Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-11-2019] 40 học viên Pháp Luân Công ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc đã bị bắt vào ngày 23 tháng 9 năm 2019.

Pháp Luân Công, hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại từ năm 1999.

Vụ bắt giữ các học viên Pháp Luân Công trên quy mô lớn diễn ra không lâu trước lễ kỷ niệm 70 năm thành lập ĐCSTQ vào ngày 1 tháng 10 và Thế Vận Hội Quân sự được tổ chức ở Vũ Hán từ ngày 18-27 tháng 10. Chính quyền thành phố Vũ Hán đã bắt giữ các học viên nhằm ngăn họ phản đối cuộc bức hại đối với đức tin của mình trong thời gian diễn ra những sự kiện quan trọng này trong thành phố.

Bắt giữ hàng loạt tại chợ đầu mối

Vì mọi kênh hợp pháp để khiếu nại cho Pháp Luân Công đều bị chặn, nên các học viên thường dùng đến những cách sáng tạo, bao gồm nói chuyện trực diện với mọi người tại các hội chợ và khu chợ để truyền thông tin về cuộc bức hại đối với đức tin của họ đến công chúng.

Chợ Đà Lạc Khẩu là chợ đầu mối lớn nhất ở miền trung Trung Quốc. Nó trải dài hơn 5 cây số vuông và được chia thành nhiều khu chợ nhỏ buôn bán phân bón, đồ gỗ, lâm sản, sản phẩm, tạp hoá, phần cứng, văn phòng phẩm và xe máy. Hơn 30.000 xe hơi vào ra khu chợ mỗi ngày.

Vì khu chợ là một nơi rất thu hút người dân địa phương cũng như du khách, các học viên ở Vũ Hán thường đến chợ mỗi ngày để nói chuyện với những người mua hàng về Pháp Luân Công. Ngoài ra, gần chợ cũng có hai cơ sở giam giữ, và nhiều học viên ở Vũ Hán cũng thường đến đó để tìm cách giải cứu các học viên bị giam.

Được biết, nhiều tháng trước vụ bắt giữ quy mô lớn, công an của Đồn Công an Chợ Đà Lạc Khẩu ở khu Đông Tây Hồ đã tổng hợp các cảnh quay những học viên Pháp Luân Công trong camera giám sát khi họ nói chuyện với mọi người hoặc phân phát tài liệu Pháp Luân Công trong và ngoài chợ Đà Lạc Khẩu.

Công an đã in hình các học viên và dán hình của họ lên từng cái túi lớn, vốn dùng để chứa đựng đồ vật bị tịch thu từ mỗi người bị bắt.

Ngày 23 tháng 9 năm 2019, Sở Công an Thành phố Vũ Hán đã huy động hơn 100 công an và phái họ đến Chợ Đà Lạc Khẩu. Họ núp trong những chiếc xe tải và nhảy ra khi họ bắt gặp các học viên mà họ có hình trong tay.

Hơn 30 học viên đã bị bắt tại chợ và sau đó nhiều người khác bị bắt tại nhà vào ngày hôm đó.

Các học viên bị bắt ban đầu bị giam ở Đồn Công an Chợ Đà Lạc Khẩu. Công an kiểm tra xem họ đã có thông tin của các học viên trong dữ liệu chưa. Những người không có trong cơ sở dữ liệu của công an đã được thả ra sau nhiều ngày bị giam. Nhưng các học viên nằm trong danh sách đen bị giam lâu hơn và thông tin cùng vật dụng cá nhân của họ bị gửi đến các đồn công an địa phương nơi họ cư trú để sau đó bị bức hại thêm nữa.

Công an ngược đãi hai bà lão

Hai nữ học viên lớn tuổi đã bị công an đối xử tàn bạo trong một vụ bắt giữ quy mô lớn.

Một nhóm công an đã vây quanh bà Triệu Cao Vinh, 71 tuổi, khi bà đang ở trong chợ và ép bà vào một chiếc xe. Họ đã tịch thu tài sản cá nhân của bà và thẩm vấn bà tại Sở Công an Hồng Sơn. Bà Triệu đã từ chối trả lời những câu hỏi của họ.

Sau đó công an lục soát nơi ở của bà và tịch thu 1.000 nhân dân tệ tiền mặt cùng những vật dụng cá nhân khác. Một công an đe dọa trói bà lại. Khi bà phản kháng, người này đã đẩy bà xuống đất và ép bà ngồi xổm. Cả ngày công an không cho bà ăn uống. Kết quả là bà bị đau bụng cấp tính và đau ngực. Bà đã được thả ra vào khoảng nửa đêm.

Học viên lớn tuổi nhất bị nhắm đến trong vụ bắt giữ quy mô lớn này là bà Dư, 89 tuổi. Công an đã thẩm vấn bà và cố thu thập dấu vân tay và chụp hình bà. Bà đã phản kháng mạnh mẽ và từ chối hợp tác trong khi thẩm vấn.

Khi bà Dư bị giam tại Sở Công an Cao Khẩu, công an đã nói dối với gia đình bà rằng bà ở một nơi khác. Trong khi gia đình đến một đồn công an khác, thì công an cùng với một thợ khoá đã đến nhà của bà và cố lục soát nhà bà.

Một trong những người thân của bà đang ở nhà. Anh đề nghị cho xem lệnh khám xét và từ chối cho công an vào.

Bà Dư đã được đưa về nhà vào lúc 1 giờ sáng.

Chi tiết về những vụ bắt và giam giữ khác

Ngoài bà Triệu và bà Dư, còn có bà Ngô Phượng Vân và chồng, cùng một nữ học viên trên 70 tuổi, cũng được thả vào ngày họ bị bắt.

Bà Quách Thi Huệ, bà Từ Bảo Châu, bà Đặng Tú Cầm và bà Lương (không biết tên) được thả vào những ngày hoặc tuần sau đó.

33 học viên còn lại đã bị đưa đến Trại tạm giam Ngạch Đầu Loan ở khu Cao Khẩu vào thời điểm viết bài này.

Những học viên này bao gồm:

Bà Vương Hồng Ngọc, Vương Minh Cương, bà Triệu Ngọc Tiên, bà Lưu Ái Vân, bà Trương Tam Mai, ông Trương Phúc Quý, bà Trương Hồng, ông Ngô Quyền Thắng, ông Tiếu Tân Hoán, bà Tượng và chồng là ông Lạc (không biết tên), bà Ân (không biết tên), Hứa (không biết tên), Đinh (không biết tên), Dư (không biết tên), Cao (không biết tên), Lý (không biết tên), hai người đàn ông họ Hoàng, một ông lão hơn 80 tuổi, một cặp vợ chồng trẻ và bảy học viên khác mà tên của họ vẫn đang được điều tra.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/11/19/395982.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/12/30/181471.html

Đăng ngày 04-01-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share