Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-10-2019] Tôi đã trở nên khỏe mạnh sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, và trở thành một người tốt bằng cách chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Tôi từng có một người hàng xóm rất ghét tôi mà không có lý do và cô ấy chửi rủa tôi mỗi ngày. Bằng cách chiểu theo các nguyên lý của Đại Pháp, tôi đã khiến cô ấy thay đổi thái độ.

Tìm ra nguyên nhân gốc rễ của mâu thuẫn

Khi chúng tôi chuyển đến một ngôi nhà mới, người hàng xóm của chúng tôi rất không vui. Cô ấy đến sân trước nhà chúng tôi và hét vào mặt chúng tôi và nói xấu chúng tôi hàng ngày. Vài tháng sau, con dâu tôi đã rất chán ngán việc này, và bảo tôi phải làm gì đó. Tôi nói với cháu rằng việc này không làm phiền được tôi. Cháu bực mình và nghĩ rằng tôi điên. Cháu đi ra ngoài và đối đầu với người hàng xóm. Người hàng xóm nói rằng cô ấy chỉ muốn trút giận và nói xấu chúng tôi mà không có lý do. Sợ rằng họ sẽ đánh nhau, tôi yêu cầu con dâu bình tĩnh lại và thuyết phục người hàng xóm rời đi. Con dâu tôi không thể chịu đựng được, và trở về sống với bố mẹ đẻ.

Sau này, tôi mới biết rằng người hàng xóm của tôi ban đầu muốn mua căn nhà mà chúng tôi đã mua, nhưng không có đủ tiền. Cô ấy nghĩ rằng chúng tôi đâm sau lưng cô ấy với lời đề nghị tốt hơn. Tôi hướng nội và nhận ra rằng tôi nên hỏi ý kiến hàng xóm trước khi mua nhà. Tôi cũng không quan tâm đến cảm xúc của con dâu. Tôi đã đến nhà hàng xóm để xin lỗi. Người chồng ốm yếu của cô ấy đã qua đời khi tôi ở đó. Tôi đã giúp đỡ gia đình họ, và chia sẻ với họ một phần chi phí tang lễ.

Thay đổi thái độ

Hàng xóm của tôi sợ ở nhà một mình sau khi chồng cô ấy qua đời. Không ai muốn cho cô vào nhà vì tính khí của cô ấy thất thường. Tôi để cô ấy ở lại với tôi. Cô ấy khóc và nắm lấy tay tôi: “Tôi thật sự xin lỗi. Tôi đã hiểu lầm chị, và nói xấu chị trong suốt 6 tháng qua. Con dâu của chị đã bỏ đi vì tôi, vậy mà chị vẫn có lòng giúp đỡ tôi. Chị là người tử tế nhất mà tôi biết và tôi rất biết ơn chị”.

Tôi bảo cô ấy hãy cảm ơn Sư phụ của Pháp Luân Đại Pháp. “Nếu không có Đại Pháp, chị và tôi có lẽ sẽ tranh đấu với nhau mãi thôi. Bên cạnh việc giúp tôi khỏe mạnh, Pháp Luân Đại Pháp còn dạy tôi cách trở thành một người tốt và biết quan tâm đến người khác”.

Sau khi biết những lời dạy của Đại Pháp tuyệt vời như thế nào, cô ấy nói với tôi rằng cô sẽ không tin vào những tuyên truyền vu khống của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) nữa. Cô ấy đã không ngần ngại làm tam thoái khi tôi đề nghị. Tôi cũng nói với cô ấy rằng nếu cô có thể nói cho những người khác biết chân tướng về Đại Pháp và cuộc bức hại, điều đó sẽ mang lại phúc báo cho cô.

Ngày hôm sau, cô ấy nói với tôi rằng cô ấy đã cãi nhau với ai đó vì người đó đã nói xấu Pháp Luân Đại Pháp. Người kia hỏi cô:“Pháp Luân Đại Pháp đã cho cô cái gì?” Cô ấy trả lời: “Bạn tôi đã khỏi bệnh ung thư nhờ tu luyện Đại Pháp. Cô ấy không bao giờ phản ứng lại một lời nào khi tôi nói xấu cô ấy trong suốt 6 tháng. Bây giờ cô ấy để tôi ở nhà với cô ấy sau khi chồng tôi qua đời. Cô có thể làm được điều đó cho tôi không?” Cô ấy nói lại với tôi: “Tôi chỉ nói những điều đó vì tôi thấy được sự vĩ đại của Pháp Luân Đại Pháp trong chị”.

Sự dũng cảm và hành động của cô ấy đã mang lại cho cô phúc báo trong cuộc sống! Cô ấy có một công việc ổn định, và được trả lương nhiều hơn những người khác cùng làm công việc đó. Tôi cũng đã cải thiện mối quan hệ với con dâu bằng cách tuân theo các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

Cuộc sống gia đình êm ấm

Con trai và con dâu tôi xảy ra mâu thuẫn đến nỗi đánh nhau. Khi tôi đang chuẩn bị ra ngoài thì con dâu ngăn tôi lại. Cháu nói với tôi rằng tôi không được phép đi dạo. Cháu đẩy tôi khá mạnh, khiến tôi bị ngã xuống. Nhưng cháu không hề giúp nâng tôi dậy mà còn bảo tôi nhanh chóng đứng dậy. Tôi nhận ra rằng có thể tôi đã nói điều gì tổn thương đến cháu khi tôi cố ngăn cuộc cãi vã giữa vợ chồng cháu trước đó. Sau đó, tôi lặng lẽ rời khỏi nhà qua cửa hậu và đi ra chợ giảng chân tướng về cuộc bức hại.

Khi tôi về nhà, con trai tôi biết được những điều mà con dâu đã làm với tôi từ một người hàng xóm. Cháu rất tức giận và nói rằng cháu không muốn sống cùng vợ cháu nữa. Tôi đã khuyên cháu thay đổi ý định đó và bảo cháu đưa vợ về nhà. Tôi vẫn đối xử tử tế với con dâu và cháu rất cảm động. Cháu mua cho tôi một chiếc quần mới vào dịp năm mới và giúp tôi dọn dẹp nhà cửa. Khi các học viên đến nhà tôi học Pháp, cháu đã tham gia cùng chúng tôi. Các học viên khen ngợi cháu và nói rằng tôi thật may mắn. Pháp Luân Đại Pháp đã cải biến con người tôi và ban cho tôi một gia đình êm ấm.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/10/9/394317.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/10/11/180278.html

Đăng ngày 03-01-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share