Trang nhat Trang nhat Tieng Anh Minh Hue da ngu Kinh sach tieng Han Tieng Han gian the Tieng Han phon the

Nghệ sỹ và cũng là nhà sáng lập tổ chức phi chính phủ: Thần Vận một “bữa tiệc mãn nhãn” (Ảnh)

[MINH HUỆ 10-02-2010]

Vào ngày chủ nhật, mùng Sáu tháng Hai, Thần Vận đã biểu diễn ở khán phòng Dallas tại Fair Park. Tham dự có ông Bruce Yamini cùng vợ ông bà Donna Collins. Bà Collins đã dùng phép ẩn dụ để mô tả trải nghiệm của mình với Thần Vận. Bà chỉ vào những bức tường bao quanh và đồ đạc bày biện trong sảnh nhà hát rồi nói: “Nó giống như là trong phim Phù thủy xứ Oz vậy, phần đầu chỉ là đen trắng ảm đạm và rồi tất cả bừng lên màu sắc rực rỡ khi mụ phù thủy độc ác bị tiêu diệt. Hãy nhìn này, tất cả mọi thứ….” “ tất cả chỉ là một loại màu đen trắng và rồi đến chương trình Thần Vận nở rộ với những sắc màu sống động và rực rỡ.” 350.0.1.0.16777215.0.stories.large.2010.02.07.P2060366.JPG

Ông Bruce Yamini và vợ ông bà Donna Collins

Bà nói về buổi diễn mà bà đã xem tối thứ Bảy “Thật không thể tin được! Đẹp quá! Kỳ diệu thật! Mọi thứ đều đẹp!”. Bà Collins là nghệ sỹ làm gốm và nhà thiết kế trang sức chuyên nghiệp. Bà và chồng bà, ông Bruce Yamini cũng là người sáng lập dự án Hòa bình trên toàn cầu, một tổ chức phi chính phủ giáo dục về hòa bình.
Mô tả buổi diễn là một “bữa tiệc mãn nhãn”, bà Collins nói rằng nó đã gợi cho bà cảm hứng cho bộ thiết kế tiếp theo. “Thật dễ dàng tìm được cảm hứng,” bà nói “ Tôi sẽ về nhà và tôi đang nghĩ, bạn biết không, một chút gì đó màu xanh và tím nhất định sẽ xuất hiện (trong bộ thiết kế của tôi). Chất peridot và thạch anh tím sẽ được rắc khắp bàn vào ngày mai”

Ông Yamini thừa nhận rằng mặc dù ông ngưỡng mộ tài năng của các nghệ sỹ múa bale, ông không đặc biệt hứng thú xem bale truyền thống. Nhưng xem vũ đạo truyền thống Trung Hoa do Thần Vận thể hiện thì lại khác. Ông nói: “Thật rất thú vị… chúng tôi sẽ đi xem bất cứ khi nào có cơ hội”

Đối với ông Yamini, một trong những phần thú vị nhất là “đón đợi xem mảng mầu nào và cảnh nền nào sắp xuất hiện và trang phục trông sẽ như thế nào mỗi khi màn sân khấu được vén lên” ông nói “Sự khác biệt tinh tế trong mầu sắc của những trang phục và những cảnh nền này v.v so với những gì chúng ta thường thấy thật là đáng kinh ngạc!…Bạn không nghĩ là chúng sẽ khác biệt đến vậy, nhưng chúng thực sự là như thế.”

Mọi tiết mục của chương trình đều “thú vị” và “truyền cảm”. Ông Yamini nói và ý nghĩa tâm linh cùng với việc kết hợp các tiết mục vũ đạo với phần thể hiện những tội ác chống lại nhân loại của chế độ cộng sản ở Trung Quốc ngày nay với lòng quả cảm của những người bị bức hại khiến cho Thần Vận “đặc biệt ở nhiều cung bậc” Được biết rằng Thần Vận sẽ trở lại Texas vào tháng 8 với chương trình biểu diễn ở Fort Worth vào 4-5 tháng 8 và Austin vào 7 tháng 8, ông Yamini cho biết chắc chắn ông sẽ khuyến khích nhiều bạn bè và người thân đến xem chương trình.

Ông chia sẻ, ông sẽ nói với họ rằng “Các bạn phải cùng trải nghiệm chương trình này ở nhiều cung bậc… hình ảnh, âm thanh và thậm chí cả kỹ thuật nữa. Nó sẽ đem đến cho mỗi người một chút gì đấy…Nó có đủ cho tất cả mọi người”


Nguồn: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/29248/

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2010/2/10/114551.html

Đăng ngày: 21-2-2010; Bản dịch có thể được hiểu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Chuyên mục: Bài có ảnh, Đoàn Nghệ thuật Thần Vận
Các bài liên quan
hoa sen
Tất cả mọi hoạt động của Pháp Luân Đại Pháp là miễn phí và do các học viên tình nguyện đảm nhận
Email liên lạc: lienlac@minhhue.net