[MINH HUỆ 30-12-2019]

Toàn thể gia đình chúng tôi đều thành kính tin tưởng Lý Đại Sư

Toàn thể gia đình của Dương tiên sinh ở khu Tây Thành, thành phố Bắc Kinh kính chúc Lý Đại sư năm mới vui vẻ!

Tục ngữ có câu: “Viễn thân bất như cận lân, cận lân bất như đối môn.” Cửa nhà chúng tôi đối diện với nhà của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp. Chúng tôi nhớ lại mùa hè 20 năm trước, cảnh sát Trung Cộng nói dối là đến kiểm tra đồng hồ nước để đột nhập vào nhà của đệ tử Đại Pháp, họ còn điên rồ hơn cả kẻ cướp, thậm chí ra tay cướp bóc. Hàng xóm đều đến, và nhìn thấy bọn thổ phỉ này, khi ấy họ đều đến để bảo vệ công lý. Tôi nhân cơ hội này đã đi theo cửa bên mà tiến vào cửa đối diện, tôi đem toàn bộ sách Đại Pháp của đệ tử Đại Pháp, Pháp tượng của Lý Hồng Chí Đại sư và kinh sách Pháp Luân Đại Pháp bỏ vào túi, rồi nhân lúc loạn lạc mà mang về nhà tôi cất giữ, sau đó nhanh chóng giấu đi.

Cảnh sát không tìm thấy gì nên bỏ đi, bốn người họ nắm đầu đệ tử Đại Pháp và kéo xuống lầu, mùa hè ăn mặc mỏng nhẹ nên quần áo gần như rách toạc, hàng xóm thấy vậy can ngăn thì họ mới chịu để anh ấy chỉnh tề lại.

Mặc dù chuyện này đã trải qua biết bao nhiêu năm rồi, nhưng cảnh tượng ấy vẫn rõ mồn một như đang hiện ra trước mắt, ấn tượng quá sâu sắc. Kể từ đó, hầu hết chúng tôi đều biết Trung Cộng bức hại Pháp Luân Công, bởi vì gia đình đối diện ấy đều được cả chung cư công nhận là người tốt.

Sau khi gia đình đối diện bị tù phi pháp trở về, tôi đã đưa lại cho anh ấy tất cả kinh sách Đại Pháp và Pháp tượng của Lý Đại sư được chuyển đến nhà tôi vào năm ấy. Anh ấy rất cảm động, và giảng chân tướng Đại Pháp cho tôi nghe, cả gia đình chúng tôi đều đã thoái xuất khỏi tổ chức tà giáo Đảng, Đoàn và Đội của Trung Cộng, kể từ đó gia đình tôi luôn luôn vui vẻ. Niềm vui nhất là, con gái của tôi đã kết hôn trong nhiều năm nhưng vẫn chưa có thai, cả gia đình chúng tôi quyết định cầu xin Lý Đại sư ban một đứa trẻ cho chúng tôi. Thế là chúng tôi đến nhà của đệ tử Đại Pháp ở đối diện, con gái tôi quỳ trước Pháp tượng của Lý Đại sư và khấu đầu ba cái, thành kính khẩn cầu Lý Đại sư ban một đứa trẻ cho gia đình chúng tôi, chúng tôi muốn có em bé giống như trên tấm lịch “cát tường bảo bảo”, và sau đó chúng tôi dâng hương.

Chúng tôi tin tưởng Pháp Luân Đại Pháp hảo, tin tưởng Chân – Thiện – Nhẫn hảo, tin tưởng Lý Hồng Chí Đại sư là chân Phật hạ thế phổ độ chúng sinh, chúng tôi mang theo tấm lòng kính ngưỡng ấy trở về nhà. Kết quả là con gái chúng tôi đã thật sự mang thai trong mấy tháng sau đó, và sinh được một cháu trai vào năm sau, hơn nữa là khi lớn lên cháu trông giống hệt như em bé ở trên tấm lịch. Toàn thể gia đình chúng tôi tạ ơn Lý Đại sư trong sự vui mừng phấn khởi khôn nguôi, và đã đặt tên cho cháu trai là Thiên Tứ. Hàng ngày ngắm nhìn đứa trẻ lớn lên trong sự khỏe mạnh, chúng tôi không có lời nào có thể biểu đạt hết được sự biết ơn vô vàn với Sư phụ Đại Pháp. Nhân dịp năm mới sắp đến, chúng tôi kính chúc Lý Hồng Chí Đại sư từ bi vĩ đại một năm mới vui vẻ! Mong Ngài sớm ngày trở về trung thổ hoa hạ, ân trạch bách tín, Pháp Luân Đại Pháp hảo!

Toàn thể gia đình của Dương tiên sinh ở khu Tây Thành, thành phố Bắc Kinh tam khấu!

Khi Đại Pháp gặp nguy nan, tôi cũng muốn dốc hết sức lực nhỏ bé của mình

Thành viên trong gia đình đệ tử Đại Pháp ở khu Hoàng Bi, thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc kính chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Mặc dù con không có bước vào tu luyện Đại Pháp, nhưng tự đáy lòng của con vẫn muốn gọi Ngài một tiếng Sư phụ: Chào Sư phụ! Chúc Sư phụ năm mới vui vẻ!

Vợ của con tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cô ấy đã thay đổi kể từ khi tu luyện Đại Pháp, và từ khi nghe các câu chuyện chia sẻ của các đệ tử Đại Pháp trên phát thanh Minh Huệ, cũng từ khi con trải qua mấy lần gặp nạn đều thành tâm kính niệm “Sư phụ hảo! Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân – Thiện – Nhẫn hảo!” Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, Sư phụ đã hóa giải ma nạn cho con, ngay cả bác sĩ cũng cảm thấy bất khả tư nghị. Trên căn bản thì những chuyện này về mặt y học không thể giải thích được nhưng lại xảy ra trên thân thể của con, khiến con cảm nhận được một cách rõ ràng chính xác rằng Pháp Luân Đại Pháp là Chính Pháp chân chính, là tâm Pháp để nghiêm khắc ước thúc bản thân chiểu theo “Chân – Thiện – Nhẫn”, là cao đức Đại Pháp cứu độ con người thế gian.

Mãi cho đến hôm nay, khi vợ con làm bất cứ việc Đại Pháp nào, con đều toàn lực ủng hộ và giúp đỡ cô ấy. Mặc dù bức hại tàn khốc, đủ mọi lời dối trá cũng không lừa được con, ai tốt ai xấu, ai chính ai tà, trong tâm con sáng tỏ như gương. Một khi bức hại chưa dừng, thì con cũng sẽ không ngừng ủng hộ cô ấy làm những việc chính đáng. Con người sống cần có lương tâm, chúng ta không thể chỉ biết đòi hỏi từ trong Đại Pháp, mà khi Đại Pháp gặp khó, chúng ta cũng cần dốc chút năng lực nhỏ nhoi của bản thân. Các bạn đồng tu của vợ con đều nói rằng, tuy con không tu đạo nhưng đã ở trong đạo. Con nghe vậy và cảm thấy rất vui, điều này cũng nói rõ lên rằng con cũng đang dần dần đồng hóa với “Chân – Thiện – Nhẫn”.

Con chân thành hy vọng tất cả những người thế gian đều có thể nhảy thoát khỏi những lời dối trá, và nhận biết đúng sai một cách rõ ràng. Chân thành kính niệm “Sư phụ hảo! Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân – Thiện – Nhẫn hảo!”, tâm thành tắc linh, bạn nhất định sẽ được Thần Phật bảo hộ!

Một lần nữa, con xin khấu đầu lạy tạ Sư phụ! Tạ ân Sư phụ từ bi cứu độ! Kính chúc Sư phụ năm mới vui vẻ!

Thành viên trong gia đình đệ tử Đại Pháp ở khu Hoàng Bi kính chúc!

Ngày 21 tháng 12 năm 2019

Các đệ tử Pháp Luân Công còn thân thiết hơn người nhà

Người thân của các đệ tử Đại Pháp đang bị bắt giam phi pháp ở nhà tù tại huyện Mỗ, Kinh Châu, tỉnh Hồ Bắc Kính chúc Sư phụ năm mới vui vẻ!

Kính chúc Sư phụ năm mới vui vẻ!

Khi người thân trong gia đình chúng con gặp phải bức hại, các đệ tử Pháp Luân Công còn gần gũi hơn cả người nhà, họ đã triển khai nhiều phương cách giải cứu, và dành cho chúng con sự ủng hộ và khích lệ rất to lớn, khiến chúng con nhìn thấy được hy vọng. Chúng con biết ơn một cách sâu sắc sự từ bi vô lượng của Sư phụ Đại Pháp, nguyện mong Sư phụ Đại Pháp sớm ngày trở về quê hương Trung Quốc. Chúng con mãi mãi tụng niệm: Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân – Thiện – Nhẫn hảo!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/12/30/亲友邻人明辨是非-虔诚相信李大师-398012.html

Đăng ngày 31-12-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share