Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-10-2019] Sức khỏe và tâm tính của tôi đã đề cao sau khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Không có từ ngữ nào có thể diễn tả tấm lòng biết ơn của tôi.

Thay đổi của bản thân tôi

Tôi đã mắc chứng đau bụng dưới, đau chân, đâu đầu và co giật. Nhưng không lâu sau khi bắt đầu tu luyện, tất cả bệnh tật của tôi đều biến mất và tôi tràn đầy năng lượng.

Tôi tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp. Đại Pháp đã thay đổi cách suy nghĩ của tôi. Tôi có thể thanh lý những hành vi ích kỷ của bản thân và trở thành một người tốt. Tôi biết quan tâm đến người khác và cảm xúc của người khác. Tôi hướng nội mỗi khi gặp mâu thuẫn.

Sau khi bố mẹ tôi qua đời, tôi đã dành phần tài sản thừa kế nhiều hơn cho anh trai và em gái. Anh trai nói: “Em đã dành nhiều thời gian và công sức để chăm nom cho bố mẹ. Em nên nhận nhiều hơn.” Tôi đáp: “Em là học viên Pháp Luân Đại Pháp và em cân nhắc đến người khác trước. Đây là điều mà em được dạy.”

Con dâu tôi đã thay đổi

Tôi đã từng nghĩ rằng con dâu tôi quá ngỗ ngược. Cháu lười biếng và không giữ gìn nhà cửa sạch sẽ. Tôi đã coi thường cháu. Cháu tiêu rất nhiều tiền và lãng phí thức ăn. Tôi không thích đến chơi nhà con trai và hơn thế nữa, con dâu cũng không quan tâm đến tôi và không bao giờ đến thăm tôi.

Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi biết rằng mọi mâu thuẫn là có lý do và có liên quan đến trạng thái tu luyện của tôi. Sau khi hướng nội, như Sư phụ đã dạy chúng ta, tôi hiểu rằng mình đã không thiện và không cân nhắc đến cảm giác của cháu. Bố mẹ con dâu tôi ly hôn khi cháu còn bé, vì thế mà tôi có lẽ cần phải gần gũi với cháu như một người mẹ.

Tôi bắt đầu đến thăm cháu, mang theo cả thức ăn. Chúng tôi ăn uống và nói chuyện vui vẻ với nhau nhiều lần, trong lúc đó tôi chia sẻ hiểu biết của tôi về tu luyện. Tôi cũng chia sẻ với cháu về văn hóa truyền thống và vì sao lãng phí thức ăn thì không tốt. Sau bữa tối tôi giúp cháu dọn dẹp nhà cửa.

Hành động của tôi đã làm cháu cảm động và cháu bắt đầu đến thăm tôi. Cháu đã mang đến cho tôi một chiếc chăn, máy điều hòa và một số đồ đạc nội thất. Thỉnh thoảng cháu còn dọn dẹp nhà cửa cho tôi. Trong một lần đến thăm tôi, cháu đã rửa chân cho tôi. Cháu đã thay đổi, và tôi cảm động đến rơi nước mắt.

Cháu kể với tôi rằng vài ngày trước, cháu đi mua sắm và người bán hàng đã trả cho cháu quá nhiều tiền thừa. Khi cháu nhận ra, cháu đã trả lại tiền. Tôi khen ngợi cháu. Cháu vui mừng vì cháu đã làm cho tôi vui, và cười to. Con dâu tôi hỗ trợ tôi tu luyện Đại Pháp và giúp tôi một số công việc Đại Pháp. Cháu đã thay đổi nhờ vào uy lực của Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/10/14/376129.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/11/17/180756.html

Đăng ngày 24-12-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share