Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Queensland, Úc

[MINH HUỆ 25-12-2019] Ngày 15 tháng 12 năm 2019, các học viên Pháp Luân Công tại Úc đã tập trung tại Công viên Kangaroo Point ở bang Queensland, để thành kính chúc Nhà sáng lập pháp môn tu luyện, Ngài Lý Hồng Chí, một năm mới vui vẻ.

Pháp Luân Công được truyền dạy tại Queensland lần đầu tiên vào tháng 9 năm 1997. Nguyên lý chỉ đạo Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công đã nhanh chóng truyền rộng khắp bang. Các học viên cảm thấy họ đã được thụ ích rất nhiều và muốn bày tỏ lòng cảm ân của mình.

73aa8886a6ff2711c1089efe91e054a1.jpg

Các học viên Pháp Luân Công tập trung tại Công viên Kangaroo Point ở Queensland.

Có thể đưa ra lựa chọn đúng đắn

b51b2d6326427cdc99fab596e4ccf16a.jpg

Bà Margery Dunn kính chúc Ngài Lý một năm mới vui vẻ

Bà Margery Dunn là một giáo viên tiểu học. Bà cho biết bà đã có một phản ứng kỳ diệu sau khi đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của pháp môn. “Tôi cảm thấy cơ thể mình được tịnh hóa và tôi không còn phải dùng thuốc nữa. Tôi không còn bị căng thẳng trong công việc. Tôi thường chia sẻ trải nghiệm tuyệt vời này với các học viên mới.”

Gần như ngày nào bà Margery cũng đến Công viên South Bank để trình diễn năm bài công pháp của Pháp Luân Công và trò chuyện với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp.

Hồi năm 1999, khi bà đã bị căng thẳng thần kinh cao độ, một người bạn đã rủ bà học các bài công pháp. Bà kể: “Tôi cảm thấy các bài công pháp rất quen vào lần đầu tiên tôi thử tập. Tôi rất hào hứng. Đối với người phương Tây mà nói, tu luyện là một ý tưởng mới lạ. Tôi đã đọc các cuốn sách của Pháp Luân Công và tuân theo những lời giảng trong cuộc sống hàng ngày. Tôi không còn cáu kỉnh hay ích kỷ nữa. Khi gặp thử thách và khó khăn, tôi có thể đưa ra những lựa chọn đúng đắn.”

Cảm thông với các học sinh nghịch ngợm

82222ee82e0e9f009651f16cf7f848ce.jpg

Bà Laura gửi lời chúc mừng đến Ngài Lý

Bà Laura là một giáo viên trung học. Từ khi còn là một thiếu niên, bà đã muốn biết ý nghĩa của cuộc sống. Để tìm kiếm câu trả lời, bà đã đến Ấn Độ và học yoga tại đó. Bà cũng tìm hiểu về Thái Cực Quyền và các môn khí công khác. Cuối cùng, bà trở thành một chuyên gia y tế. Sau khi bước vào tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1999, bà biết rằng mình đã tìm được câu trả lời.

Tôi từng dùng rất nhiều thuốc bổ để được khỏe mạnh. Bây giờ tôi không cần chúng nữa. Tôi có thể ăn bất cứ thứ gì và không còn cần đến châm cứu. Về mặt tinh thần, tôi cũng trở nên mạnh mẽ hơn, bao dung hơn và có thể hòa đồng với mọi người.“

“Chứng kiến những thay đổi của tôi, em gái tôi có cái nhìn rất tích cực về môn tu luyện. Bố tôi rất thích nói chuyện với các học viên.”

Hàng ngày, khi phải tiếp xúc với những học sinh cấp ba nghịch ngợm, bà Laura không còn phán xét hành vi cá nhân của chúng và không thấy tức giận nữa. Bà Laura chia sẻ: “Tôi biết những thanh niên trẻ này cần sự quan tâm, cảm thông và hướng dẫn của tôi để giúp các em quay lại con đường đúng đắn. Tôi có thể làm điều đó bởi vì tôi là một học viên Pháp Luân Công. Nếu không, tôi có thể đã rời khỏi lớp học trong nước mắt như một số giáo viên khác rồi.”

Bà Laura đã 72 tuổi, nhưng tính cách và phong thái của bà khiến bà dường như trẻ hơn nhiều.

Pháp Luân Công là vô giá

7e3b0d3923a406c5b0262e59d9438cd2.jpg

Ông Mạnh Quân, kỹ sư phần mềm, cảm ơn Ngài Lý đã dẫn dắt và kính chúc Ngài một kỳ nghỉ vui vẻ

Ông Mạnh Quân, một kỹ sư phần mềm cao cấp, cho biết: “Những gì tôi đã nhận được từ việc tu luyện Pháp Luân Công là vô giá.”

Ông Mạnh từng bị dị ứng nặng. Cứ vào mùa xuân và mùa thu, ông lại bị hắt hơi liên tục, sổ mũi và ngứa mắt đến mức không chịu nổi. “Tôi đã đi khám rất nhiều bác sỹ nhưng đều không giúp được tôi. Cuộc sống của tôi không thể chịu đựng nổi nữa.” Ông Mạnh cho biết ông còn từng có tính cách độc đoán và thường xuyên cãi nhau với người khác.

“Pháp Luân Công dạy tôi quan tâm đến người khác và không làm tổn thương ai. Tôi đã có thể trở nên sáng suốt và cởi mở nhờ tuân theo những lời dạy trong cuốn Chuyển Pháp Luân và luyện các bài công pháp. Tôi không còn cảm thấy khó chịu vì những chuyện nhỏ nhặt nữa. Bệnh viêm mũi dị ứng của tôi cũng đỡ dần.”

Ông Mạnh cho biết việc tu luyện đã mang lại cho ông trí tuệ, giúp ông lấy được bằng tiến sỹ trong một lĩnh vực hoàn toàn khác với ngành học đại học của mình. “Sau khi tôi hoàn thành luận án tiến sỹ, tôi đã chuyển sang làm phát triển phần mềm, lại là một lĩnh vực hoàn toàn mới đối với tôi. Tôi đã chiểu theo các lời dạy của Pháp Luân Công và đã rất thành công trong công việc. Chỉ trong vòng ba năm, tôi đã được đề bạt lên kỹ sư phần mềm cao cấp. Tôi không thể học được rất nhiều thứ và xử lý được khối lượng công việc khổng lồ nếu không tu luyện Pháp Luân Công!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/12/25/397508.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/12/28/181256.html

Đăng ngày 31-12-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share