[MINH HUỆ 16-3-2005] Tên em là Yinyin và em 14 tuổi. Em sống tại thành phố Linghai, tĩnh Liễu Ninh. Mẹ em và em tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ sáu năm nay. Trong sáu năm qua, em chứng kiến nhiều hiện tượng siêu thường. Viết xuống đây những gì em nhìn thấy với chính mắt em, em muốn cho người dân trong thành phố của em thấy được bản chất siêu thường và sự tuyệt diệu của Pháp Luân Đại Pháp.

Khi em bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, em chưa biết đọc, nhưng em có thể nhìn thấy quyển Chuyển Pháp Luân phóng phát ra một màu vàng. Mỗi chữ đều di động và phóng phát ra những màu sắc khác nhau. Từ nơi quyển sách, em được nhìn thấy nhiều Pháp Luân màu sắc khác nhau chớp lóe và chiếu sáng, cùng với Pháp thân Sư phụ dưới dạng một vị Phật với tóc xanh quăn, và mặc một chiếc áo cà sa vàng. Có lúc em nhìn thấy Sư phụ mặc áo cà sa vàng và bay lượn giữa trời; cơ thể của ông rất rất to. Nhiều cô tiên nữ rãi hoa từ trời cũng nơi đó. Cũng có rồng phụng bay chung quanh. Mỗi khi mẹ em và em nhìn xem băng thâu hình của các buỗi giảng của Sư phụ, em có thể nhìn thấy nhiều vị trời, như là Bồ tát Quán Âm, Thích ca Mâu ni, và những người khác mà em không biết tên, ngồi trên tòa sen và bay nổi trong phòng và cũng lắng nghe các bài giảng.

Em còn nhớ một đêm gần một tháng sau khi em bắt đầu tu luyện, Sư phụ đến trước giường em mặc áo cà sa vàng. Ông nói với em, “Con phải tu luyện tốt để phản bổn quy chân.” Sau đó Sư phụ bay đi. Lúc bấy giờ em thật không hiểu điều đó nghĩa là gì. Em tiếp tục nghe những bài giảng trong băng thâu của Sư phụ, và mẹ em tiếp tục đọc Chuyển Pháp Luân cho em, em dần dần hiểu được mục đích thật của đời sống. Đi theo Chân Thiện Nhẫn và trở nên một người tốt, càng tốt hơn, và cuối cùng có thể trở thành một vị Phật, vị Đạo, hoặc một vị Thần. Kỳ thật, “Phật” không phải là mê tín, đó là một chữ từ nơi tiếng Ấn độ cổ. Khi dịch sang tiếng Trung hoa, nó có nghĩa là “một người giác ngộ, ” một người đã trở nên giác ngộ qua sư tu luyện, một người với tâm linh và đạo đức càng cao hơn.

Em có thể nhìn thấy nhiều không gian khác với những tinh cầu không biết tên gì và nhiều con người khác với chúng ta. Em cũng có thể nhìn thấy những thế giới của Phật, những nơi rất đẹp. Cây cỏ bông hoa và nhà lầu trong các thế giới của Phật đó đẹp hơn của chúng ta. Họ có cách sống của riêng họ, mỗi không gian đều khác với những nơi khác.

Khoảng ba tháng tập luyện Pháp Luân Đại Pháp, em bắt đầu có huyền năng dao thị mà Sư phụ đã nói đó. Trong khi ngồi trong nhà, em có thể nhìn thấy những cảnh tại Bắc kinh, Thượng hãi, Ba lê và Mỹ quốc. Em cũng nhìn thấy những người sống trong biển nước. Vào quảng năm 2000, em bắt đầu có khả năng nhìn thấy xuyên qua cơ thể con người ta. Sau này, em có thể biết những sự việc trong đời trước của một người hoặc điều gì đó đã xãy ra xa xôi trong quá khứ. Đó là huyền năng túc mệnh thông. Em cũng có thể nhìn thấy nhiều người trên đường có hình dáng của Trời hoặc Phật.

Cũng có nhiều điều mà em muốn nói. Những gì em viết xuống đây chỉ là một phần nhỏ xíu những gì mà em đã nhìn thấy trong sáu năm qua. Em muốn mọi người trong thành phố của em biết Pháp Luân Đại Pháp là gì: Đó là Phật Pháp, Pháp của Trời, và những nguyên lý của vũ trụ. Sư phụ đã đến nơi cõi người để dạy những nguyên lý của vũ trụ và cứu độ tất cả chúng sinh. Nhưng người ngu muội đang tấn công Ông một cách vô lương tâm. Dưới sự khủng bố tàn bạo của chế độ họ Giang, hằng chục ngàn đồng tu Pháp Luân Đại Pháp đang đối diện với sống chết và dùng những huê lợi nhỏ nhoi của họ để sản xuất ra những tài liệu giảng rõ sự thật, để cho những người đồng hương của họ có thể nhìn thấy sự thật về Pháp Luân Đại Pháp và không còn bị gạt gẫm bỡi những lời dối trá.

Là một đồng tu Đại Pháp nhỏ, em đang nói cho bạn bè, gia đình và dân chúng nơi thành phố quê hương em những gì em được nhìn thấy bằng chính mắt em. Với kinh nghiệm của chính em, em muốn chỉ cho mọi người thấy bản chất siêu thường và tuyệt diệu của Pháp Luân Đại Pháp. Em hy vọng chư vị sẽ nhớ, “Pháp Luân Đại Pháp thật tốt!”

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/3/16/70066.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/3/29/46537p.html.

Dịch ngày 21-6-2005, đăng ngày 30-6-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share