Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-11-2019] Trong vài tháng qua, tôi đã gặp nhiều khổ nạn. Cuối cùng, tôi đã nhận ra rằng mình cần tĩnh tâm học Pháp và chính lại bản thân. Vì vậy, mỗi ngày tôi đều dành một khoảng thời gian để học thuộc Pháp. Nỗ lực này khiến tôi nhận ra rằng có thể tĩnh tâm học Pháp là vinh dự lớn nhất của sinh mệnh.

Ký ức trân quý từ trước năm 1999 vẫn hiện lên trong tâm trí tôi. Mỗi ngày tôi thường dành hai giờ đồng hồ buổi trưa và khoảng năm giờ vào ban đêm, để đọc và ghi nhớ Pháp.

Khôi phục trạng thái tu luyện

Sau khi cuộc bức hại bắt đầu, tôi buông lơi học Pháp trong thời gian dài, mặc dù tôi biết một học viên có trách nhiệm chứng thực Pháp. Vì không học Pháp tốt, nên tôi nảy sinh tâm sợ hãi, và chấp trước vào các thành tựu trong công việc hàng ngày. Do đó, tôi đã lãng phí nhiều thời gian cho đến năm 2005, và trở nên vô cùng kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần. Tôi không thể làm được bất cứ chuyện gì tốt.

Tôi biết mình phải loại bỏ chấp trước của mình, và tĩnh tâm đọc Pháp. Vì vậy, tôi đã quay lại học thuộc Pháp. Lần này, tôi kiên trì được trong hai năm. Trong hai năm đó, tầng thứ và trạng thái tu luyện của tôi đã được đề cao nhanh chóng nhờ việc học Pháp.

Một vài tháng sau, một học viên nói: “Nhìn bạn, tôi thấy được huyền năng của Đại Pháp.” Sự thay đổi của bản thân tôi lúc đó là vô cùng lớn, và đó là kết quả của việc tăng cường học Pháp.

Nảy sinh tâm chấp trước

Vì đã có chính niệm, và đề cao trong trạng thái tu luyện, tôi bắt đầu giảng chân tướng về Đại Pháp cho mọi người. Tôi phân phát các tài liệu thông tin của Đại Pháp, và việc chia sẻ kinh nghiệm của tôi giúp ích cho tu luyện của các học viên khác. Dần dần, tôi nảy sinh tâm hoan hỷ, hiển thị và chấp trước vào thành tích. Hậu quả là tôi không thể tĩnh tâm học Pháp. Khi đọc Pháp, tâm trí của tôi bị chấp trước vào các hạng mục, tôi coi trọng các hạng mục hơn việc đọc Pháp.

Quan niệm và chấp trước người thường trong tu luyện rất tinh vi, mà [có thể] can nhiễu đến việc phát chính niệm. Nếu học viên không thể loại bỏ những quan niệm người thường bị trộn lẫn với chính niệm, tu luyện của học viên đó sẽ đi xuống. Học viên mà không tinh tấn tiến về phía trước, sẽ gục ngã, ngay cả khi người đó vẫn làm ba việc. Vì tu luyện là tu nhân tâm, không phải là làm các việc ở tầng bề mặt.

Bị chấp trước ngăn trở

Nếu học viên không thể tập trung khi đọc Pháp, dẫn đến không hiểu các bài giảng của Sư phụ, điều đó có thể là do họ bị các chấp trước ẩn giấu ngăn trở. Họ phải hướng nội và đo lường mọi suy nghĩ hành động dựa trên Pháp. Khi tầng thứ và tâm tính của học viên đề cao, học viên đó sẽ có thể tập trung và hiểu được các bài giảng khi đọc Pháp.

Tại sao một số học viên có thể tinh tấn tiến về phía trước khi làm ba việc, nhưng một số khác lại không thể? Theo nhận thức của tôi, nếu học viên không thể tiến về phía trước, đó là do họ buông lơi việc học Pháp và nảy sinh các quan niệm người thường. Khi quan niệm người thường bị che đậy và tích lũy đến một mức độ nhất định, chúng sẽ ngăn trở việc tu luyện của học viên. Nó cũng trở ngại việc làm các hạng mục giảng chân tướng. Nếu một người chỉ tập trung vào hình thức bên ngoài của hạng mục, hiệu quả sẽ không được tốt. Tuy nhiên, nếu một người có thể tập trung vào việc đọc hoặc ghi nhớ Pháp, điều chỉnh bản thân, và hướng nội tìm các chấp trước ẩn giấu, hạng mục sẽ có bước đột phá.

Tôi nhận thấy có hai cách tinh vi và khó phát hiện mà Cựu thế lực ở chiều không gian khác bức hại các học viên. Điều đầu tiên là không để các học viên chú tâm học Pháp. Khi số lượng và chất lượng học Pháp của học viên bị can nhiễu, nó sẽ dẫn đến việc học viên bị bức hại.

Bên cạnh đó, một cách can nhiễu phổ biến khác là lợi dụng các hạng mục giảng chân tướng – nó có thể làm giảm thời gian học viên dành cho việc học Pháp. Quan niệm người thường là tinh vi, nhưng mạnh mẽ, vì vậy nếu một người có chấp trước vào hạng mục nào đó, người đó sẽ ưu tiên nó hơn việc học Pháp, và việc học Pháp sẽ bị can nhiễu.

Theo thời gian, họ dành ít thời gian hơn cho việc học Pháp. Tuy nhiên, họ cảm thấy rằng mình không thể thay đổi, vì nhiều chuyện có vẻ rất quan trọng không thể từ chối. Nhưng, nếu chúng ta có thể sắp đặt đúng vị trí của mình ở trong Pháp, chúng ta sẽ có thể thoát khỏi cái bẫy này.

Vì vậy, khiêm tốn cầm cuốn sách lên và kiên trì đọc Pháp là thái độ đúng đắn mà một học viên nên có. Chỉ như vậy chúng ta mới có thể thấy rằng bản thân mình không quan trọng như vậy. Chỉ sau đó chúng ta mới có thể chiểu theo an bài của Sư phụ, làm tốt việc cứu độ chúng sinh.

Cách bức hại thứ hai là không để các học viên nhìn ra các quan niệm người thường ẩn giấu, để các học viên sẽ làm các hạng mục dưới sự lèo lái của quan niệm người thường. Các hạng mục sẽ bị can nhiễu và các học viên sẽ lãng phí thời gian của họ.

Nguyên nhân của việc này, theo quan điểm của tôi, cũng là đang buông lơi đọc Pháp. Tất cả các học viên đều có ngộ tính tốt, vì vậy khi họ tập trung vào việc học Pháp, họ sẽ đề cao nhanh chóng, và sẽ không bị các chấp trước dẫn dắt. Nếu học viên không tập trung vào việc học Pháp, các chấp trước sẽ ngày càng mạnh hơn. Nếu một người không thoát khỏi các chấp trước mạnh mẽ, thì sẽ khó mà tập trung vào việc học Pháp.

Tôi cũng nhận thấy nhiều học viên, bao gồm cả bản thân tôi, từng bị can nhiễu bởi các chấp trước trong một vài năm. Tôi tin rằng có một số điều chúng ta cần chú ý nếu chúng ta muốn đột phá can nhiễu.

Đọc và ghi nhớ Pháp

Đọc Pháp và ghi nhớ Pháp mỗi ngày. Không có gì khiến thay đổi hoặc giảm thời gian học Pháp mỗi ngày.

Nếu học viên đặt bản thân lên trên các học viên khác, tin rằng mình vĩ đại và quan trọng hơn những người khác, vì đã đạt được một số thành tựu, và được giao cho phụ trách một hạng mục. Cựu thế lực sẽ can nhiễu, và tư tưởng của học viên sẽ không còn ở trong Pháp nữa. Học viên đó sẽ không đắc Pháp, bất kể đã dành bao nhiêu thời gian cho việc học Pháp.

Học viên không nên bị chấp trước vào các hạng mục, vì điều đó sẽ ngăn trở họ ngộ Pháp. Tôi nhận ra rằng chấp trước vào các hạng mục là một trong những chấp trước mạnh mẽ nhất. Nó có thể làm dao động tâm của một học viên, dẫn học viên đó rời xa Pháp. Phía sau chấp trước này là sự ích kỷ. Khi một học viên chú ý quá nhiều vào bản thân, học viên đó sẽ không hiểu Pháp.

Đọc Pháp và hiểu Pháp không phải là điều đơn giản. Vấn đề cơ bản là ưu tiên thời gian cho việc học Pháp – không gì có thể thay đổi nó. Ngoài ra, bất kỳ quan niệm nào cũng sẽ trở ngại học viên đắc Pháp.

Sự nghiêm túc của tu luyện

Tôi luôn ưu tiên đọc và ghi nhớ Pháp. Nhưng, trong 20 năm qua, chỉ có ba giai đoạn tôi có thể thực sự đọc và ghi nhớ Pháp mà không có bất kỳ quan niệm nào. Lần đầu tiên là trước năm 1999, và hai giai đoạn khác là khi tôi đang trải qua khổ nạn. Tôi không có lựa chọn nào khác, ngoài việc buông mọi thứ xuống và tĩnh tâm đọc Pháp. Tôi thực sự nhận ra rằng thật không dễ dàng để một sinh mệnh tĩnh tâm đọc Pháp.

Can nhiễu từ bên ngoài và cả quan niệm người thường bên trong cũng sẽ can nhiễu việc học Pháp của học viên. Một học viên không thể đắc Pháp, nếu họ không thể buông xuống các chấp trước vào công việc hàng ngày, cũng như các hạng mục, chấp trước vào tự ngã và tâm sợ hãi. Tuy nhiên, nếu họ có thể tĩnh tâm đọc Pháp, và làm ba việc, những đề cao nhanh chóng và tuyệt vời trong tu luyện sẽ không thể mô tả bằng lời. Khi ở trong trạng thái đó, bạn sẽ thấy việc làm hạng mục thật dễ dàng.

Tôi hy vọng rằng các học viên tham gia hạng mục sẽ ưu tiên việc học Pháp. Tôi đặc biệt đề xuất việc học thuộc Pháp, điều đó có sức mạnh thần kỳ. Thực sự chú tâm học Pháp và buông bỏ những chấp trước căn bản. Như vậy, các học viên sẽ làm tốt hơn.

Sư phụ giảng:

“Thần lộ thông thiên môn”
(Cứu nhĩ thực tại trầm, Hồng Ngâm III)

Tạm dịch:
“Thần lộ thông cổng trời”

Trên đây là chút thể ngộ của tôi trong quá trình tu luyện, nếu có điểm nào chưa đúng, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/11/20/396038.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/12/7/180996.html

Đăng ngày 04-01-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share