Bài viết của một học viên lớn tuổi, ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-1-2010]Tôi muốn tận dụng cơ hội chia sẻ kinh nghiệm trong địa phương mình để trình bày vể việc bản thân tôi đã sử dụng chính niệm như thế nào để bài trừ can nhiễu của cựu thế lực.

Tôi có rất nhiều cảm xúc sau khi đọc bài giảng của Sư Phụ ‘Gửi Pháp Hội châu Âu’. Tôi kiểm điểm bản thân mình theo lời Sư Phụ đối với các học viên không đạt yêu cầu. Tôi cảm thấy từng lời đều dành cho mình. Khi tôi bình tĩnh đọc bài giảng mới, tôi cảm nỗi buồn sâu thẳm trong tâm. Tôi đã không thực sự làm tốt ba điều – học Pháp hoặc giảng sự thật hay cứu độ chúng sinh –hoàn thành thệ nguyện của mình trong thế giới này theo những yêu cầu của Sư Phụ. Tôi đã không làm những điều mà một người tu luyện cần làm. Tôi ít khi hướng nội tìm kiếm khi đối diện với vấn đề. Thay vào đó, tôi lại nhìn vào người khác, đúng như lời Sư Phụ

Chư vị quả thực không biết rằng đang tu cho ai ư? Chư vị quả thực không hiểu rõ rằng những việc không thuận tâm ấy là để giúp chư vị tu luyện, trừ bỏ nhân tâm của chư vị, trừ bỏ chấp trước của chư vị?’ (‘Gửi Pháp hội châu Âu’)

Nói rằng tôi không biết điều này thì thật là không đúng. Tuy nhiên, tôi chỉ không thể vứt bỏ cái chấp trước vào ý muốn vượt trội hơn người khác và mong muốn giữ thể diện. Khi đối diện với vấn đề, tôi không thể từ bỏ mà không ganh đua với người khác để xem ai tốt hơn. Một số vấn đề không thể giải quyết được, tôi cũng không tránh được. Sau thời gian dài, rào cản tạo nên, và tôi lại càng thêm nhiều chấp trước con người. Tôi không tự đối xử với mình như một người tu luyện. Tâm thái tôi trở nên tồi tệ và đôi khi tôi rất tức giận. Tôi không khoan dung khi đối diện với vấn đề. Đôi khi, tôi còn dùng thứ ngôn ngữ thô thiển khi nói. Thậm chí trong mơ, tôi cũng trở nên bất an. Pháp của Sư Phụ đánh thức tôi. Phản ánh trong tình trạng tu luyện của mình, tôi nhận thấy tiêu chuẩn học Pháp, tu luyện tâm tính, giảng sự thật, phát chính niệm của mình rất thấp. Thế lực tà ác lợi dụng những thiếu sót này để bức hại cơ thể tôi.

Vào tháng Hai năm 2009, tôi chợt nghe thấy một tiếng gẫy khi đang cho quần áo vào tủ. Lưng tôi cảm thấy như bị gẫy. Tôi sửa lại tư thế, quì xuống sàn và bất động. Tôi muốn đứng lên nhưng không thể. Tôi thậm chí không đủ sức để nói. Tuy vậy, tôi nghĩ ‘Mình là học viên Đại Pháp. Mình không thể bất tín với Đại Pháp. Mình cần phải đứng lên. Mình không thể chấp nhận sự bức hại của cựu thế lực. Mình muốn hoàn toàn phủ nhận chúng. Mình là học viên, và Sư Phụ chăm sóc mình. Nếu ngươi muốn bức hại ta, nhưng ta sẽ giải thể và loại bỏ người.’ Chồng tôi đến bên và nói, ‘Phát chính niệm. Không chấp nhận điều này.’ Ông ấy giúp đưa tôi đến giường.

Tôi nghĩ, ‘Để mình kiểm điểm xem đã làm không tốt ở đâu. Hãy nhìn vào bên trong.’ Khi tôi bình tâm suy nghĩ trong Pháp, và thấy mình đã lơ là việc làm ba điều, và mình đã lười nhác. Tôi luôn bị những vấn đề con người gây nên rắc rối. Khi tôi xác định được vấn đề và thực sự tu theo Pháp, tôi có thể ra khỏi giường vào ngày hôm sau, đúng như điều Sư Phụ đã nói

Chỉ cần chư vị chính niệm chính hành, không có rào cản nào là không thể vượt qua.” (“Trả lời học viên Đại Pháp của Peru) (tạm dịch)

Vào ngày thứ ba, tôi trở lại trạng thái bình thường và có thể làm bất kể điều gì mà mình muốn.

Con trai và con dâu tôi không phải là học viên, nhưng họ là những người được hưởng phúc của Đại Pháp. Lần này, họ chứng kiến sự màu nhiệm và khả năng siêu thường của Đại Pháp. Khi đối diện với khó khăn, chi có một con đường cho người tu luyện đó là tin tưởng vào Sư Phụ và tin tưởng vào Pháp. Chỉ khi ta có một hiểu biết rõ ràng về Đại Pháp, ta mới có thể vượt qua khó nạn. Chìa khóa chính là là ở chỗ khi đó ta có tư tưởng của con người hay tư tưởng của thần.

Tôi cần phải học bài học từ sự bức hại của cựu thế lực đối với thân thể tôi. Lấy điều này như một điều cảnh báo, tôi sẽ phải nỗ lực trong tu luyện và trong việc thực hiện ba điều theo yêu cầu của Sư Phụ đối với học viên. Tôi sẽ cố gắng để trở thành một đệ tử Đại Pháp đủ tiêu chuẩn và hoàn thành thệ nguyện tiền sử của mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/1/28/217104.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/2/9/114529.html

Đăng ngày 15-2-2010; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share