có họ hàng từ nơi khác đến thăm, tôi lại đến giảng chân tướng cũng như giúp họ thoái đảng.

Cảm tạ Sư phụ đã từ bi cứu độ. Cảm ơn sự hỗ trợ của các bạn đồng tu. Tôi sẽ theo Sư phụ và làm tốt ba việc để có thể cứu thêm nhiều chúng sinh hơn nữa.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/11/修大法疾病痊愈-把真相告诉有缘人-389875.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/7/26/178584.html

Đăng ngày 06-01-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share