Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Đức

[MINH HUỆ 12-12-2019] Nhân Ngày Nhân quyền vừa qua, ngày 10 tháng 12, các học viên Pháp Luân Công tại Hanover, Đức đã tổ chức các sự kiện tại Quảng trường Ernst-August để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Họ kêu gọi công chúng ký bản kiến nghị chống lại nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống do chính cộng sản Trung Quốc hậu thuẫn.

fd3abfb70b9a7892873ab5ec61986407.jpg

cf14eee74f33a1d174d16fb6d2cfcb23.jpg

Người qua đường tìm hiểu về Pháp Luân Công và ký tên vào bản kiến ​​nghị để lên án nạn thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ

Bà Gertrud Varlen nói: “Tôi đã nhiều lần nghe nói đến nạn thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc. Tôi cũng đã xem nó trên ti vi. Nhưng có quá ít hành động đã được thực hiện. Chính phủ của chúng tôi không quan tâm đúng mức đến nhân quyền tại Trung Quốc, điều này thật không tốt.”

Bà cho biết người dân ở Trung Quốc đang bị ĐCSTQ kiểm soát và phải làm những gì nó muốn, nếu không cảnh sát sẽ bắt giữ họ. Bà chỉ ra rằng chính phủ Đức cần có hành động về vấn đề này và nói với chính phủ Trung Quốc rằng các cuộc đàm phán và hợp tác trong tương lai sẽ phụ thuộc vào việc cải thiện tình hình nhân quyền ở Trung Quốc.

90fa2440e8ce2e8b090aedd54e768f99.jpg

Bà Gertrud Varlen hy vọng tình hình nhân quyền ở Trung Quốc sẽ sớm được cải thiện

Bà cảm thấy buồn về nạn thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ. Bà hy vọng mọi người sẽ ký bản kiến nghị. “Nếu có đủ chữ ký, vấn đề này có thể chấm dứt. Tôi mong rằng nó sẽ sớm chấm dứt.”

2b45a8cf872ca69806063dc4f678b7fd.jpg

Ông Loomann đọc một tờ rơi

Ông Loomann, đã ngoài 80 tuổi, nói: “Cuộc bức hại này làm tôi lo lắng.” Ông nói thật không thể hình dung được rằng cuộc bức hại đã diễn ra trong hơn 20 năm. Ông cho biết Trung Quốc đã đầu tư rất nhiều vào Đức, điều đó khiến chính phủ Đức do dự trong việc lên án ĐCSTQ một cách gay gắt. Ông cảm thấy Đức cần hợp tác với Pháp, Anh và Hoa Kỳ để lên án ĐCSTQ.

8ff36a95d3489d4b5b21069c8251880a.jpg

Hai chị em ký bản kiến nghị để lên án cuộc bức hại

Cô Iman Zeaiter, một học sinh lớp chín, và em gái Marian Zeaiter, đã biết đến nạn thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc. Cô Iman nói: “Những gì xảy ra với các học viên Pháp Luân Công thật đau lòng. Mọi người cần có nhân quyền.” Còn cô Marian cho hay thật kinh hoàng khi cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc đã kéo dài hơn hai thập kỷ.

00020c972145a7e13c5b3d344fa6bfe7.jpg

Cô Yildrim Urmram ký bản kiến nghị phản đối cuộc bức hại

Cô Yildrim Urmram đến từ Thổ Nhĩ Kỳ cho biết cô đã từng nghe nói đến cuộc bức hại trước đó và lên án nó. Cô nói: “Tôi rất vui khi gặp các bạn hôm nay. Cảm ơn các bạn đã ở đây!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/12/12/396960.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/12/19/181149.html

Đăng ngày 23-12-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share