Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-08-2019] Một phụ nữ trên 70 tuổi sống trong làng chúng tôi, cách đây mấy năm, bà được chẩn đoán mắc bệnh ung thư dạ dày. Bà ấy hầu như không ăn được gì, trông bà rất hốc hác và yếu ớt.

Khi gặp bà, tôi đã giảng chân tướng về Đại Pháp cho bà và nói: “ Bà hãy thành tâm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ mỗi khi có thời gian.” Tôi nói bà sẽ được phúc báo nếu làm thế.

Bà đã bị thuyết phục và hàng ngày đều chăm chỉ niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Một thời gian sau, căn bệnh ung thư của bà đã hồi phục.

Sau đó khoảng sáu hay bảy năm, chúng tôi không có dịp gặp lại nhau. Một ngày, tôi thấy bà đi qua nhà tôi. Trông bà hốc hác, đi lại chậm chạp. Tôi gần như không nhận ra bà ấy. Tôi rất ngạc nhiên. Điều gì đã xảy ra?

Tôi hỏi bà: “Sao bà lại trở thành thế này?” Bà nói rằng con trai bà đã đưa bà đến bệnh viện để kiểm tra và các bác sĩ đã chẩn đoán bà bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Không thuốc thang nào có thể chữa được, hơn nữa, bà đã già rồi. Bác sĩ nói rằng bà còn sống được không quá một tháng nữa. Con rể bà không tin, nên đã đưa bà tới một bệnh viện lớn khác để kiểm tra lại, tuy nhiên kết quả vẫn như thế.

Thật không khó để nhận biết chuyện đã xảy ra. Qua ánh mắt bà liếc nhìn tôi, tôi biết đã lâu bà không còn niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo.” Nên tôi hỏi bà, “Chắc hẳn bà đã quên những đau đớn trước khi bà được hồi phục. Bà có còn niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ nữa không?” Bà ấy nói rằng bà đã ngừng làm như vậy một thời gian rồi.

Với hy vọng có thể giúp bà, tôi bảo bà nên tiếp tục niệm hai câu này. Tôi nói: “Bây giờ bà nên phát nguyện với Sư phụ Lý (Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) rằng ‘Con sẽ niệm chừng nào con còn sống’”. Bà đồng ý và bắt đầu niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo” mỗi ngày.

Vài ngày sau, bà bị tiêu chảy và nôn ra máu lẫn mủ. Ngay sau đó, bác sĩ phát hiện bà đã hồi phục. Con rể bà đã tìm đến tôi và nói: “Cháu xin lỗi. Trước đây cháu đã nói xấu về Pháp Luân Đại Pháp. Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời!”.

Con rể của bà trước đây từng chống đối Pháp Luân Đại Pháp, từ chối không nghe chân tướng về Đại Pháp, can thiệp vào việc mẹ vợ niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và ngăn người khác nói về chân tướng Đại Pháp.

Một lần, tại tiệc cưới của một người bạn, khi tôi đang nói với những người xung quanh về chân tướng Đại Pháp, cậu ấy đã đập tay xuống bàn yêu cầu tôi dừng lại và nói: “Bà có thể nói về Pháp Luân Đại Pháp cả ngày, nhưng không phải là hôm nay. Hãy dừng nói về điều này ngay.”

Tôi từ tốn đáp lại: “Việc tôi giảng chân tướng về Đại Pháp có ảnh hưởng gì tới cậu không?. Cậu có thể không nghe nếu cậu không thích. Việc cậu tin hay không là lựa chọn của cá nhân cậu.”

Giờ đây cậu ấy đã thay đổi ngược lại với trước kia. Cậu ấy đã xin lỗi tôi và nói: “Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời!”

Đây chính là uy lực của Pháp Luân Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/8/12/390551.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/8/22/179008.html

Đăng ngày 29-12-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share