Ngày 9 tháng 6 năm 2005

Một người Trung Quốc tỵ nạn tại Úc, nói rằng anh ta thấy một người tù nhân bị tra tấn đến chết tại Trung Quốc, có thể xác nhận lời tuyên bố của hai người Trung Quốc đào nhiệm mấy hôm trước đây về việc chính phủ Trung Quốc khủng bố và theo dõi nhân dân Trung Quốc, luật sư của ông ta nói như thế.

Bernard Collaery, một luật sư nổi tiếng tại Canberra, đã kể lại câu chuyện của một người Trung Quốc giấu tên đã chạy đến Úc và tỵ nạn tại Úc sau khi chứng kiến được công an Trung Quốc đang tra tấn một tù nhân đến chết.

Hình ảnh cuối cùng mà anh ta thấy được là một đệ tử Pháp Luân Công bị tra tấn đến chết tại một đồn công an điạ phương.

“Anh ta nghe tiếng tra tấn, đánh đập tại đồn công an của anh ta đang làm việc. Anh ta xen vào, nhưng bị yêu cầu nên đi nơi khác. Anh ta lên lầu, vào văn phòng của anh ta. Luật sư Collaery nói với chương trình ABC Lateline.

“Lương tâm anh ta cắn rứt, anh ta liền xuống dưới lầu và nói :”Dừng tay lại đi”

“Và sau đó anh ta thấy một người đàn ông trần truồng với cái đầu gục trên cái ghế, hai chân thòng ra, hình như là chết rồi, và anh ta khiếp vía. Đó là hình ảnh cuối cùng”

Luật sư Collaery nói rằng anh ta là một sĩ quan cao cấp trong lực lượng an ninh Trung Quốc, nhưng không ra trước công chúng được vì sợ gia đình anh ta tại Trung Quốc bị liên lụy.

“Anh ta…là một nhân viên cao cấp, siêng năng, thật thà, đã phục vụ trong chính phủ.”

“Anh ta đã vượt ra ngoài luật lệ, lề lối, quy chế làm việc để tung tin việc tra tấn các đệ tử Pháp Luân Công tại các đồn công an trong khu vực của anh ta dưới sự lãnh đạo, tổ chức như là một guồng máy khủng bố mà được áp dụng khắp mọi nơi trên toàn thể Trung Quốc”

Luật sư Colleary nói rằng ông ta đã xác nhận câu chuyện là sự thật sau khi xác định được người đàn ông bị chết và vợ của ông ta.

“Điều này đã được làm rất cẩn thận sau nhiều lần xác định nạn nhân”

https://www.theadvertiser.news.com.au/common/story_page/0, 5936, 15567257%255E1702, 00.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/6/10/61714.html.

Dịch ngày 14-6-2005, đăng ngày 17-6-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

 

Share