Bài viết của Tích Duyên, một học viên Pháp Luân Đại Pháp

[MINH HUỆ 22-11-2019] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp năm 2004 và bây giờ tôi đã ngoài 50 tuổi. Sư phụ đã tịnh hóa thân thể cho tôi và tôi không còn có vấn đề gì về sức khỏe kể từ đó. Trong những năm qua, tôi gặp phải nhiều tình huống nguy hiểm, nhưng với sự bảo hộ từ bi của Sư phụ Lý, tôi đã vượt qua được tất cả những tình huống đó. Tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm của mình để minh chứng cho uy lực của Đại Pháp và chứng thực Sư phụ của chúng ta vĩ đại nhường nào.

Tôi về nhà an toàn trong một cơn mưa đá

Tháng 4 năm 2006, tôi đạp xe ra ngoài làm một số việc vặt. Trên đường về nhà, thời tiết đột ngột thay đổi. Mây đen che kín trời và gió giật mạnh. Dường như ngày tận thế đã tới, và tôi vẫn còn phải đi gần 3 km nữa.

Trời bắt đầu mưa và mưa đá ập xuống dữ dội, khiến người đứng còn khó chứ đừng nói đến việc đạp xe. Tôi có thể nghe thấy tiếng mưa đá đập vào xe đạp và trên mặt đường. Con đường biến thành sông chỉ trong chốc lát.

Tôi phải nheo mắt để nhìn, nhưng tôi liên tục tự nhủ: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” Ngay cả khi tôi đang đạp xe ngược chiều gió, dường như có ai đó đang đẩy tôi về phía trước, và tôi đã về nhà không mấy khó khăn.

Chồng tôi thở phào khi nhìn thấy tôi. Khi tôi cởi áo khoác ra, nó đã khô! Tóc tôi cũng khô! Chồng tôi hoang mang. Tôi nói với anh ấy rằng chính Sư phụ đã đưa tôi về nhà an toàn. Anh ấy vô cùng ngạc nhiên.

Vết dao cắt đã gần như liền ngay tức khắc

Chúng tôi tới nhà bố mẹ chồng để ăn mừng năm mới năm 2011, và chồng tôi cùng tôi giúp lau dọn nhà bếp. Tôi đang lau một con dao lớn mới được mài sắc. Mặc dù tôi đã cẩn thận, tôi vẫn cắt vào ngón cái tay phải của mình. Vết thương rất sâu, tôi có thể nhìn thấy cả xương.

Chồng tôi sợ phát khiếp khi nhìn thấy tay tôi đầy máu. Anh ấy nói: “Anh sẽ đưa em tới bệnh viện.”

Tôi nói với anh ấy: “Đừng lo lắng. Hãy cùng em nhắc lại những từ này.” Tôi giữ ngón tay cái bị thương, bình tĩnh lại và bắt đầu nói: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!”

Mẹ chồng tôi băng ngón tay cho tôi. Cơn đau lan tỏa từ ngón tay tôi tới cánh tay, vai và lên đến đầu, nhưng nó dịu xuống sau một lúc. Tôi đeo găng tay vào và tiếp tục lau bếp.

Sau bữa trưa, nó vẫn đau, như một cái kim đang chọc vào đó.Tôi bỏ băng ra. Ngay sau đó, tôi nhận ra rằng cơn đau đã dừng. Tôi cảm thấy một dòng điện ấm áp bao quanh vết thương. Khi tôi chuẩn bị bữa tối, tôi đã có thể làm mọi thứ. Điều tuyệt vời nhất là, tôi không thể tìm thấy nơi tôi đã cắt vào ngón tay của mình! Không một dấu tích nào!

Xe đạp điện đè lên người mà không bị thương

Một sáng sớm tháng 8 năm 2016, tôi bắt đầu đẩy xe đạp điện của mình lên khỏi tầng hầm. Một chiếc bàn đạp bị mắc lại ở bậc thang cuối cùng, và dù tôi cố gắng thế nào, tôi cũng không thể gỡ được nó. Tôi bị trượt chân và lăn xuống cầu thang cùng với chiếc xe đạp. Đầu tôi đập vào lan can và chiếc xe đạp nặng rơi xuống đầu tôi. Tôi hoa mắt và không thể đứng lên.

Lúc đó khoảng 4 giờ sáng, và không có ai xung quanh. Tôi nói: “Xin Sư phụ cứu con! Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” Tôi thực sự cảm thấy Sư phụ kéo tôi dậy, và một dòng điện ấm áp phủ trùm từ đầu xuống chân tôi. Tôi bắt đầu khóc như một đứa trẻ.

Tôi phát hiện ra rằng mình không bị đau ở đâu, và chiếc xe đạp của tôi cũng không làm sao. Tôi đẩy nó lên cầu thang không gặp chút khó khăn nào!

Tôi bị ngã xuống ghế nhưng không bị thương

Một hôm, tôi đứng trên ghế để lau chùi chiếc tủ quần áo cao. Tôi nhấc chân lên, và điều sau đó mà tôi nhớ được là tôi bị lộn nhào khỏi ghế cùng với đệm và ngã đập mạnh xuống sàn. Khi tôi nhận ra điều gì đã xảy ra và tôi có thể suy nghĩ một cách rõ ràng, niệm đầu tiên là: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!”

Chắc hẳn tôi đã gây ra tiếng động lớn khi ngã, bởi vì chồng tôi chạy vội vào và hỏi: “Chuyện gì xảy ra vậy? Em có ổn không?” Tôi đáp: “Em ổn, Sư phụ đã bảo vệ em.” Tôi nhìn thấy cái ghế ở bên cạnh, chân ghế tạo nên hai lỗ lớn trên một bức tường, bức tường còn lại có một vết lõm lớn, và tấm ván chân tường bị nứt. Nhưng tôi vẫn ổn–thậm chí không bị một vết xước –cảm tạ Sư tôn!

Tôi đã trải nghệm nhiều sự việc như vậy. Bất cứ khi nào tôi nhớ lại, tôi biết rằng không lời nào có thể diễn tả hết được lòng biết ơn của tôi với Sư phụ và Đại Pháp. Tôi muốn mọi người trên thế giới hãy nhớ rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt, Chân-Thiện-Nhẫn là tốt! Nếu họ làm vậy, họ sẽ được đắc phúc báo và được bảo hộ giống như tôi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/11/22/392486.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/12/9/181023.html

Đăng ngày 05-01-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share