Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ tại Toronto

[MINH HUỆ 16-12-2019] Đoàn nhạc Tian Guo đến từ Toronto đã được mời tham gia hai cuộc diễu hành Ông già Noel mừng Giáng sinh, tại Lakeshore Etobike và tại Port Perry, vào hôm mùng 7 tháng 12 năm 2019. Nhiều khán giả đã rất hứng khởi khi thấy sự tham gia của Pháp Luân Công, một số người cho biết họ có thể cảm thấy năng lượng mạnh mẽ từ âm nhạc của đoàn nhạc.

705c64bc9e257b2add123d9e3d4cd4a3.jpg

Đoàn nhạc Tian Guo đến từ Toronto biểu diễn trong hai cuộc diễu hành mừng Giáng sinh vào hôm mùng 7 tháng 12 năm 2019.

Một phụ nữ đến từ Thiên Tân, Trung Quốc đã theo dõi cuộc diễu hành tại Etobicoke cùng với mẹ và con gái của cô. Họ tán dương các học viên Pháp Luân Công, và một trong số họ nói: “Tôi từng thấy các học viên trong một vài cuộc diễu hành rồi. Họ là đoàn thú vị nhất! Là đoàn diễu hành ấn tượng nhất trong toàn bộ cuộc diễu hành này!”

Cô Lâm đến từ Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, đã nhập cư vào Canada được 6 năm. Cô nói, “Tôi đã từng trông thấy các học viên trong một số cuộc diễu hành. Họ luôn là đoàn hay nhất và ấn tượng nhất! Ở đây, mọi người có thể tự do tu luyện Pháp Luân Công, nhưng ở Trung Quốc thì không. Người dân ở Trung Quốc thậm chí còn không được phép xem bất kỳ tin tức nào mà họ muốn. Nhiều học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc đã bị bắt và bị bức hại, dù họ là những người tốt. Tôi không hiểu tại sao Đảng Cộng sản Trung Quốc lại bức hại các học viên Pháp Luân Công!”

Bà Dương và con gái, hai người di cư đến từ Bắc Kinh, đã xem Đoàn nhạc Tian Guo diễn tập. Bà Dương bày tỏ sự ủng hộ đối với Pháp Luân Công.

Cô Trịnh, một người mới nhập cư đến từ Trung Quốc, đã theo dõi cuộc diễu hành cùng với con trai. Cô cho biết: “Tôi đã chụp ngay một bức ảnh khi nhìn thấy dòng chữ ‘Pháp Luân Đại Pháp‘. Mẹ tôi tu luyện Pháp Luân Công tại Trung Quốc. Bà cụ đã ngoài 80 tuổi rồi nhưng có sức khỏe tuyệt vời. Khi cuộc bức hại bắt đầu, tình hình ở Trung Quốc thật căng thẳng. Tôi không dám đọc bất kỳ cuốn sách Pháp Luân Công nào mặc dù mẹ tôi có nhiều cuốn. Cô trò chuyện với một học viên và được biết tất cả các sách Pháp Luân Công đều có sẵn trên mạng ở ngoài Trung Quốc. Cô Trịnh nói cô sẽ đọc chúng.

62c270c3d19d5e5a66e9a56affa51ca7.jpg

Bà Lynne muốn gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến các học viên ở Trung Quốc.

Một người phụ nữ tên Lynne đã ghi hình màn biểu diễn của Đoàn nhạc Tian Guo và đung đưa theo điệu nhạc. Bà mỉm cười và nói: “Tôi rất thích ban nhạc này! Năm nào họ cũng tham gia. Âm nhạc, nhịp phách và nụ cười của họ… tất cả những điều đó khiến tôi cảm nhận được năng lượng mạnh mẽ. Tôi thực sự thích sự cống hiến và tinh thần làm việc tích cực của họ!”

Khi nghe thấy các thành viên của đoàn nhạc đều tu luyện Pháp Luân Công, bà Lynne nói, “Tôi thấy ban nhạc này hàng năm, nhưng đây là lần đầu tiên tôi nghe về Pháp Luân Công. Tôi biết tu luyện có rất nhiều lợi ích. Tôi cũng thiền định. Đó là lý do tại sao tôi có thể cảm nhận được năng lượng cự đại của họ khi họ đi qua!”

Bà Lynne rất đau lòng khi nghe về cuộc bức hại các học viên ở Trung Quốc, bà nói, “Họ không làm hại ai và thậm chí mang đến hòa bình. Thật kinh hoàng khi người dân ở Trung Quốc bị tống giam chỉ vì thực hành tâm linh của họ. Tôi hy vọng những người bạn ở Trung Quốc của chúng ta sẽ sớm được thả ra, và tôi mong họ sẽ có quyền tự do tập luyện một cách công khai mà không bị bức hại. Làm ơn gửi lời chúc tốt đẹp nhất của tôi đến Trung Quốc!”

6e7726bb68ff3e4eb6f375a8410cffe2.jpg

Ông Marco tán thành với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công.

Ông Marco chụp rất nhiều ảnh của Đoàn nhạc Tian Guo. Ông nói, “Tôi thực sự thích ban nhạc này! Họ quả là độc nhất vô nhị. Tôi yêu văn hóa và lịch sử Trung Hoa.” Ông nhận xét về cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ, “Đó là vì quyền lực. Đảng Cộng sản Trung Quốc chỉ quan tâm đến quyền lực của nó và có thể làm bất cứ điều gì với quyền lực của mình. Nhưng không ai tin vào chủ nghĩa cộng sản.”

Một người phụ nữ tên Effie đồng cảm với các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Bà muốn tìm hiểu thêm về văn hóa Trung Hoa. Khi nghe về chương trình Shen Yun sắp diễn ra tại Toronto, bà đã rất hào hứng và lên kế hoạch mua vé cho bà và cháu gái của bà.

7911382811debe7ad3cfe1239945dee5.jpg

Anh Marco (thứ hai từ phải sang) và gia đình cổ vũ cho Đoàn Nhạc Tian Guo.

Khi đoàn nhạc đi ngang qua, anh Marco và gia đình đã hô lên, “Chúng tôi yêu các bạn! Âm nhạc tuyệt hay!” Khi nghe giới thiệu ngắn gọn về Pháp Luân Công, anh Marco liền hướng đến đoàn nhạc hô to: “Môn tu luyện tuyệt vời!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/12/11/加拿大圣诞游行-观众赞法轮功队伍最壮观(图)-396921.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/12/16/181116.html

Đăng ngày 19-12-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share