Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-05-2019] Hai vợ chồng tôi đều là học viên Pháp Luân Đại Pháp. Gần đây chồng tôi đã trải qua một quan nghiệp bệnh.

Ngoài việc cùng anh ấy học Pháp, luyện công và phát chính niệm, tôi cũng hướng nội tìm và trải qua quá trình này, tâm tính tôi cũng được đề cao.

Giả tướng nghiệp bệnh

Chồng tôi đã ngừng tu luyện Đại Pháp trong vài năm. Tuy nhiên hơn hai năm trước anh ấy đã quay trở lại tu luyện.

Chồng tôi trước đây bị mắc bệnh tiểu đường, vì thế khi quay trở lại tu luyện, anh ấy tuy vẫn vừa học Pháp, luyện công nhưng vẫn uống thuốc tiểu đường đều đặn. Chính vì thế mà tình trạng sức khỏe của anh ấy không được cải thiện.

Vào dịp Tiết Thanh Minh năm nay, khi chồng tôi về quê tảo mộ bố mẹ, anh ấy đã bị cảm lạnh, kèm theo đó là bị sốt và ho.

Anh ấy đã uống thuốc, nhưng thân nhiệt vẫn tầm 38 – 39 độ C. Sau khi về nhà, anh ấy đã kiên trì nghe Pháp và không uống thuốc nữa.

Sau khi hạ được sốt, chồng tôi vẫn tiếp tục bị ho nặng và những cơn hen suyễn khiến anh ấy không thể ngủ được. Suốt đêm anh ấy phải ngồi dựa lưng vào thành giường.

Chồng tôi đã liên tục nghe Pháp và đã hồi phục trong khoảng ba ngày. Tuy nhiên, chỉ số đường máu của anh ấy vượt quá 16, trong khi chỉ số của người bình thường không quá 7.

Chồng tôi nói có lẽ anh ấy đã bị tiểu đường. Một buổi sáng, anh ấy đo lại lượng đường máu và chỉ số vẫn không giảm.

Tôi hỏi chồng liệu anh ấy có muốn đến bệnh viện không hay muốn học ở nhà Pháp và tu luyện. Anh ấy hỏi lại xem tôi nghĩ gì. Tôi nói với anh ấy rằng anh ấy phải tự đưa ra quyết định của mình, nhưng anh ấy vẫn hỏi ý kiến tôi.

Tôi nói: “Trong mấy ngày qua, cho dù bị sốt hay ho, anh đã không uống thuốc. Sự thực là Sư phụ đã giúp anh hai lần khi anh nghe Pháp. Nếu anh coi khổ nạn này là bệnh tiểu đường, thì anh nên đến bệnh viện như những người thường vẫn làm. Nếu anh coi mình là người tu luyện và đây chỉ là giả tướng nghiệp bệnh mà mình cần phải vượt qua thì anh sẽ không có vấn đề gì. Anh có cảm nhận được Sư phụ đã giúp anh hai lần không?”

Chồng tôi nói rằng anh sẽ nghe theo lời đề nghị của tôi. Tuy nhiên tôi bảo anh ấy cần phải nghe và làm theo Sư phụ. Anh ấy đồng ý.

Sau bữa sáng, chúng tôi cùng nhau học Pháp. Mấy ngày tiếp sau, có lúc chúng tôi học một, hai, ba bài giảng trong Chuyển Pháp Luân, và đôi khi đọc các kinh văn khác của Sư phụ.

Mấy ngày đầu mọi việc diễn ra khá tốt và dường như chồng tôi đã qua khỏi nghiệp bệnh. Hai tuần sau, anh ấy bắt đầu cảm thấy khát và uống nước liên tục và thường xuyên đi vệ sinh. Những ngày tiếp theo, anh ấy bắt đầu đau lưng dưới và đau bụng.

Sau đó, chồng tôi không thể ăn uống được gì và bụng thì chướng lên. Về cơ bản anh ấy không có nhu động ruột hay buồn đi tiểu. Hệ bài tiết đã bị chặn lại. Thậm chí anh ấy không thể uống nước. Bụng anh ấy đau rất nhiều, khiến anh ấy khó ngủ cả ngày và đêm.

Được Sư phụ khích lệ: Nhìn thấy ở không gian khác

Trong thời gian đó, Sư phụ từ bi đã khích lệ chồng tôi và cho anh ấy nhìn thấy những cảnh tượng kỳ diệu. Một lần khi đang luyện bài Pháp Luân Trang Pháp, Sư phụ đã cho anh ấy nhìn thấy không gian khác.

Anh ấy đã nhìn thấy một cảnh động, những ngôi nhà nhiều tầng ở đó được làm bằng vàng, đất là vàng, cây cũng là vàng, tất cả đều lấp lánh ánh vàng kim. Con người ở đó mặc áo choàng, tất cả chúng đều bằng vàng. Rất nhiều người ở đó, họ cũng là vàng kim. Cảnh tượng đó kéo dài khoảng 16 phút.

Vào đêm cuối cùng, anh ấy nằm mơ thấy Sư phụ chia các cơ quan nội tạng của anh làm ba đống, rồi làm sạch mọi thứ, kể cả những khoảng trống ở trong ruột.

Từ đó, chồng tôi đã có thể ăn được. Khổ nạn đó của anh ấy kéo dài một tháng.

Hướng nội tìm và đề cao trong tu luyện bản thân

Chồng tôi là người phải chịu khổ nạn và dường như nó chẳng có liên quan gì với tôi. Nhưng, tôi nhận ra mọi việc không hề ngẫu nhiên, là người tu luyện, tôi phải hướng nội tìm.

Sư phụ đã giảng:

…‘tìm bên trong’ là một Pháp bảo. (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Washington DC năm 2009)

Tôi nhận ra mình cần tu luyện bản thân. Khi chồng tôi đang trải qua nghiệp bệnh, tôi vẫn ra ngoài giảng chân tướng cho mọi người.

Một lần, khi từ ngoài trở về nhà và đi vào trong phòng ngủ, tôi đã nhận ra thiếu sót của bản thân.

Trước đây, tôi có xu hướng so sánh mình với chồng xem ai làm tốt hơn, thậm chí cả khi nấu ăn. Tôi không nên có tâm chấp trước so sánh và tranh đấu này. Tôi đã tự nói với mình rằng: “Ta không muốn có chấp trước này và cần phải trừ bỏ nó đi.” Từ đó, tôi bỏ đi chấp trước so sánh mà tôi đã có trong một thời gian khá dài.

Khi chồng tôi đang chịu khổ, tôi hướng nội tìm nhiều lần. Tôi cảm thấy mặc dù anh ấy là người chịu nghiệp bệnh, nhưng chắc hẳn tôi cũng góp phần vào tình trạng đó.

Bởi vì chồng tôi thường không chia sẻ gì với tôi mỗi khi anh ấy gặp vấn đề. Nếu tôi có thể thấu hiểu và chăm sóc anh ấy tốt hơn thì có lẽ anh ấy sẽ cảm thấy tốt hơn.

Tôi nên tu luyện bản thân tốt hơn trong tương lai. Tu luyện Đại Pháp yêu cầu chúng ta biết cân nhắc cho người khác trước.

Lúc chồng tôi trải qua nghiệp bệnh nặng nhất, tôi thấy anh ấy thường khát nước và phải vào nhà vệ sinh liên tục. Tôi phát hiện ra mình bị can nhiễu bởi cái tình vợ chồng, vì tôi quá quan tâm đến số lần anh ấy uống nước và vào nhà vệ sinh.

Tôi tự nói với mình rằng: Tôi cần phải bỏ chấp trước này đi. Nếu tôi không trừ bỏ chấp trước này, anh ấy sẽ cứ mãi như thế vì tôi. Giả tướng nghiệp bệnh là gì? Nếu tôi bị động tâm bởi cái tình, tôi sẽ khiến nó thành sự thực mặc dù miệng thì vẫn nói là giả. Tôi muốn trừ bỏ cái tình này.

Tôi cũng có chấp trước lo lắng rất mạnh mẽ. Tôi hy vọng anh ấy sẽ uống ít nước và đi vệ sinh ít đi. Thậm chí vào ban đêm, tôi còn đếm số lần anh ấy đi vệ sinh. Tôi tự hỏi bản thân: Tôi đang làm gì đây? Đây là cách mà tôi giúp anh ấy sao? Rõ ràng là không phải.

Điều tôi cần làm là cùng chồng phát chính niệm và giải thể hết thảy các nhân tố tà ác đang can nhiễu đến anh ấy.

Chúng tôi đã cùng nhau đi trên con đường mà Sư phụ an bài. Vì đã hướng nội một cách nghiêm túc để tìm ra nhứng thiếu sót của bản thân, tôi thấy tâm tính mình đã được đề cao và nhận ra rằng, đối với người tu luyện, hướng nội tìm quả thật là một Pháp bảo .


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/21/387599.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/8/22/179001.html

Đăng ngày 03-01-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share