Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-11-2019] Ông Trương Tinh đã bị kết án bất hợp pháp 5 năm rưỡi tù vào tháng 12 năm 2018 vì phát tài liệu về Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, hay còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ông Trương, ở thành phố Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến, bắt đầu tuyệt thực vào tháng 6 năm 2019 để phản đối sự ngược đãi mà ông phải chịu trong Nhà tù Phúc Thanh ở tỉnh Phúc Kiến. Ông đã giảm hơn 40% cân nặng chỉ trong vài tháng và hiện ông đang bên bờ vực của cái chết.

Nhiều học viên Pháp Luân Công đã bị giam cầm trong Nhà tù Phúc Thanh trong suốt 20 năm qua. Các viên chức nhà tù đã thành lập một khu đặc biệt để tổ chức các phiên tẩy não nhằm vào các học viên kiên định với đức tin của họ và tra tấn họ cả về tinh thần lẫn thể xác.

Bị kết án 5,5 năm tù

Ông Trương Tinh, 45 tuổi, bị bắt vào ngày 30 tháng 4 năm 2018 khi đang phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công.

Cảnh sát lục soát nhà của ông và đưa ông đến một trại tạm giam. Ông đã tuyệt thực và được thả ra sau hai tuần.

Sau đó, ông Trương yêu cầu được trả lại những vật phẩm bị tịch thu từ nhà của mình, và ông lại bị bắt.

Ông bị kết án năm năm sáu tháng vào ngày 13 tháng 12 năm 2018 và được lệnh thụ án tại Nhà tù Phúc Thanh.

Bị ngược đãi và không được phép gặp luật sư

Tháng 6 năm 2019, ông Trương bị chuyển đến khu đặc biệt chuyên tổ chức các buổi tẩy não. Ông bị buộc phải ngồi xổm cả ngày và chân trở nên sưng vù. Ông đã tuyệt thực để phản đối sự ngược đãi này.

Khi cha mẹ của ông Trương đến thăm ông vào ngày 25 tháng 9 năm 2019. Được biết cân nặng của ông đã giảm từ 70 kg xuống còn khoảng 41 kg, họ đã viết thư cho các quan chức nhà tù yêu cầu chuyển ông ra khỏi phòng đặc biệt, nhưng không có kết quả.

Ngày 7 tháng 11 năm 2019, các quan chức nhà tù đã thông báo cho cha mẹ ông về việc nhập viện của ông. Họ cũng nói ông Trương yêu cầu được gặp luật sư của mình. Khi cha mẹ ông trông thấy ông vào cuối ngày hôm đó, ông chỉ còn da bọc xương và nói với giọng yếu ớt. Họ không thể ngừng khóc khi nhìn thấy sự đau đớn mà con trai mình chịu đựng.

Ngày hôm sau, luật sư của ông đi từ một thành phố khác để đến thăm ông. Tuy nhiên, nhà tù đã đảo ngược quyết định của họ và từ chối cho họ một cuộc gặp mặt như đã hứa. Luật sư đã đợi gần hai tiếng nhưng vẫn không thể gặp ông Trương.

Tội ác tại phòng giam đặc biệt

Khu đặc biệt với các lớp tẩy não tại Nhà tù Phúc Thanh được thành lập vào năm 2009. Các học viên Pháp Luân Công bị buộc phải tham dự các phiên tẩy não và viết các tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Những người từ chối tuân thủ phải đứng quay mặt vào tường, ngồi xổm hoặc ngồi trong thời gian dài. Họ còn bị đánh đập và thiếu ngủ.

Ông Lâm Văn Vĩ ở thành phố Hạ Môn đã bị tra tấn đến gần chết với toàn thân bị bầm tím vào tháng 11 năm 2010. Ông qua đời ngay sau khi gia đình đưa ông về nhà.

Ông Du Xương Lương, ở thành phố Ninh Đức, đã bị liệt vì bức hại vào năm 2012. Họ phải đưa ông đến bệnh viện để điều trị khẩn cấp.

Ông Tả Phúc Sinh đã bị tẩy não trong hai năm, từ năm 2012 đến năm 2014. Chỉ vì ông vẫn không chịu từ bỏ đức tin của mình, lính canh đã xúi giục các tù nhân đánh đập ông cho đến khi mắt trái của ông bị mù. Mặc dù bị chấn thương nghiêm trọng bên trong, các lính canh vẫn treo ông lên thêm sáu giờ sau khi ông bị đánh.

Bài báo liên quan bằng tiếng Hán:

https://www.minghui.org/mh/articles/2019/11/15/395837.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/11/12/福建省张晶被福清监狱迫害-生命垂危-395721.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/12/7/180993.html

Đăng ngày 19-12-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share