Bài viết của các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Israel

[MINH HUỆ 19-12-2019] Hội nghị Chia sẻ Trải nghiệm Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp (Pháp hội) lần thứ 17 năm nay của các học viên Israel được tổ chức vào ngày 8 tháng 11 năm 2019. Pháp hội bắt đầu với màn luyện công tập thể, tiếp đến là phiên chia sẻ trải nghiệm của 9 học viên. Những học viên này kể về những trải nghiệm đề cao của bản thân khi tu luyện tâm tính chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, đối mặt với những khó khăn trong cuộc sống hàng ngày; buông bỏ chấp trước; và những thành công hay thất bại của họ khi giữ vững quyết tâm và kiên định với những nỗ lực nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc.

0f5ffcdef8f020b93a325aed5d8609b0.jpg

0d9a37248a3d70539b05ded718237e1c.jpg

Các học viên luyện công tại Pháp hội lần thứ 17 tại Israel

Một học viên đã kể về những nỗ lực của bản thân trong việc nâng cao nhận thức về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. Cô đã dùng thư điện tử để gửi bản kiến nghị tới các học giả và nhân vật nổi tiếng của Israel. Cô nói: “Mỗi ngày, tôi gửi hàng trăm bức thư điện tử tới các giáo sư, các giáo sỹ Do thái, y tá, học giả và những nhân vật khác nữa. Nhiều người đã có cơ hội biết chân tướng. Thư điện tử mà tôi gửi đi có kèm theo đường dẫn về chủ đề này đã góp phần giảng chân tướng thấu đáo hơn. Rồi đến một thời điểm, hộp thư đến của tôi đầy quá, bởi vậy tôi đã lập một tài khoản mới. Sau đó, một đồng tu khác cũng để tôi sử dụng hòm thư điện tử của anh ấy. Khi tài khoản của tôi được lập, tôi đã dùng cả ba tài khoản để gia tăng số lượng thư tôi có thể đi hàng ngày và đạt hiệu quả tốt hơn.”

Nhưng không phải mọi việc đều diễn ra suôn sẻ. Có một giáo sư đã phản hồi rất gay gắt, yêu cầu xóa tên ông khỏi danh sách gửi thư ngay lập tức. Cô chia sẻ: “Khi tôi đọc những lời này, mặc dù tức giận, nhưng tâm tôi vẫn thản nhiên. Tôi thấy tiếc cho ông ấy bởi ông không hiểu nội dung bức thư mà tôi đã gửi, và tôi chỉ mong ông ấy sẽ có thêm một cơ hội nữa. Trong thư đáp lại, tôi đã bày tỏ lời xin lỗi chân thành và hứa sẽ bỏ tên ông khỏi danh sách gửi thư của chúng tôi. Tất nhiên, tôi rất minh bạch rằng ý định của tôi là tốt, và tất cả là để cứu những người vô tội. Ngay lập tức, ông ấy phản hồi lại: ‘Cô đang làm một việc rất tuyệt vời, tôi sẽ ký bản kiến nghị này!’”

“Cuối cùng, tôi đã thu thập được hơn 500 chữ ký.”

0e9659e51950774f91bfcd11948805f6.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp từ khắp mọi nơi ở Israel tham dự Pháp hội

Một học viên khác chia sẻ về quá trình bà bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp sau nhiều năm tìm kiếm, sau đó bà tham gia vào nhiều hạng mục giảng chân tướng, và cuối cùng trở thành người điều phối của một hạng mục lớn đòi hỏi rất nhiều nỗ lực trong một khoảng thời gian tương đối ngắn. Bà nói: “Tôi cảm thấy đây là một trách nhiệm to lớn. Mặc dù công việc rất bận rộn nhưng tôi vẫn luyện công hàng ngày và ngồi song bàn đả tọa. Làm được điều này không có gì là khó cả. Tôi đã làm việc chăm chỉ, đôi khi làm việc suốt ngày đến tận nửa đêm, nhưng tôi cảm thấy tĩnh tâm và an hòa, tôi biết rằng mọi việc đều ổn bởi tất cả đều chiểu theo an bài của Sư phụ.”

Nhưng sau khi hạng mục kết thúc, bà bắt đầu có cảm giác tự ti. Bà lo lắng rằng bà sẽ không đạt tiêu chuẩn của một học viên tinh tấn và điều này đã làm bà lo buồn. Nhưng đó cũng là một cơ hội để bà tu khứ nhiều chấp trước. Bà đã quyết định viết ra trải nghiệm của mình, và quá trình viết bài chia sẻ giúp bà cảm thấy giảm bớt lo lắng [trong tâm]. Bà nhận ra bà chỉ cần tiếp tục tu luyện và chỉ vậy thôi.

Một học viên khác chia sẻ về việc bà đã đối mặt với đau đớn trong một tai nạn ô tô. Bà kể: “Tôi bắt đầu phân tích những thời điểm tôi xuất những niệm không chính. Chúng xuất hiện bất cứ khi nào tôi bắt đầu cảm thấy đau, khi tôi nhận ra những thay đổi trong tầm mắt, hoặc khi tôi nghe nói rằng tôi có gặp hậu quả nghiêm trọng. Tôi nhận ra rằng những suy nghĩ [phụ diện] đó xuất hiện khi các giác quan của tôi bị tác động.” Với thể ngộ này, bà có thể thay đổi suy nghĩ của mình.

Nhiều học viên tham dự Pháp hội cho biết họ cảm thấy thu được nhiều lợi ích khi lắng nghe những trải nghiệm của các đồng tu.

dec9c7091e834b4767b4254e48729844.jpg

0e59af5369de08378e21e66290f76db4.jpg

Các học viên chia sẻ những trải nghiệm của bản thân tại Pháp hội


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/12/19/181157.html

Đăng ngày 24-12-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

 

Share